PDA

Xem đầy đủ chức năng : ThÔng ĐiỆp GỬi GiÓ



DarkMythology
18-06-2008, 03:36 AM
Gió ơi thổi về đâu
Cho lòng buồn man mác
Gió ơi mang nốt nhạc
Gửi về nơi xa xăm
Lời nhắn gửi trao ai
Chỉ biết nhờ ngọn gió
Ngọn gió thay lời nhỏ
Tỏ nỗi niềm nhớ thương
Nơi ấy người có biết
Có một tấm chân tình
Luôn hướng về phương đó
Chỉ âm thầm mình em

Nguyễn Anh Lương
18-06-2008, 06:48 AM
GIÓ

Gió giữa trời cao nắng rực hồng
Gió lùa mây ám, gió mênh mông
Gió lay bờ trúc reo xào xạc
Gió dậy biển khơi vỗ phập phồng
Gió bạn nông phu thời nắng hạ
Gió thù công tử tiết mưa đông
Gió về đến tận chân trời lạ
Gió gọi lòng ai gió biết không!
NAL

Tháng Tư
18-06-2008, 10:36 PM
Gió
Ko nồng ấm
Ko mang anh về
Mà ngược lại
mang anh đi thật xa
xa tận chân trời

nguyenvo
19-06-2008, 12:04 AM
Gió ơi thổi về đâu
Cho lòng buồn man mác
Gió ơi mang nốt nhạc
Gửi về nơi xa xăm
Lời nhắn gửi trao ai
Chỉ biết nhờ ngọn gió
Ngọn gió thay lời nhỏ
Tỏ nỗi niềm nhớ thương
Nơi ấy người có biết
Có một tấm chân tình
Luôn hướng về phương đó
Chỉ âm thầm mình em

Hoàng Hôn rơi
(nguyenvo)

Chiều buông xuống hoàng hôn rơi lặng lẽ,
Nắng thôi vàng và Mây thẩn thờ trôi.
Hình bóng củ âm thầm len theo gió
Như vô tình khơi động lớp tàn tro !
Ngồi nhung nhớ , những ngày xưa yêu dấu
Kẻ đau tình chất ngất nỗi niêm riêng ....

me0c0n
19-06-2008, 09:46 AM
gió ơi nhắn gời dòng tâm sự
đến tân phương trời gởi đến anh
gió ơi nhắn tới người nơi ấy
bảo có em chờ mãi đơi đây
gió ơi xin hỏi người ở đó
có nhớ hay là đã quên em
gió ơi gió hỏi giùm em nhé
hỏi rằng yêu dấu nhạt phai chưa
gió ơi nếu người không còn nữa
gió nhắn lại rằng mãi quên anh

dungnhinanh_em
21-06-2008, 04:32 AM
CƠN MƯA

Cơn mưa đổ xuống bất ngờ
Ướt cây ướt lá
----------Ơ kìa ướt em
Lại đây,trước lạ sau quen
Thềm nhà còn rộng mái hiên còn dài
Gió chiều lạnh chẳng riêng ai
Thương nhau đâu phải chỉ người ngày xưa
Sao em cứ đứng trong mưa
Bàn tay nhỏ thế!!!
--------------Che vừa được đâu
Anh ngồi anh đợi đã lâu
Lời không dám nói, chỉ cầu em sang
Mong trời chóng tạnh chóng quang
Cho em khỏi ướt dưới hàng phi lao
Lại mong đổ trận mưa rào
Để em không thể không vào mái hiên
Nhưng trời chẳng chịu mưa thêm
Cũng không tạnh ráo nên em một mình
Để hiên nhà cứ rộng tênh
Để anh làm kẻ đa tình làm thơ !!!

langtukiem87
21-06-2008, 05:49 AM
gió thổi lá , lá bay về phương ấy
gió thổi mây , mây cứ mãi trôi xa
gió thổi tóc , tóc em lay theo gió
gió thổi lòng , anh lại nhớ tóc em

[W]ind
21-06-2008, 08:10 AM
Gió...
Anh ước mình là ngọn gió
..để thổi đến bên em mỗi khi em cần anh
để nâng bước chân em mỗi khi em bước đi
để thổi mát tâm hồn em mỗi khi em thật buồn...
...Nhưng gió vô tình lắm .
gió không biết yêu !..
Anh sẽ chỉ là anh thôi em nhỉ ?
Chỉ là anh, biết yêu em nồng nàn
biết đến bên em mỗi khi em cần anh
biết dìu em đi khi em gặp khó khăn
biết làm em cười mỗi khi em thật buồn....
Nhưng ....
anh đâu có làm được những điều ấy đâu em nhỉ ?
Anh vẫn chỉ là cái bóng của quá khứ.
Gió vẫn chỉ quẩn quanh trong ngôi nhà cũ
...của hoài niệm
trong cái tâm hồn rỗng toếch
...của một người con trai
... biết yêu và đã một lần biết đau ....
Gào thét....
muốn thoát ra khỏi một cái gì đó tù túng và bó buộc.....
Mở cửa đi....để gió được tự do ....

baby9x_1412
22-06-2008, 02:27 AM
Gio' mang hơi âm' của mua` xuân
Mang hương thơm ngọt của hoa năng'
Mang vị ngọt bui` của quả thơm
Mang niêm` hạnh phúc đên' cho ai
Va` gio' co' thể mang anh đên' đây hem?????

dungnhinanh_em
22-06-2008, 11:53 PM
Gió ru giấc nghìn năm
Gió ru lá vàng
Ru tuổi úa
Mưa ngày xưa
Cuối cùng ngoài tầm tay của gió
Riêng niềm đau
Vẫn thức chờ vụn vỡ
Những chiếc lá vàng
Theo cơn gió
Thổi vào lãng quên.

Trong khoảng trời tuyết trắng quên tên
Con dốc mù sương vẫn dấu giày trên lối
Lá giã từ lá nằm âm thầm khóc
sầu vương mái tóc
rẽ đôi
Nỗi buồn se lạnh ven đồi
Mùa thu đã rụng trên phố cũ
Gọi tên nhau một thoáng ngày ủ rũ
Lang thang giữa vùng trời
Niềm nhớ đi qua quãng đời
Vụt tắt...

Mùa thu ngoảnh mặt
Bước vội
Mỗi người một phương đã cạn lời
Dẫu chúng mình không nói
Vẫn nghĩ tới nhau , vậy thôi ...

langtukiem87
24-06-2008, 07:17 AM
gió chẳng thể đưa em về đây được
cũng chẳng thể nào giúp anh ở gần em
gió chỉ giúp lòng anh trao nỗi nhớ
thổi tới người những tâm sự yêu thương
để em biết là nơi đây anh ôm ấp
một điều ước rằng sẽ sớm gặp lại em
và ta sẽ chẳng bao giờ xa cách
vòng tay này sẽ mãi đc có em