Xem đầy đủ chức năng : thơ tình yêu
qui nho
18-06-2008, 03:03 PM
Chắc anh chẳng hiểu được hai chữ "tình yêu"
Khi mà tình ta chỉ có em là ngu muội
Một mai hạ đi cho mùa xuân về lại
Có chắc gì anh còn nhớ tình ta
qui nho
18-06-2008, 03:09 PM
Và ta đã xa nhau thật rồi
Nơi góc trường bóng hình anh lặng lẽ
Dù ve vẫn đệm ru khúc vĩ cầm buồn bã
Nắng vẫn bồi hồi và gió vẫn xôn xao
Nhưng đã mất rồi những kỉ niệm xưa
Khi con phố quen chỉ mình anh rảo bước
Em câm nín, khóc thầm nơi xứ khác
Số phận khắt khe, em chỉ biết cuối mình
Những nỗi nhớ rao riết trong đêm thâu
Khi mà trăng đã nhòa vì dòng lệ
Đêm dài nhưng tỉnh mộng thì chỉ biết mà khóc
Ta đã xa nhau thật rồi, anh ơi...
qui nho
18-06-2008, 03:18 PM
Mưa rơi thấm ướt đất trời
Lệ em có chảy, mấy hồi anh quên
Bởi yêu vốn chẳng có bền
Người yêu hay đổi nên yêu làm gì
Cho đau khổ? Để sầu bi?
Luôn luôn trăn trở chỉ vì người dưng
Con tim u uất quá chừng
Vì ai biết chắc người ta thương mình
Thấy ai lả lướt, đẹp, xinh
Cha còn không nhớ, nhớ tình em sao?
Yêu chi cho phận lao đao
Dầu hoen đôi mắt, anh nào biết thương
Tội em tình lại vấn vương
Sầu không đong đếm, tương tư một mình
qui nho
18-06-2008, 03:27 PM
Vốn đã nhủ sẽ không yêu thật lòng
Vì em biết tình ta là hư ảo
Quá rõ rằng con người anh gian xảo
Đây vốn dĩ chỉ là một trò chơi
Nhưng vẫn đau lòng bởi hai chữ "chia tay"
Và khi biết anh đã yêu người khác
Con tim em bỗng chốc tan nát
Lệ khóc thầm lặng lẽ chảy vào trong
Có gì đâu để mà đợi với mong
Em đã biết đây không là tình cuối
Vậy mà ngu si, để cho mình lạc lối
Để cho yêu thương len lỏi ở trong lòng...
ngangtangcongtu
21-06-2008, 06:29 AM
Đã bao lần tự nhủ phải quên em
Đã bao lần tôi nhắc mình đừng nhớ
Tôi gạt em ra khỏi niềm trăn trở
Nỗi nhớ chẳng vâng lời lỗi nhớ cứ tìm em. :D
qui nho
21-06-2008, 03:50 PM
Em giận anh cho em biết vị ngọt ngào
Của nắng hạ trào dâng ấm áp
Em ghét anh cho em biết nhung nhớ
Cho đêm dài trăn trở lúc tương tư
Em hận anh cho em biết sầu đau
Khi mà tiếng yêu đầu tan vỡ
Đêm nối đêm cứ ngó hoài chiếc điện thoại
Ngóng hoài một cuộc gọi hư vô...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.