Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cám ơn tụi bây với ly cafe 3k



babylove17
20-06-2008, 01:34 AM
tao cám ơn tụi bây , tấ cã , tấ cã , những gì tụi bây làm cho tao , cách đây 4 năm khi còn là một thằng công tữ chính hiệu tiền bạc không thiếu , ra dừong chơi với ngừoi ta lúc nào cũng hơn thua chẵng thằng nào dám mỡ miệng chữi tao dc một tiếng , kễ từ ngày gia đình tụt dốc gần như không phanh , lúc đó tao bị stress rất stress chẵng còn gì lúc nào , cũng mặt ũ rũ một đống , như cái bánh bao chiều , rùi thời gian quan ôống trong khó khăn tao mới cãm nhận dc cái gì gọi là tình bạn , những tàằng bạn trứoc khi tao còn công tữ đã ra đi khi bik tao chẵng còn ji, rùi may sao ráng làm ăn tích góp ba má tao đã sắm cho tao dc chiếc CITI tàn , ato mừng lắm có xe đi lại rùi , gặp thằng bạn đầu tiên wen ỡ LVC , mập tuy mày cũng giống tao nhưng tao đỡ hơn mày còn có dc chiếc xe máy , còn mày ngày nào cũng đạp chiếc xe đạp cộc cạch hai mưoi mấy cây số qua trừong , chĩ có một câu nói thui '' mày dẹp xe đi tao wa chỡ mày tiền xăng cưa đôi ok'' kễ từ đó mình có bạn một thằng bạn nghèo đích thực oống ly cafe giá 3k mà cãm thấy áất ngon , gặp lại áấy thằng bạn chí cốt đã từng giúp đỡ mình và gia nhập lạithành một hội chuyên uống ly cafe 3k rùi thời gian thay đỗi mọi thứ , một tàằng đi mĩ còn 4 thằng , giá cafe tăng 5k , rùi 10k , rùi 17k , 20k và cuối cùng chạy ra một chỗ đồng không mông quangh5 uống ly cafe 7k tới giờ , thằng khôi ngày xưa đã chết bây giờ chĩ còn tàằng khôi bình dị thik yên lặng cùng đám bạn uống cafe nghe nhạc ngắm sông.dù bây giờ có mấy anh lớn học chung rũ đi nhậu , uống cafe nơi sang , nơi dành cho tầng lớp thựong lưu uống nhưng thằng khôi vẫn từ côối vì nó chẵng cần bây giờ nó có những người bạn đúng nghĩa , lun sống chết vì nhau, lun giúp đỡ chai sẽ những bùn vui , đãi sinh nhật cho nhau dù một lần tốn không bao nhiêu 10k mỗi ngừoi nhưng đầy tình thân , ấm áp, bik tôn trọng lẫn nhau , một lần nữa tao cám ơn tụi bay

Anh Chàng Đa Cảm
20-06-2008, 07:11 AM
Uhm, giá trị của tình bạn đích thực không phải ai cũng nhận ra, khó lắm.
Tình bạn là gì chứ?
Có phải khi đi uống với nhau vài ly cafe, đi chơi với nhau vài lần, tham dự chung với nhau vài cuộc vui thì chúng ta đã khẳng định rằng "uhm, chúng ta là bạn".
Theo tôi Tình bạn có khoảng 3 loại :
___Bạn thân (đúng nghĩa là 1 người bạn, bạn tốt thực sự, người mà chúng ta có thể thực sự tin tưởng và chia sẻ buồn vui)
___Bạn bình thường
___Bạn xã giao (mức độ quan hệ thấp hơn bạn bình thường).
Có người vẫn cứ mơ hồ khi xác định đâu là người bạn thực sự của mình, cứ nghĩ rằng ai tốt với mình, ai đi chơi với mình thì đều là bạn, thậm chí còn cho rằng đó là người bạn thân, đó là người bạn tốt.
Nhưng có bao giờ bạn thử tự đặt câu hỏi tại sao họ lại quan tâm đến mình, tại sao họ chơi với mình, tại sao họ lại tốt với mình. Những khi mình khó khăn, mình buồn khổ, mình vấp ngã thì ai là người thực sự ở bên cạnh quan tâm, chia sẻ, động viên mình.
Trả lời được những câu hỏi đó bạn sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi "Ai là người bạn thực sự của mình"
Theo tôi có 4 tuýp người rất khó kiếm được người bạn chân thành, điều này cũng đúng trong Tình yêu:
___Người giàu có (rất khó)
___Người nổi tiếng
___Người có tài
___Người đẹp
Tôi có 1 lời khuyên dành cho bạn: "Hãy rà soát lại tất cả các mối quan hệ bạn bè của mình, xác định mức độ của từng mối quan hệ, xem ai là bạn đúng nghĩa, xác định được rồi thì bạn hãy dành thời gian để vun đắp Tình bạn đó để nó ngày càng trở nên tốt đẹp và bền vững hơn là dành thời gian cho những mối quan hệ vô nghĩa.
Là người rất coi trọng Tình bạn nên hay suy ngẫm nhiều về nó.
Đôi lời chia sẻ cùng bạn. :high_five:

vthong1992
20-06-2008, 07:42 AM
Nói như anhchangdacam thì không phải là sai ,nhưng tình bạn cũng như một cái hồ , 1 chúc gió lay là cả mặt hồ rợn sóng và xuất hiện nhiều sóng âm .

