Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ngậm ngùi



me0c0n
19-06-2008, 09:58 AM
ngậm ngùi nhìn lá vàng rơi
ngậm ngùi nhìn bước chân ai lạnh lùng
ngậm ngùi chờ đợi vu vơ
ngậm ngùi thầm khóc ngậm ngùi thầm quên.

me0c0n
19-06-2008, 10:08 AM
ngậm ngùi thầm khóc trong đêm
ngậm ngùi ai oán ai hờn ai ơi
ngậm ngùi ai đó còn không
ngậm ngùi không nói ngậm ngùi lãng quên

Gió_ấm
20-06-2008, 12:48 AM
Ngậm ngùi nhặt lá vàng rơi
Nhìn người quay gót mà rơi lệ sầu
Nghe đâu trong tiếng đàn bầu
Tiếng ai đang khóc đang cầu nỉ non

sutobaby1914
22-06-2008, 11:55 AM
ngâm ngùi ta lại ngậm ngùi
ngậm ngùi lâu wá ngậm ngùi ...ngủ quyên
ngậm ngùi cho cái phận quèn
không tiền ngủ ở công viên ... ngậm ngùi

chaulong_551989
22-06-2008, 06:59 PM
Ngậm ngùi em ngồi em đếm lá rơi
Ngậm ngùi em như người điên nhớ anh
Ngậm ngùi cùng bao kỷ niệm ngày xưa
Chợt ngậm ngùi anh đến bên ta rồi

Gió_ấm
22-06-2008, 08:38 PM
Nhìn lá vàng rụng ngoài hiên
Ngẫm tình xa vắng bỗng nhiên ngậm ngùi
Cố gượng ép nụ một cười vui
Như hoa vội nở rồi rơi cánh tàn

amy_le
23-06-2008, 12:09 PM
ngậm ngùi số phận hồng nhan
tình đà lỡ nhịp , khóc than được gì ??????????????

DarkMythology
23-06-2008, 09:10 PM
ngậm ngùi ơi hỡi ngậm ngùi
ngậm ngùi đau khổ ngậm ngùi xót xa
từ ngày người bỏ rơi ta
ngậm ngùi chi nữa cho thêm đau lòng

me0c0n
24-06-2008, 07:09 PM
hì hì
Ngậm ngùi vẫn thế ngậm ngùi
ngậm ngùi em nhớ ngậm ngùi lặng trông
ngậm ngùi mong nhớ riêng anh
ngậm ngùi anh đến ngậm ngùi iu em ...

Gió_ấm
24-06-2008, 09:03 PM
Yêu nhau đâu phải ngậm ngùi
Yêu nhau là bởi vui khi ở gần
Ngậm ngủi chỉ có tủi thân
Một mình một bóng một thân ngậm ngủi

me0c0n
25-06-2008, 08:06 PM
Ngậm ngùi vì mãi lặng thinh
Ngậm ngùi vì nhớ mà không nên lời
ngậm ngùi chàng cũng iu em
ngậm ngùi chẳng nói thẹn thùng vì ai

sutobaby1914
05-07-2008, 09:52 PM
meocon còn thích ngậm ngùi
thì suto cũng ngậm ngùi cho vui
lá rơi cho đất ngậm ngùi
tiền nhiều xe đẹp mới vui lòng nàng >.<

me0c0n
08-07-2008, 07:47 PM
mèo Tom đâu mún ngậm ngùi
suto có bít ... ngậm ngùi là chi !
Tiền nhìu xe mới đc jì
ngậm ngùi ân oán ... đau lòng mèo Tom !

Thôi...Kệ...!!!
10-07-2008, 11:48 AM
Ngậm ngùi đếm nhịp mưa rơi...
Mưa ngâu chợt thoáng lòng ta sụt sùi...
Ngậm ngùi đếm bước chân ai...
Buồn vui một thuở, mình ta đi về...

eothon
11-07-2008, 06:25 AM
ngậm ngùi trong kỉ niệm
kí ức giờ ở đâu
chỉ mong rằng ai nhớ
Đừng vội quên một nguời

mới bập bẹ mọi người đừng cười nha ^^

rua con 100
13-07-2008, 05:20 AM
ngậm ngùi nhìn bánh xe lăn
lăn lăn hoài không dừng chân bến đỗ
để cho ai ngậm ngùi khoảnh khắc
để cho ai nước mắt lưng tròng
để cho ai mang long tiếc nuối
vì lỡ để bánh xe quay...

nguyenphuong
10-08-2008, 09:08 PM
:guoc:ngậm ngùi ta oán thân ta
vì sao em nỡ bỏ đi xa
hay vì em đã yêu người ta quên mình
ngậm ngùi nhìn kẻ sang sông
vì sao em mãi ra đi không về
để cho ta mãi ngóng chờ
ngậm ngùi sao ta lại ngậm ngùi hỡi em

gooddythin_nd1996
11-08-2008, 05:38 AM
Ngậm ngùi mình ta với ta
Còn người đi với ai kia mất rồi
Ngậm ngùi đợi chờ trong mưa
Còn người vui vẻ bỏ quên ta rồi