PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trượt Đại Học...=> chuyện phình phường



Hến Sò
05-08-2005, 03:19 AM
Ai cũng nghĩ trươt Đ H thì thà chít đi còn hơn. :nono: .. ấy ấy gạt ngay cái ý nghĩ đấy trong đầu đi ,vì trươt Đ H thì cũng chẳng có gì to tát. Năm nay trươt thì năm sau thi lo gì .Lo nhất là bạn mất tự tin vào chính mình.Có biết bao nhiêu nhà văn nổi tiếng đã từng bị coi là học sinh cá biệt hay bị đình chỉ thi Đ H hay nhiều nhà doanh nghiệp nổi tiếng bao nhiu lần rỗng túi mới làm nên được thành công lớn. Thì chuyện trượt Đ H có xá gì???

:lol: :cool1: :lol: :cool1:

darksky nolonger
05-08-2005, 03:24 AM
Nói như bạn thì công sức 12 năm trời bị tan nát hết mà cười được ah?

Hến Sò
05-08-2005, 03:27 AM
thế chăng lẽ theo bạn thì trươt Đ H phải u sầu , khóc lóc mới là tiếc 12 năm học hử

darksky nolonger
05-08-2005, 03:32 AM
Buồn thì dĩ nhiên phải buồn rùi đó nhưng quan trọng là sau đó đứng lên và cố gắng,vượt qua rùi chăm chỉ học để năm sau thi lại vì cơ hội sẽ đến với mỗi chúng ta trong đời ít nhất 2 lần

Hến Sò
05-08-2005, 03:34 AM
thế thì tui mới nói trươt Đ H thì chẳng có gì phải bùn

darksky nolonger
05-08-2005, 03:37 AM
làm sao mà ko buồn cho được, nếu bạn nói dzậy thì sao có mấy người thi rớt rùi xa vào tệ nạn XH, ăn chơi thậm chí tự tử, dĩ nhiên tui muồn nói là thi rớt thì PHẢI buồn

Hến Sò
05-08-2005, 03:40 AM
không phải bùn :ranting: tức roài đóa

tiểu quỉ
05-08-2005, 08:04 PM
ai nên khôn mà ko vấp ngã đôi lần... biết là thế nhưng... cú ngã này... đau quá... :(

darksky nolonger
06-08-2005, 02:30 AM
Này, mắc mớ gì tức chứ, người ta chứ đâu phải con gì đâu mà thi rớt ko biết buồn hả? Bạn nói dzậy chắc thi rớt rùi nên tự an ủi mình như vậy phải ko? :smioh: :smioh: :smioh:

Hến Sò
06-08-2005, 02:46 AM
ừa chẳng lẽ không được seo?? :ranting:

Hoàng Hòa
06-08-2005, 02:53 AM
Nói phét vừa thôi cậu ! Chưa thi DH chứ gì ? Chưa biết mới nói vậy thôi ! Biết rồi hẵng nói ! okie ?

tiểu quỉ
06-08-2005, 06:30 AM
người ngoài cuộc nói theo suy nghĩ, người trong cuộc nói theo tình cảm.. cứ thi đi.. rồi trải nghiệm cái cảm giác của kẻ chiến bại đi.. khắc biết..

storm_desert
06-08-2005, 08:22 AM
nói chung là trượt là buồn rùi nhưng buồn bao lâu ,buồn dai dẳng khủng khiếp hay thoáng qua rùi thôi thì tùy người ,chứ nói ko buồn thì: 1.ko thích học,biết thừa ko thể thi nổi,ko hi vọng gì .2 vô cảm .3 tự lừa dối mình

Mưa Đêm
07-08-2005, 02:08 AM
4. các trường hợp còn lại :D

Hến Sò
07-08-2005, 03:16 AM
nói chung là trượt là buồn rùi nhưng buồn bao lâu ,buồn dai dẳng khủng khiếp hay thoáng qua rùi thôi thì tùy người ,chứ nói ko buồn thì: 1.ko thích học,biết thừa ko thể thi nổi,ko hi vọng gì .2 vô cảm .3 tự lừa dối mìnhtheo lời u nói thìc chắc tui chon phương án 1 :le:

Mưa Đêm
07-08-2005, 03:26 AM
hic phương án 1 là chọn lối sống buông thả, bất cần đó bạn, đừng chọn phương án đó chứ

storm_desert
07-08-2005, 09:29 AM
ko thích học dzị là thích chơi roài:D giống nhau bắt tay cái ,tiếc lè sd lỡ vào dh mất roài nên giờ cũng phải học thui:D

darksky nolonger
08-08-2005, 01:45 AM
thì tùy bạn thôi, chứ có ai nói gì đâu? làm gi mà cọc cằn dữ dzậy????????????????????????????

*Star*
08-08-2005, 04:15 AM
Đúng là wá phình phường òy ...trượt đại học thì đi cưới zợ hoặc cưới chồng ..coá seo đâu :d

Hến Sò
08-08-2005, 04:17 AM
nếu bạn thấy tui cọc cằn thì cho tui xin lỗi nhá

*Star*
08-08-2005, 04:27 AM
Trùi ui ...chi mà xin lỗi nhau , oánh nhau tui koi và làm trọng tài cho , đàn bà cào cấu núm tóc gớm lém đây hahaha

darksky nolonger
08-08-2005, 05:15 PM
Ko sao đâu hến sò ah nếu bạn thi trượt thì đừng quá đâu bồn mà tự dối mình hãy sống thật lòng mình và hãy cố gắn vượt qua cú ngã "đau" này nha cố gắng lên năm sau thi Đại học cùng đợt với mình rùi chúng ta cùng đậu mà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MoonStorm
09-08-2005, 02:08 AM
ko nên nói là "trượt" vì đúng hơn là "THÀNH CÔNG BỊ TRÌ HOÃN " thui nha mọi người trượt năm nay càng có động lực cho năm sau !!!! Mọi người cố lên nha!

