PDA

Xem đầy đủ chức năng : ThƯỢng ĐẾ CÓ BẤt CÔng KhÔng?



DarkMythology
18-06-2008, 03:12 AM
Có một ông nhà giàu đang trên đường về nhà thì nhìn thấy hình ảnh những người ăn xin nghèo khổ.Về đến nhà, trong buổi cơm gia đình, ông vẫn không thể nào quên được hình ảnh đó và liền có ý nghĩ: Thượng Đế thật bất công tại sao lại để những tình cảnh như thế xảy ra mà làm ngơ không cứu giúp họ.Bỗng nhiên ông nghe trong tâm hồn có tiếng vọng lên.Ta có làm cho họ mà,Ta đã dựng nên con rồi đó.

Câu chuyện dừng lại ở đây, cũng kêu gọi mỗi người chúng ta hãy đặt câu hỏi lại chính bản thân mình, mình đã làm gì để biến đổi những bất công, những nghèo khổ, những bất hạnh trong cuộc sống này, hay chúng ta chỉ biết nói rằng do Ông Trời bất công đó thôi.Còn chúng ta thì sao, chúng ta có điều kiện giúp đỡ người khác, tại sao chúng ta không làm?Thượng Đế ban tặng cho con người mỗi món quà khác nhau.Và nhiệm vụ của chúng ta là trao tặng nó cho nhau, thì chúng ta sẽ nhận được những gì chúng ta thiếu thốn.Người thì có sức khỏe, người thì có tiền bạc vật chất,người thì có sắc đẹp, người thì có tình yêu thương, người thì có lòng bác ái,người thì có nụ cười thân thiện....Nói chung chỉ cần chúng ta biết trao ban những gì mình có cho người khác, dù nhìn bề ngoài nó chẳng có gì quý giá, nhưng được thực hiện với một tấm lòng quảng đại, thì nó thật lớn lao.Ví dụ: một lời động viên cho người đang gặp thất vọng, một trái tim cảm thông tha thứ cho người biết nhận ra lầm lỗi,một số tiền nho nhỏ cho người đang thiếu thốn cần giúp đỡ, một nụ cười triều mến với người xung quanh...

Trong thế giới ngày nay,xảy ra biết bao thiên tai, động đất , bảo lụt,bệnh tật, chiến tranh...đã hủy diệt biết bao con người. Có bạn nói với mình rằng, họ không tin Thượng Đế, vì nếu có Thượng Đế sẽ không để con người chết như thế đâu, nếu có Ngài đã ra tay cứu giúp con người rồi.Riêng mình nghĩ rằng: Qua những sự việc đó, mình càng tin rằng Thượng Đế đang hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Mỗi nạn kiếp xảy ra trên thế giới, nhắc nhở mỗi người hãy nhìn lại đời sống mình, nhất là những người đang sống trong bóng tối của tội lỗi. Con người ngày nay đa số chỉ sống cho riêng mình,chỉ biết hưởng thụ và chỉ biết làm sao để có danh vọng, tiền tài, lạc thú. Họ sẵng sàng gian dối để có tiền dù làm hại đến người khác, họ sẵn sàng bỏ nhiều tiền vào những cuộc chè chén, cờ bạc, ăn chơi nhưng không dám dùng tiền để giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh trong cuộc sống.Họ sẵn sàng chạy luôn khi nhìn thấy một người bị xe đụng mà không ai lãnh đưa đi bệnh viện vì sợ phiền phức. Họ còn sẵn sàng giết chết người đồng loại chỉ vì tiền, chỉ vì một vài lời nói đụng chạm với nhau, chỉ vì ganh ghét...Có người lại nói tại sao Thượng Đế không cho tai nạn ập đến với người gian ác, nhưng lại ập xuống trên cả người vô tội.Trong những tai nạn khủng khiếp xảy ra trên thế giới , cái chết của họ có ý nghĩa rất lớn lao đó bạn à. Người lành thì được cất đi để hưởng hạnh phúc đời đời sau cái chết, còn kẻ dữ thì chịu phạt đời đời sau cái chết.Còn những người còn sống có thể nhìn thấy lời cảnh báo rất thật.

