Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Yêu ......



_Fiona_
19-06-2008, 09:34 AM
Hì hì, đây chỉ đơn giản là một fic cực ngắn để "giải trí" :D Hoàn toàn là ngẫu hứng tự nhiên nên có nhiều chỗ ...ừhm...hơi không được....bà kon cũng ủng hộ nhá^^
Tên fic: Yêu ....
Tg: Còn ai ngoài...Nhok:D
Ratting:Ừhm....không bik rõ nữa:D
Thể loại: Hè hè....nói ra thì bà fan đừng bất ngờ nhá: Là SA^^ ....Thấy đề tài này cũng rất được nên vik luôn:D...Tất nhiên là một fic siêu ngắn (thời gian đâu mà viết fic dài kì nữa T.T)
Sumary:Yêu....có thể lựa chọn đối tượng sao ??? Có thể lựa chọn thời gian sao ???

_Chúng ta chia tay đi, như thế là đủ rồi!

_Đừng....em đừng nói như thế....anh biết em còn yêu anh lắm đúng không ??? Hãy nói đi, nói rằng em đang đùa giỡn đi ......

_Tôi không đùa, anh thấy đấy, mối quan hệ này chẳng đi đến đâu cả, chỉ gây tổn thương cho cả 2 chúng ta thôi! Bây giờ nên chấm dứt là điều hay nhất, chẳng phải cả tôi và anh đều đã có được thứ mình muốn sao ??? Tôi có tiền, anh có cái hạnh phúc mà người vợ già chẳng bao giờ đem đến, như thế chẳng phải đã sòng phẳng rồi hay sao ???

Cậu nói một tràng rồi mỉm cười, một nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh mà chỉ riêng mỗi mình cậu sở hữu .....Rồi cậu lạnh lùng quay đi, để lại một mình anh trong đêm hoang vắng , trong sự suy sụp hoàn toàn .........Anh đã hoàn toàn mất hết, mất hết thật rồi!

Cậu là một chàng trai đẹp, không ai là không công nhận, với khuôn mặt thanh tú, với nước da trắng mịn trời ban mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước, cậu thu hút không những ở con gái mà còn cả giới đàn ông .....Anh quen cậu tình cờ, rất tình cờ thôi trong một quán bar ồn ào, trong lần đầu tiên anh đến một nơi trụy lạc như thế sau trận cãi cọ gay gắt với vợ.....anh đã gặp cậu, trong điệu nhảy mê hồn trên sàn, cả cơ thể cậu như hòa lẫn vào tiếng nhạc, say mê và cuồng nhiệt ..........Rồi anh và cậu đến với nhau, một sự sắp đặt thật tuyệt vời với anh vì anh biết.....ngay từ cái nhìn đầu tiên....trái tim anh đã thuộc về cậu ........

Anh chu cấp cho cậu tất cả mọi thứ, những gì cậu muốn dường như là mệnh lệnh đối với anh.....Một căn nhà đẹp,một chiếc xe hơi sang trọng,chiếc điện thoại di động đời mới nhất, mọi thứ quần áo hàng hiệu đắt tiền, những chuyến vui chơi xa, những cuộc thâu đêm ở bar....Tất cả anh đều cho cậu chỉ là để nhận lấy nụ cười vui tươi, hồn nhiên và bừng sáng như ánh ban mai, chỉ là để nhận lại những cái hôn thắm thiết, nồng nàn và những niềm vui nho nhỏ mà anh biết chỉ có cậu mới đem lại được cho anh ......

Là một tổng giám đốc công ty điện tử lớn, công việc không lúc nào yên ổn, anh phải hằng ngày lo lắng quản lí công ty, phải đi giao tiếp làm ăn với các đối tác lớn, phải thức trắng cả đêm để xem các tài liệu và việc nhập hàng ......chả khi nào anh ngơi nghỉ được một phút nhưng lúc nào tuyệt nhiên anh cũng nhớ đến cậu, có khi là cố gọi một cú điện thoại để rồi chỉ nhận lại vỏn vẹn một câu:"Em đang bận đi chơi với bạn, anh gọi lại sau nhé",có khi lại là một bó hoa ly ly mà cậu thích nhất, có khi đích thân anh đến thăm cậu mặc kệ thời gian luôn gấp gáp .......Đối với anh, cậu là tất cả, quan trọng hơn cả gia đình và mạng sống, nhưng liệu với cậu, anh luôn tự hỏi mình là cái gì trong cuộc đời cậu ???

Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ với anh, công ty làm ăn suy sụp, báo chí đưa tin chỉ trích, vợ anh quyết định ly hôn, con gái anh bỏ nhà ra đi......tất cả đều đổ vỡ .....và bây giờ, ngay cả cậu cũng bỏ anh mà đi .....Và anh cũng đã biết chính xác câu trả lời tồi tệ mà mình đã luôn thắc mắc, anh chẳng là gì trong cuộc đời cậu cả .......Đơn giản chỉ là nơi thỏa mãn mọi yêu cầu về vật chất của cậu,là nơi mà cậu có thể có mọi thứ nếu biết chiều chuộng và giả vờ yêu thương anh ......Cậu nói yêu anh-chỉ là giả tạo ....trước tình cảm của anh tất cả đều là giả cả, tất cả đều chỉ vì cái ví tiền và cái công ty mà anh đang nắm giữ....ngoài ra nó chẳng là gì cả ........

