PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai định nghĩa được tình yêu nào ?



chaulong_551989
20-06-2008, 11:10 PM
Yêu là nhạc lòng muôn điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
là nhớ mong mơ tưởng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người thương mến
Là mắt nhìn nhau tràng đầy quyến luyến
Môi ngập ngừng mà chẳng nói nên câu
lúc gần nhau quên vạn nỗi u sầu
Và chĩ thấy cuộc đời đầy sắc thắm

Gió_ấm
21-06-2008, 12:06 AM
Đĩnh nghĩa chỉ có 2 câu thôi ^^
Yêu là:
Đơn giản thôi nhưng cần không thể thiếu
Nhớ thật nhiều thì đấy chính là yêu

dungnhinanh_em
21-06-2008, 01:09 AM
Không đơn giản bởi vì nó vẫn thiếu
Một điều gì lưu luyến ở trong tim

yinyue
21-06-2008, 01:21 AM
có những lúc tôi vô tình nhìn bạn
Bỗng giật mình bạn cũng đang nhìn tôi
Chút gì đó trong tôi xao xuyến
Cứ ẩn hiện như có hẹn giờ
Có ai ngờ tình ta là bỡ ngỡ
Tình bạn - Đất nảy mầm tình iêu

yinyue
21-06-2008, 02:02 AM
Á ......... DMH quá khen òi....... bản thân mang tủi miu mà cho dù ko iu những chú miu đóa đi nữa thì cũng phải iu thui.

Tui mún hỏi một điều tui mún hỏi
Tại sao người lại nói yêu tôi :D

dungnhinanh_em
21-06-2008, 03:53 AM
Đêm nay mơ dáng em về
Thềm hoa 1 suối tóc thề trôi ngang
Ngẩn ngơ tay phím anh đàn
Âm thanh rủ sắc hoa vàng đến chơi
.........................................

dungnhinanh_em
26-06-2008, 11:37 AM
Yêu là nhạc lòng muôn điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
là nhớ mong mơ tưởng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người thương mến
Là mắt nhìn nhau tràng đầy quyến luyến
Môi ngập ngừng mà chẳng nói nên câu
lúc gần nhau quên vạn nỗi u sầu
Và chĩ thấy cuộc đời đầy sắc thắm
Yêu
Yêu là phím đàn muôn điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người yêu tới
Yêu là ánh mắt nhìn nhau âu yếm
Môi ngập ngừng mà chẳng nói thành câu
Lúc gần nhau quên hết mọi ưu phiền
Là thấy cả cuộc đời đầy sắc thắm
Yêu là ghét là giận hờn vô cớ
Yêu là thương là bắt lỗi từng ly
Là ghét thương, thương ghét kẻ mình si
Là giận hờn để rồi tha thứ cả
Nếu bảo ghét là thương dữ dội
Nói giân hờn mà chẳng giận hờn đâu
Miệng nói không nhưng lặng lẽ cúi đầu
Là phản đối nhưng lòng không phản đối....

thế này mới đủ bài bạn nè

suol
27-06-2008, 08:51 AM
yêu là buồn là vui là hy vọng
là mơ màng là nhung nhớ thương ai!
là thơ thẩn ngơ ngẫn suốt đêm ngày
là thương nhớ mỗi khi nàng xa vắng!
...
yêu là buồn là vui và thất vọng
là muôn điều tình mang đến cho ta!

me0c0n
28-06-2008, 09:04 PM
iu là mong là chờ là đợi
là vui buồn chia sẽ lúc có nhau
là vu vơ giận hờn ai chẳng hỉu
là thứ tha dù có gây lỗi lầm

iu là lúc thấy bùn khi thiếu vắng
là những ngày không thấy ... nhớ nhau hơn
là giận hờn mà hiểu nhau hơn trước
là nắm tay mãi bước trên con đường

iu là iu là thương nhau mãi mãi
nguyện hẹn thề sống chết chỉ có nhau
là bên nhau cho đến ngày tận thế
cho đến cuối con đường vẫn có nhau ....^^ đó phải iu chưa nè !