Cái chết sẽ đến bất ngờ. Biến đổi đời sống mau đi, Thượng Đế rất nhân từ sẽ thứ tha.Và khi đã sống tốt lành, không làm việc gì trái lương tâm thì dù cái chết có đến, ta cũng được ra đi bình an.Tất cả mọi người đều phải chết mà. Chết không phải là hết. Sau cái chết sẽ là cuộc sống vĩnh cửu.Mời các bạn nói lên quan điểm của mình về cái chết, dù rằng các bạn chưa biết.Hãy dùng lý trí mà nói thử xem.

Anh Chàng Đa Cảm
18-06-2008, 02:05 PM
Có một câu nói hay thế này:
"Khi con sinh ra mọi người thì cười vui còn con thì khóc, vậy con hãy sống làm sao để đến khi con chết đi mọi người thì khóc thương tiếc còn con thì cười mãn nguyện"
Câu này tuy ngắn nhưng rất có ý nghĩa, nó nhắc ta sống biết quan tâm, biết chia sẻ, sống không phải chỉ biết cho riêng mình mà còn biết sống vì mọi người.
-Có người chết đi vì đua xe, vì ma túy, rượu chè, đâm chém....nhưng không nhận được sự khóc thương, sự nuối tiếc của mọi người, có chăng là của cha mẹ người đó
-Có ngươì chết vì thiên tai, vì bệnh tật (có lẽ đó là ý muốn của Thượng Đế, chịu T_T)
-Có người chết vì... tự tử (yếu đuối T_T)
-Có những cái chết cao cả : vì cứu người mà chết, vì lí tưởng như những cái chết của các nhà báo dám đấu tranh vì sự thật, của các chiến sĩ đấu tranh vì độc lập của quê hương....đó là những sự hy sinh to lớn, tuy họ nằm xuống nhưng tôi tin họ có thể mỉm cười, tự hào vì việc họ làm và những người còn sống sẽ khóc thương và không bao giờ quên họ.
Còn bạn, bạn nghĩ sao???:cool:

cuccungcuabame
18-06-2008, 03:47 PM
........Thượng đế hok bao giờ bất công cã.......những ai nói thượng đế bất công là 1 sai lầm.......thượng đế tạo ra cái gì thì cũng có 2 mặt của nó cã.......bạn mất mát cái này , thượng đế sẽ bù bạn điều khác......
Ai dám khẵng định rằng giàu có thì sẽ hạnh phúc ?
Ai dám khẵng định nghèo khỗ thì hok hướng giãi quyết ?
.......những cái mà bạn bị mất , thì thượng đế bù lại cho bạn , dù chĩ là 1 đìu rất nhõ mà mình hok nhìn thấy được........nhưng 1 ngay nào đó bạn nhìn lại , thì sẽ cãm ơn thượng đến khi tạo mình ra........Chĩ có những người tin tưỡng , quyết tâm và phấn đấu.......thì mới biết thượng đế có bất công hay hok mà thôi........:sr:

BOM!
18-06-2008, 09:00 PM
Lời bình rất hay, em cũng nghĩ vậy :hihi: ăn theo chút :vui: :vui:

mưa_buồn
19-06-2008, 01:30 AM
có những chuyện khiến ta cảm thấy thượng đế rất công bằng .....nhưng cũng có những việc mà chả công bằng tẹo nào ...:rain:.....

vthong1992
19-06-2008, 02:01 AM
Mình không tin vào bất kỳ ai,cái gì có thể sắp xếp cuộc sống của mình . Trách thượng đế;ông trời;thánh thần, những thứ vốn chỉ biết nói mà không thề nghe bởi có tồn tại đâu .Mà dù có tồn tại cũng trách móc bằng thừa , bởi "bất công" vốn đã có từ khi mọi thứ "công bằng" được sinh ra .Nếu chỉ biết tin rằng
"Thần thánh nắm giữ sợi dây cuộc sống của mình" thì sống như một con gấu bị xiềng xích .Hãy tin rằng

