kimio_89
17-06-2008, 08:16 PM
Tên fic : Chuyện nàng Bạch Tuyết
Tác giả : Mèo
Tình trạng : Đang vik
Thể loại: Hài –Xưa và nay kết hợp
Ranting : trẻ già đều đọc được
Giới thiệu fic : Chắc hẳn chúng ta hok ai là hok biết đến câu chuyện cổ tích nàng Bạc Tuyết . Trong fic này mới mọi người xem một câu chuyện cổ tích cũng về nàng Bạch Tuyết nhưng mang một phong cách khác . Mong mọi người ủng hộ nha .
Casting :
Ưu tiên nữ trước hen:
HeBe as Bạch Tuyết : Công chúa của vương quốc Vui Vẻ , xinh đẹp tuyệt trần , bị hoàng hậu đuổi giết nên phải chạy đi trốn . Tính tình cứng cỏi , mạnh mẽ , giỏi cãi nhau và lí luận, rất ghét con trai nhưng sau này chạy vào nhà của…thì suy nghĩ bắt đầu thay đổi . Sở thích : đọc truyện cười
Selina as Selina : Hoàng hậu của trị vì vương quốc Vui Vẻ , còn rất trẻ ( hơn Bạch Tuyết 2 tuổi thôi hà ) .Do xinh đẹp nên được nhà vua cưới về nhưng trong đêm tân hôn , nhà vua bị muỗi độc cắn và qua đời ( amen ! ) . Rất căm ghét sắc đẹp của Bạch Tuyết . Sở thích : làm việc nhà .
Ella as Lọ lem : trong một lần oánh nhau với dì ghẻ đòi tiền cá độ đá banh , “ vô tình “ rút giày pha lê ra chọi , nhưng do mạnh tay nên chiếc giày bay đi luôn không tung tích . Thế là nàng phải lặn lội đi tìm và đến được nhà của….Sở thích: đánh lộn .
NaNa as Công chúa ngủ trong rừng : Một hôm nàng đang nằm ngủ thì nghe mùi khét , mở mắt ra thấy cháy rừng thế là chạy bán sống bán chết và chạy đến nhà của … , sau này thành bạn thân của Bạch Tuyết .Sở thích : Nói móc người khác
Rainie as Nàng tiên cá : Do lẻn vào nhà của phù thủy mực chôm thuốc hóa thành người nên bị cá mập dí chạy tuốt lên bờ , vô tình lạc vào khu rừng có căn nhà của …, rất nhiệt tình giúp đỡ Bạch Tuyết .Sở thích : uống nước lọc .
NV Nam :
Chun as Chun : Chú cao số 1 , là anh cả trong gia đình 4 chú cao , rất ý thức được vai trò anh lớn của mình nên đứa em nào không nghe lời là quất thẳng tay. Sở thích : hành hạ mấy đứa em mình .
Arron as Arron : Chú cao số 2 , là anh thứ trong gia đình nhưng do nhìn mặt non choẹt nên thường bị hỉu nhầm là người nhỏ nhất trong nhà . Bị mắc một bệnh lạ là cứ 12 giờ đêm là bị mộng du , thường chạy qua phòng những anh còn lại rồi nằm ôm họ cứng ngắc tới sáng.Sở thích : Xem phim hoạt hình .
Dason as Danson : Chú cao số 3 , anh 3 trong gia đình , phong lưu lãng tử , có điều hơi lười biếng . Sở thích : Đánh bài
Jiro as Jiro : Chú cao số 4 ,em út trong nhà ,tính tình ngoan ngoãn nhất trong 4 anh em , nhưng khi bị chọc điên lên thì cả Chun cũng còn phải sợ. Sở thích : Nấu ăn , cắm hoa , thêu thùa .
Calvin as Calvin : Thợ săn , được hoàng hậu Selina cử đi thủ tiu Bạch Tuyết nhưng do bản tính háo sắc nên quyết tâm cùng Bạch Tuyết cao bay xa chạy ( mặc dù nàng đã cự tuyệt mấy lần ) . Tính tình cũng tốt . Sở thích : Cua gái.
CHAPTER1 : Gia đình vui nhộn
Trong 1 khu rừng nhỏ có 1 căn nhà nhỏ… trong một 1 căn nhà nhỏ có 4 căn phòng nhỏ …trong 4 căn phòng nhỏ có 4 chàng trai đang há mỏ ngủ ngon lành .