Bây giờ bước từng bước nặng nề trên con phố, anh mới thấm thía được cái gọi là tình yêu mà người ta vẫn thường hay ca tụng ....Nó đẹp thật đấy, nhưng chỉ đẹp ở cái thoáng đầu tiên......Nó nồng nàn thật đấy, nhưng chỉ khoác ngoài cái vỏ bọc giả tạo ....Nó ngọt ngào thật đấy, nhưng chỉ giống như khi nuốt một viên kẹo, lúc đầu ngọt lịm, dễ chịu, khi vào cuống họng rồi sẽ đắng nghét khó ăn .....Nhưng anh vẫn cảm ơn ông trời đã cho anh gặp cậu, cho anh được biết thế nào là "yêu" thật lòng mặc dù tình yêu đó là mù quáng, cho anh cái cảm giác vui sướng dù chỉ là phút chốc ..........

Có những tình yêu nở muộn và lầm lỗi, nhưng đâu có nghĩa là tình yêu đó không đẹp .....

--------END

Lần đầu tiên viết SA nên chẳng hay lắm ^^ Chủ yếu chỉ là để thỏa cái "hứng" đột ngột nổi lên của Nhok thôi ^^ Có gì không hay xin mọi người cứ góp ý tự nhiên(nhứt là fan đấy nhé!)

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
19-06-2008, 09:44 AM
tem kà kà .... vinh hạnh we' =))
mới đầu đọc tưởng " cậu " là con zai , ai zè là koan gái ... lầm hàng

[Lady] Eric [V.Pi]
19-06-2008, 10:14 AM
Tớ cũng thấy như Ốc ... để phân biệt rõ nam hay nữ thì nên dùng cô, chắc là nghe hay hơn đó Comic. Dù sao cũng chúc Comic thành công ( Chứ chẳng như cái nghiệp dở hơi của tớ ), mong đc đọc thêm nhìu truyện cùa Comic ^^"

Kiêu
19-06-2008, 01:45 PM
một SA tạm được:cr: tại tớ hơi khó khi đọc SA :sr:

all: đâz là shounen-ai fic một câu truyện đồng tính nam mà mọi người :5:

mưa_buồn
19-06-2008, 07:57 PM
một chút cảm xúc ...một kết thúc của con người ....:rain:....đây hình như là chiện về đồng tính nam thật ...

BOM!
19-06-2008, 08:43 PM
chài ơi :hihi: :hihi: :hihi:

_Fiona_
20-06-2008, 05:15 AM
@Bjxu: Hix, bạn vào nhớ nx truyện chứ đừng spam nghen>.<

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
20-06-2008, 08:05 AM
rốt cục chả bik Nhok đang nói đến con zai hay gái T.T

[Lady] Eric [V.Pi]
20-06-2008, 08:09 AM
......Cậu nói yêu anh-chỉ là giả tạo ....trước tình cảm của anh tất cả đều là giả cả, tất cả đều chỉ vì cái ví tiền và cái công ty mà anh đang nắm giữ....ngoài ra nó chẳng là gì cả ........

---> Thế hẻm lẽ đây là les à !? ...:rain: Ẹp, quá quen với kỉu nam-nử iu nhau... :rain:

NgocOnline
21-06-2008, 11:36 PM
nói đúng thiệt
nếu như đây là 1 câu chuyện Nam-Nữ thì nó sẽ
thực tế lắm đó ^^
anyway , đông khách!

_Fiona_
22-06-2008, 02:10 AM
@ocluoc: Hix hix.....như mình đã giới thiệu ở trên...đây là một fic SA nên nv chính thứ 2 với cái danh xưng"cậu" tất nhiên là một cậu con trai chính hãng T.T ......Đồng tính hok nhất định con trai phải ẻo lả hay có những cử chỉ như con gái, chỉ đơn giản là :nam yêu nam, nữ yêu nữ....thế thôi:)
@lady: Hì...chính vì nam-nữ yêu nhau đã quá "quen" rồi thì thử đổi gu xem....cái nỳ chẳng có gì là xấu cả, cũng chỉ đơn thuần là yêu thôi:D
@Ngoc: Thanks bạn ^^ Thực ra cái nỳ là mình xem trên tivi....là nam-nữ yêu nhau hẳn hoi đấy nhưng chả hỉu đầu óc sao lại thích để nó thành....SA thế này:D...chắc tại cái tính quái của mình thích cải biên lại của người ta^^ Mà fic của bạn ý....tên gì nhỉ?? À Mộng....bạn còn viết nữa hok dạ ??^^~ Mình cũng rất kết fic bạn đó:D

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
22-06-2008, 02:23 AM
híc ...gay chính hãng hả T.T