"Mọi quyết định trong cuộc sống do bạn chọn ,nếu có kẻ xen vào cũng là do ta cho xen vào"

"Sống đặt cược cho người khác thì cũng như đã không còn tồn tại"

Có thể đôi lúc có sự bất công , nhưng nếu dành thời gian oán trách cái bất công đó cho việc thay đổi thì có phải hay hơn không !? "Thay đổi" sẽ xãy ra nếu thật sự muốn "thay đổi"

bebadboy87
19-06-2008, 02:09 AM
Khoe cái nhờ, đây là cái ảnh hồi Teppi cùng mấy người bạn bên Đại Viên Tự đi thăm các em ở Làng Trẻ SOS


http://bebadboy87.com/home/images/DSC00389.JPG

Có người nói rằng Thượng đế không tồn tại, người không có lòng thương. Người đã để cho nhiều người phải chết. Nhưng ở một quan điểm nào đó có người lại cho rằng qua những việc đó, thì họ càng tin rằng Thượng Đế đang hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Mỗi nạn kiếp xảy ra trên thế giới, nhắc nhở mỗi người hãy nhìn lại đời sống mình, nhất là những người đang sống trong bóng tối của tội lỗi.

Chúng ta được sinh ra trên thế giới này đó đã chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất rồi. Chúng ta phải biết trân trọng, sống sao cho thật tốt và thật ý nghĩa. Đôi khi cuộc sống có những chuyện không như chúng ta mong đợi. Nhưng thay vì ngồi đó mà than vãn, chờ đợi sự cứu giúp sao không tự mình đứng dậy, sự thành công nào cũng có giá cũa nó.

Hồi đi xem phim, mình có đọc được 1 đoạn thế này

Có 1 người sắp chết đuối đang giẫy giụa dữ dội ở trên biển
- Một con thuyền tiến lại và nói, chúng tôi sẽ giúp ông
Nhưng ông ta liền xua đi, và bảo " Chúa sẽ giúp tôi, các anh hãy đi đi "
- Con thuyền đi xa dần, và lại có một con thuyền khác đến nói " chúng tôi có thể giúp ông"
Người đàn ông lại xua đi và bảo " Chúa sẽ giúp tôi, các anh hãy đi đi "
- Con thuyền lại đi, và lần này lại có một con thuyền đến
Lại một lần nữa, người đàn ông lại xua đi và sau đó khi con thuyền thứ 3 đi xa thì ông ta bị chết đuối

Lên thiên đang, gặp chúa ông ta trách móc: Tại sao chúa không xuống cứu tôi
Chúa điềm nhiền trả lời: chẳng phải ta đã cử 3 con thuyền đến cứu con hay sao

Mọi người đọc xong tự ngẫm và rút ra cho mình những cái cần thiết nhá - cuộc sống mà :D

DarkMythology
19-06-2008, 02:51 AM
thượng đế có công bằng không nhỉ? chẳng ai trả lời được không phải vì không có câu trả lời mà câu trả lời của mỗi người đều khác nhau và cũng trong những hòan cảnh khác nhau

vthong1992
19-06-2008, 03:29 AM
Không thể hiểu nổi ,con người luôn đặt niềm tin và ước mơ cho những thứ không có thực .... Nhưng nghĩ lại cho cùng họ đặt những mong ước ấy vào " hi vọng" chứ chẳng phải thần thánh gì .Bởi vậy mới có câu
"Không có gian khổ thực sự không có thành công thực sự".

Bài viết của Teepi rất hay,nhất là câu truyện cười mang ý nghĩ khá sâu sắc !
Người bị nạn ấy không chỉ đặt niềm tin mà đặt cả mạng sống cho 1 thứ không có thực , mà có thực cũng đã bị tẩy chai từ lâu .