Trong phòng chú cao Chun :
-Reng…reng…mẹ mua cho em con heo đất…mẹ mua cho em con heo đất …í ò í o…_tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang làm Chun bừng tỉnh giấc ( báo thức mà nhí nhảnh thấy ghê hem ). Chàng uể oải ngóc dậy , với tay tắt nút .
Chun nhìn quanh quất khắp phòng , không có dấu hịu nào của sự xáo trộn , chàng thở phào rồi làm dấu thánh giá : Amen ! Đội ơn chúa cho con được ngủ an lành ( tại sao Chun làm thế tí nữa chúng ta sẽ bik )
Chun bắt đầu công việc quen thuộc mỗi sáng đó là đánh thức mấy thằng em quỷ sứ .
Chun : Để xem gọi đứa nào dậy trước đây , thôi thằng 3 lì nhứt , gọi nó trước vậy _nói rồi anh rẽ hướng bước wa phòng ngủ Danson .
Tại room Danson :
Chun : cái thằng này ngủ xấu tính thiệt , mấy đứa con gái mê nó mà thấy cảnh tượng này chắc sụp đổ hình tượng hết quá .
< Miu tả sơ sơ về kỉu ngủ của Danson : Nửa thân dưới ở trên giường , nửa thân trên ở dưới đất , mặc cái áo lộn bộ với cái quần : cái áo màu hồng cái quần màu xanh chưa kể còn cài lộn nút .Miệng không ngừng cắn cắn mút mút cái cổ tay , theo Chun đóan chắc chàng đang mơ được ăn đùi gà ( eo ! ) >
Chun lại gần , vỗ vỗ mặt Dan : Nè…thằng 3…dậy mau…đừng có nói với anh là cả đêm mày ngủ thế này nhá .
Dường như lời nói của Chun chả có tác dụng gì sất , Dan quàng tay qua ôm lấy cổ Chun : Oáp…ôi em iu…iu em quá à _vừa nói vừa bắt đầu sờ soạn
Danson : ( rờ eo Chun ) Em iu, sao hum nay em đô quá dzậy, ( sờ sờ đầu Chun ) ủa mà tóc em đâu hết trơn òi bữa anh nhớ còn dài lúm mà, ( lần mò xuống dưới ) vòng một thì sao hok thấy đâu vầy nè_ Dan tuy miệng nói nhưng tay vẫn không ngừng mò mẫm .
Chun bắt đầu nổi da gà lẫn da khỉ : Cái thằng này…mày làm cái trò gì vậy…buông ra mau…
Danson : Em nói cái gì vậy , làm sao anh buông em ra được , chụt chụt chụt…( ôm đầu Chun hun tới tấp )
Giọt nước làm tràn ly ,Chun không giữ được bình tĩnh :Á…á….á…hôm wa mày chưa súc miệng mà dám hun tao , thằng ôn con này , anh mày mà mày cũng dám sàm sỡ hả ….mày đừng trách sao anh độc ác nghe chưa …Gíang long thập bát chưởng !!!!
-ĐÙNG!!!!!!!!!!!
Chun xuất chiu , Danson văng dính tường , lúc bấy giờ chàng này mới chịu thức dậy .
Danson : Ái da…Cả à ,Cả làm gì mới sáng mà đã hành hạ em thế hả???_vừa nói vừa xoa xoa đầu
Chun : Mày nói lại coi ai hành hạ ai , đứa nào hồi nãy ôm tao cứng ngắc rồi sờ mó tùm lum hả ???
Danson : Hok lẽ…là …em … ( nở nụ cười ngây thơ vô số tội )
Chun : Mày thử nói hok phải mày coi ,coi có ăn liên hoàn cước của tao bik liền à !
Danson : Uả nhưng em nhớ em thấy em đang ôm Mi Mi mà , Cả ở đâu ra sáp vô em chứ bộ , làm sao em biết được ( chớp chớp mắt )
Chun : Chứ không phải cái máu dê với máu bài bạc nó thấm vào người mày đến nỗi cả ngủ mày cũng mơ thấy đó hả ???
Dason bí thế , vội đánh trống lảng : Hoy hem cãi với Cả nữa , mà Cả nè , tối qua 2 có qua bên Cả hem ???
Chun : Thằng Arron hả , hok có , tao đang cảm ơn trời đây nè , bộ nó hok qua bên mày hả ???
