PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những ngày gặp anh....



angelfish
19-06-2008, 01:02 PM
Những ngày gặp anh, em đây thấy bực
Cứ hay trêu , quậy phá em hoài
Những ngày gặp anh, em đây thấy tức
Cứ hay kêu , Ròm này Ròm nọ
Những ngày gặp anh, em đây thấy ức
Bị la oan , chẳng nói được lời nào
Nhưng một ngày em nhận ra sự thực
Rằng ....anh quan tâm biết chừng nào
Và em bắt đầu thích những ngày được..
Những ngày gặp anh...chàng khờ hỡi

Gió_ấm
19-06-2008, 07:58 PM
Đúng là giận lắm thành thương
Chêu nhau cho lắm rồi vương tơ tình

angelfish
21-06-2008, 05:13 PM
Tiếp nối những ngày gặp anh khờ
Lòng em cứ hay ngóng chờ.. đờ đờ
Đứng từ xa ngờ ngợ anh đến
Thế mà vô tâm anh chẳng ngó ngàng
Bỏ em bơ vơ đứng đợi chờ...
Đợi chờ anh đến ...trêu đùa vu vơ
"Con gái thường nói ngược" anh bảo!
"Thế sao chẳng chịu hiểu em" anh nhỉ?
Cứ để người ta phải giận hoài.

angelfish
25-06-2008, 08:32 PM
Tại hứng nên làm thơ con cóc cho đời thêm vui mà:flower:
Một ngày , hai ngày, lại ba ngày
Vội vã đến, lặng lẽ trôi thật nhanh.
Những ngày gặp anh cũng đã đến
Thế mà sao lại khác mọi ngày thường
Tay run, luống cuống... má đỏ hồng
Khẽ nhìn anh...em nhếch cười thẹn thùn

Gió_ấm
25-06-2008, 09:44 PM
Thời gian ơi cứ trôi hoài trôi mãi
Trôi qua rồi sao mãi nhớ trong ta
Kỷ niệm ngày nào sân trương nắm ngập hoa
Tà áo trắng sao mà lưu luyến quá
Trái tim ngây thơ khóc òa qua tiếng hát
Điệp khúc nào theo mãi với thời gian

angelfish
27-06-2008, 12:11 PM
Ngày mới đến...mang bao hi vọng
Miên man trong lòng, cảm giác diệu kì
Ngày anh đến....cứ như hôm nào
Mang bao dỗi hờn , tức tối...đến em

Đa Tình
29-06-2008, 10:25 AM
Ngày mới đến - ngày đi mau
Hờn hờn dỗi dỗi đau đau đời đời

angelfish
18-07-2008, 01:08 AM
Đời không dỗi....sẽ chẳng vui chi
Em hờn em dỗi....chỉ với anh thôi