dungnhinanh_em
29-06-2008, 05:29 AM
Vì nhớ vì thương mới yêu thôi
Chung lối mà em chẳng ngó ngàng
Thôi đành tặc lưỡi sang tình mới
Dù nhớ thương em rớt giọt sầu

chaulong_551989
29-06-2008, 06:51 PM
Trái tim nhóc khắc ghi bóng hình anh
Tiếng nói,nụ cười ấy khắc ghi
Đằng ấy sao cứ làm ngơ vậy
Để lòng này đau ấy biết không ?
Thoáng giọt buồn nào len trên mi
Ấy đang sánh bước cùng ai kia
Trái tim tôi như muốn nổ tung
Thế là cô nhóc đã biết yêu.

me0c0n
30-06-2008, 12:41 AM
đã bít iu rùi vì em nhớ
đã bít iu rùi vì đã thương
đã bít iu rùi vì đã đợi
đã bít iu rùi vì đã mơ
ngây thơ nụ cười em bước đến
anh buôn mắt nhìn lặng nơi em
lòng nhớ thương hoài anh có bít
anh cứ khờ hoài mãi lặng im
ngây thơ trong sáng hoài lặng lẽ
chỉ mong một ngày có anh bên
chỉ mong anh cười ngày hạnh phúc
chợt khóc thấy lòng thiếu vắng anh
... nhớ không người ơi sao khờ thế
lặng lẽ mong chờ mãi anh thôi
mà sao anh không hề hay bít
có bít hay lòng này đã iu

dungnhinanh_em
30-06-2008, 01:17 AM
Em có biết bài thơ tôi đang viết
Kể về em cô gái nhỏ dịu hiền
Nơi đâu xa bóng dáng đứng lặng yên
Nghe ấm áp như chuyện tình đang chép

Đôi ta như một bài thơ đẹp ý
Cuộc ân tình duy nhất giữa đời thường
Bao vấn vương luyến ái ở trong tim
Như vang vọng như chìm trong huyền ảo

Ta bên nhau nhìn trăng sao đảo khuấy
Những ngôi vàng lấp lánh xoáy hồn ta
Nghe hơi nóng ấm từ đâu rất lạ
Truyền qua người lơi lỏng phút yêu đương

Rồi nhìn màn đêm trườn đi hối hả
Sáng bình minh sương khỏa nhẹ môi em
Ðiểm tô thêm cho hương sắc tình nồng
Trong hạnh phúc bài thơ hồng tôi viết

DarkMythology
30-06-2008, 06:44 AM
yêu là gì tôi xin định nghĩa
yêu là diện tích chiều cao
hai tâm hồn đồng dạng yêu nhau
và từ đó sinh ra định lý

dungnhinanh_em
30-06-2008, 08:58 AM
"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu........"

Ai có thể định nghĩa được tình yêu?
Chẳng ai biết và chẳng ai có thể
Để đời sao bâng khuâng câu chuyện kể....
...."Chẳng có ai định nghĩa được tình yêu."

Tình yêu giới hạn sẽ bao nhiêu?
Có bằng sóng vỗ vô vàn vách đá
Có mênh mông tựa như là biển cả
Nhè nhẹ vỗ về bờ cát trái tim ta.....

langtukiem87
26-07-2008, 10:04 AM
yêu là chết ở trong lòng 1 nửa
sống trên đời bao kẻ chết vì yêu
vẫn biết vậy mà sao vẫn cứ vây
ai là người chẳng sợ chết đấy thôi
nhưng có lẽ yêu để rồi phải chết
thì sống gì khi trái đất có mình ta
ko bầu bạn , ko 1 người tâm sự
vậy thì thà yêu để chết còn hơn

pe' heo
28-07-2008, 06:19 AM
miệng thì nói nhớ miệng nói thương
sao lại vội vàng bỏ mặt quay lưng
còn không anh hởi lời thương lời mến
cũng chỉ vì em quá dại khờ
yêu anh nhưng ngoảnh mặt giả vờ
dể giờ người bước theo tình mới
chỉ mình em ngốc quá dứng chờ

pe' heo
28-07-2008, 06:32 AM
pe' sẽ dịnh nghĩa dược tình yêu
có khó gì dâu mà lậm lờ
tình bạn ban dầu ai cứ ngở
yeu thương kéo dến tự hôm nào
ngồi bên anh giửa buổi chiều nắng nhạt
nhìn mây nhè nhẹ gió hiu hiu.........
ánh mắt anh nhìn sâu lăng' quá
miệng ấp úng hai tiếng yêu em