BOM!
19-06-2008, 07:30 AM
Ưm, đó cũng chỉ là đức tin vào cái Vật - thể - vô - định - hình là Chúa ấy quá lớn khiến con người đôi lúc mù quáng hok nhìn rõ thực tại >"<

twofaces05
19-06-2008, 01:09 PM
Mọi người mỗi người có một lối sống riêng, tôn giáo và suy nghĩ riêng. Nhưng ai ai cũng cần có một đấng vô hình nào đó theo dõi và giúp đỡ, nếu bạn kô tin vào Thượng Đế thì như thế nào bạn xuất hiện, và cả vạn vật nữa. Thượng Đế rất sáng suốt, kô lời nào tả được.

vthong1992
19-06-2008, 10:40 PM
Mọi người mỗi người có một lối sống riêng, tôn giáo và suy nghĩ riêng. Nhưng ai ai cũng cần có một đấng vô hình nào đó theo dõi và giúp đỡ, nếu bạn kô tin vào Thượng Đế thì như thế nào bạn xuất hiện, và cả vạn vật nữa. Thượng Đế rất sáng suốt, kô lời nào tả được.

Tin tưởng là tốt nhưng đặt cược là sai ,bạn có thể tin tưởng thần thánh có thể giúp đở mình thành công nhưng đừng bao giờ nghĩ thành công hay không là do họ sắp đặt :hiepsi:

angel-dethuong
20-06-2008, 01:33 AM
Khi người nào đó cần một sự giúp đõ từ phía người khác dù mình không làm được nhiều nhưng cũng nên giúp đỡ mốt phần nào đó, dù ít dù nhiều chúng ta cũng góp phần nào để làm cho những người xung quanh mình có cuộc sống tốt hon rồi ! còn những người chỉ biết làm ngơ trước nỗi bất hạnh của người khác thì sau này cuộc sống của họ cũng chẳng vui vẻ gì .

Anh Chàng Đa Cảm
20-06-2008, 05:44 AM
:xinti:Mình nghĩ các bạn đang đi lệch hướng ý chính của topic, chuyện Thượng Đế có thật hay không thật thiết nghĩ nên dành cho 1 topic khác vì chuyện tín ngưỡng, Tôn giáo của mọi người chúng ta nên tôn trọng.
Hãy quan tâm điều mà topic này thực sự muốn gửi gắm đến chúng ta.:)

vthong1992
20-06-2008, 05:52 AM
:xinti:Mình nghĩ các bạn đang đi lệch hướng ý chính của topic, chuyện Thượng Đế có thật hay không thật thiết nghĩ nên dành cho 1 topic khác vì chuyện tín ngưỡng, Tôn giáo của mọi người chúng ta nên tôn trọng.
Hãy quan tâm điều mà topic này thực sự muốn gửi gắm đến chúng ta.:)

Cũng phải!Topic gần như có ý nói "Thượng đế không thề tồn tại ,dù đúng hay sai cũng đụng chạm nhiều lòng tin ..... :hiepsi: "

Hay close đi.Bàn nhiêu đây là đủ rồi !

khói lam chiều
20-06-2008, 06:02 AM
mình thì chẳng bao giờ tin có Thượng Đế :) . Mỗi người làm lành, gieo dữ chỉ tùy theo nhân tâm và trình độ được giáo dục của mỗi người . Mong sao trong cuộc sống này ai cũng hiểu được là nên sống vì người khác , giúp đỡ người khác thì còn đâu những chuyện xấu , những điều không tốt lành xảy ra nữa .

DarkMythology
21-06-2008, 03:14 AM
mình cũng chẳng biết nói sao nữa vì mỗi người mỗi ý kiến mỗi suy nghĩ chúng ta không thể bắt ép ai nghe theo hay đồng ý với ý kiến của mình được thôi cứ để lương tâm mỗi người suy nghĩ vậy