Nó thay đổi kông ngừng
Lạnh lùng > Thân thiết > thăng trầm > thăng hoa > thăng trầm > thăng hoa > v.vv....
Những lúc thăng trầm như sợi dây căng hết cở , 1 bên kéo mạnh 1 cái là "bứt" 2 mãnh lìa nhau .

Tình bạn cần dựng trên sự "lắng nghe" và "thấu hiểu" là bền vững nhất vì "thăng trầm" xây dựng trên sự "hiểu lầm" và "khó hiểu nhau"

mưa_buồn
20-06-2008, 06:32 PM
Con người ...đến một lúc nào đó sẽ thay đổi , ai mà biết trước đc ...

Hôm nay họ là bạn của ta , nhưng ngày mai thì sao ? có chắc vẫn là bạn ?....

Thật ra mà nói thì tớ không tin vào "cái gì đó" gọi là tình bạn đâu ...bạn bè gì chứ , ban đầu cứ tưởng là bạn thân , ai dè sau mới biết họ chả coi mình ra cái gì cả , bây giờ nhắc tới hai chữ "bạn thân" còn thấy tởm (sorry) ....tớ đã từng bị bạn thân lừa gạt , thử hỏi làm sao tin ai đc nữa ....:rain:.....

vthong1992
20-06-2008, 09:02 PM
Con người ...đến một lúc nào đó sẽ thay đổi , ai mà biết trước đc ...

Hôm nay họ là bạn của ta , nhưng ngày mai thì sao ? có chắc vẫn là bạn ?....

Thật ra mà nói thì tớ không tin vào "cái gì đó" gọi là tình bạn đâu ...bạn bè gì chứ , ban đầu cứ tưởng là bạn thân , ai dè sau mới biết họ chả coi mình ra cái gì cả , bây giờ nhắc tới hai chữ "bạn thân" còn thấy tởm (sorry) ....tớ đã từng bị bạn thân lừa gạt , thử hỏi làm sao tin ai đc nữa ....:rain:.....

Mình thì không thể tin được cái tình bạn trong thời buổi bây giờ !Tình yêu ý nghĩ hơn cả tình bạn còn dễ đổ vở ,thì tình bạn có thể bền đẹp là chuyện khó khăng hơn.

Có trách thì cũng trách cái xã hội văn minh này !Cái gì cũng đặt "tiền" là trên hết!
không có tiền là không có vật chất , không có vật chất là không thể sống!
Thì nghĩ đến tiền là khó có chữ "Tình"

Nhiều khi mình cũng hơi vật chất làm mất mình khó biê sai - đúng .
Mình không muốn lệ thuộc ga đình nên khi họ hỏi cần tiền không mình nói không ,nhiều lúc trong đầu "không" nhưng miệng thì "có" .Đến chừng nhận rồi thì hối hận ...
Nhiều lần không làm chủ bản thân thấy cứ như đánh mất chình mình .
Nói đến đ6y thui :hiepsi:

Kagome178
20-06-2008, 09:22 PM
Tiền đổi trắng thành đen mà
Làm j` cũng vì tiền
Thậm chí ngay cả một cô giáo kòn nói:"
Bạn bè là mối wan hệ giúp cho đôi bên cùng có lợi"
Thật là nực cười
Dường như mình cảm thấy , trong cái xã hội văn minh này, tình bạn ...........dường như ..............không tồn tại.....................

babylove17
21-06-2008, 12:31 AM
đồng tiền làm nên tất cã nó mua dc mọi thứ nhưng mình dám chắc đối với tụi mình lun cã đứa em út mới êết nạp thì tiền chẵng phãi là thứ quan trọng, hồi trứoc nhóm có sáu thằng do có quá nhêều tiền và cách chơi thì khõi nói ngông , sống chĩ bik nó vung tiền bừa bãi , chê thằng này thằng nọ nhà nghèo và cuối cùng kết cục là gì ? có tiền , không bạn , ko nưừoi thân, nguyên đám chĩ thưong là thưong cho đứa con nó có ngừoi cha ko ra gì , mà mẹ nó cũng chẵng ra sao cã , nguyên đám chơi bik tôn trọng lẫn nhau thằng này lun lắng nghe những ngừoi khác góp ý về mình rùi sữa đỗi