darksky nolonger
09-08-2005, 05:11 PM
Th ông tin gì dzậy? Nói cho Hankaran biết được ko dzậy? mấy bữa nay đi học nhiều quá , ko có mua báo HHT được, thiệt buồn hết sức!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Opa
09-08-2005, 06:51 PM
tui cũng oạch đại học rồi

Hến Sò
09-08-2005, 07:49 PM
chúc mừng những bạn " thành công bị trì hoãn " thui thì chờ tui cùng thi dzới nha :D

Gà xinh
10-08-2005, 01:53 AM
Đúng là wá phình phường òy ...trượt đại học thì đi cưới zợ hoặc cưới chồng ..coá seo đâu :d
Trùi!Sao lại có cả người muốn lập gia đình ở đây dzậy?Đang bàn :guoc: về chuyện thi DdH mà

MoonStorm
15-08-2005, 02:07 AM
hic hic thế là Thành công của mình bị trì hoãn lại 1 năm nữa rùi !

darksky nolonger
16-08-2005, 11:18 PM
Nguyên văn bởi bibi-iloveyou
Đúng là wá phình phường òy ...trượt đại học thì đi cưới zợ hoặc cưới chồng ..coá seo đâu :d

Trùi!Sao lại có cả người muốn lập gia đình ở đây dzậy?Đang bàn về chuyện thi DdH mà

Tại mấy người đó hơi... chút xíu, học ko lo học tồi ngày lo chyen iu đương nên rớt là phải

Mưa Đêm
17-08-2005, 04:26 AM
hic hic bạn đó nói giỡn mà hankaran cần chi nặng lời thế :(

darksky nolonger
19-08-2005, 05:09 PM
hic hic bạn đó nói giỡn mà hankaran cần chi nặng lời thế

Dzậy hả, nếu dzậy cho mình sorry nha, tại mình ko thích chuyện học hành mà có vướn vào 3 cái vụ iu đương lăn nhăn ko lo học thui

storm_desert
19-08-2005, 05:55 PM
ac. cứ lo iu đương mà ko học là rớt hử:think: học không yêu phí đời tuổi trẻ /Yêu không học mất cả tương lai----> vừa học vừa yêu :D

tiểu quỉ
22-08-2005, 05:43 AM
vừa học vừa iu.. mất cả chì lẫn chài :D

Youaremysoul
23-08-2005, 01:29 AM
Trượt Dh giúp ta trân trọng nhìu thứ mà ta đã bỏ lỡ. Tui trươt 1 năm mà có seo đâu.
Miễn là bạn đừng có nản chí đó thui. Nam nay tui thi lại mà thấy bọn năm đâu ;àm bài auar quá hà

tiểu quỉ
23-08-2005, 07:31 AM
năm đầu còn dễ ngươi, thua một lần hết cà tưng ngay ấy mà :D

Ngốc
23-08-2005, 10:20 AM
vừa học vừa iu.. mất cả chì lẫn chài :D

mất chì còn chài chứ :jerry:

tiểu quỉ
23-08-2005, 07:51 PM
bạn Ngốc kinh nghiệm nhỉ :D

storm_desert
23-08-2005, 08:46 PM
làm sao mà còn vì quỉ bị mất chài -->tức quá cầm chì ném theo--->mất luôn:so_funny:

tiểu quỉ
24-08-2005, 05:26 AM
hehe ném zô đầu SD nên SD biết fải hem :D

storm_desert
24-08-2005, 07:48 AM
sd chỉ chứng kiến có người bị ném thui:D

tiểu quỉ
26-08-2005, 01:44 AM
cái đầu SD chứng kiến đúng hem :so_funny:

darksky nolonger
27-08-2005, 12:14 AM
ac. cứ lo iu đương mà ko học là rớt hử học không yêu phí đời tuổi trẻ /Yêu không học mất cả tương lai----> vừa học vừa yêu <--- Sai bét



vừa học vừa iu.. mất cả chì lẫn chài <--- Quá đúng, điểm 10 cho chất lượng

storm_desert
27-08-2005, 02:10 AM
ihihiihih,lớp mí roài mà nói sd phát biểu sai bét dzị:D thế Darksky chưa rng rinh tẹo nào hử:so_funny:

thầy giáo ở đh cũng nói lè học được nhưng phải iu được,phải chơi được vậy mới hay ,chứ chỉ học ko thì ,hixxx,chán lắm:D

darksky nolonger
28-08-2005, 03:12 AM
Ông thầy nào mà nói ác dzậy Storm? Cho DN di học sư với, nói thiệt chứ bậy giờ DN dang học 12 mà tim chỉ toàn là "khí trơ" thui, hổng làm seo mà rung rinh với mấy "vệ tinh" dược! Hic!Hic!!!!!!!!!

storm_desert
28-08-2005, 06:05 AM
nói ra chắc DN ngã cái rầm :D thầy đó dậy lịch sử đảng ,tư tưởng hồ chí minh, dạy hay lắm:) đa tài hát hay,làm thơ hay ,nói chuyện vui ...nhiều tài lẻ lắm:)

darksky nolonger
28-08-2005, 05:31 PM
Dzậy hả ?DN xiểu cái rầm roài nè, có ai đưa đi cấp cứu ko dzậy? DN cứ nghĩ mấy ông thầy đó cứ tối ngày lảm nhảm ba cái vụ thế nào là chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy vật biện chứng, hay "triết học mắt lim dim" gì đó thôi chứ, bây giờ DN chưa iêu, nếu mà học hông thầy đó chắc...iêu xói xả!!!!!!!!!!!!