Danson : hok , bộ Cả hem thấy sao .
………. ( cả 2 im lặng 5 giây )
2 anh nhìn nhau cùng đồng thanh : Tội nghịp thằng Jiro !!!
**********************
Nói rồi 2 anh rồng rắn kéo nhau qua bên phòng của cậu út ( tức Jiro ó )
Đúng như Chun đoán , tối qua Arron lại phát bệnh thế là mò qua phòng của bé út nhà ta.
Chun : Thấy chưa , tao đoán đâu có sai .
Danson : Mô phật , thương bé Út quá chời ( rơm rớm nước mắt )
Arron đang nằm trên giường của Jiro thậm chí còn đè lên người của anh í lun , 2 chàng ngủ ngon lành ( nói đúng ra là chỉ có Arron thôi vì cả đêm có Jiro làm nệm mà ) nhưng miệng Jiro thì không ngừng kêu thét :
-Bớ người ta cứu tui , tui bị núi đè nè , óe óe khó thở quá !!!
Chun lắc đầu ngán ngẩm : Bó tay , thằng hai nó cứ phát bệnh kỉu này chắc mốt tao hok dám ngủ luôn quá . Út à…út…dậy đi …
Jiro vẫn không nghe thấy lời Chun , vẫn típ tục mơ : Chời ơi sao hok ai cứu tui hết dzậy ????
Chun cáu : Đã nói dậy đi mà hok nghe hả , ngủ mà vẫn còn la lối om sòm cho được . Dậy mau !!!_Chun vừa nói vừa vung tay định xuất chiu với Jiro nhưng Danson kịp thời ngăn lại .
Danson : Khoannnnnnnnnnnn! Cả mà đánh nó trưa nay 3 đứa mình không có cơm ăn lun đó . ( vì Jiro là nấu nướng chính trong nhà )
Chun : Ờ hen tao quên …chứ mày nói bây giờ làm sao ??? Tao thấy kêu tụi mày chỉ có cách đó mới xong thôi .
Danson : Cả ngu quá…à không …ngây thơ quá , Cả không biết rằng phá giấc ngủ cũng là một nghệ thuật và tên tàn phá cũng là một nghệ sĩ à…Cả coi em đây nè ( Dan son nghĩ thầm : hú hồn , mém tí lỡ miệng là ăn thêm mấy đòn thiết sa chưởng của ổng gòy )
Danson rút một chiếc loa mini ra , đến gần Jiro và bắt đầu cất giọng oanh vàng : Bớ người ta ….cơm …khéc rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!
Jiro vừa nghe 2 từ “ cơm khéc “liền bật dậy ,hất luôn Arron lăn lông lốc xuống sàn ( vậy mà ông Arron vẫn cò ngủ được , sợ thật ) : Đâu…cơm khéc ở đâu…tại sao không tắt lửa sớm vậy hả ????? _vừa nói vừa hớt hơ hớt hải nhìn quanh.
Danson liếc Chun , cười đắc ý : Đó cả thấy chưa , không cần dùng bạo lực mà vẫn hịu quả , cái này người ta gọi là đẳng cấp Pro é _ Dan phe phẩy ngón tay
Chun hơi tự ái không thèm nhìn Dan , anh quay sang Jiro : Thức rồi hả ,làm cái gì mà la lối quá chời vậy .
Jiro : Chời , làm em cứ tưởng…mấy anh kì quá không cho người ta ngủ gì hết …mà hồi nãy ghê quá 2 anh…em mơ thấy em bị núi đè mà kêu quài hok ai tới cứu hết trơn…
Chun lắc đầu : núi nào đè mày _ rồi anh chỉ tay vào Arron đang nằm ngửa cổ ngủ như chết dưới sàn : thằng này đè mày đây nè .
Danson sáp lại giường , đưa tay lên xoa mặt Jiro : Thương út của 3 quá à cả đêm qua phải chịu trận anh 2 hả < Dan quay qua nói nhỏ : Cũng may tối qua mình lén mở cửa phòng nó ra chứ hok chắc mình dính chấu quá >
Chun vội gạt đi : Dẹp cái trò cải lương của mày đi nghen 3 , bây giờ anh đi thay quần áo , 2 đứa tự lo gọi thằng 2 dậy nốt luôn đi , lát anh xuống mà không thấy đủ mặt là biết tay đó _ Chun cười một cách nham hiểm .
2 chàng kia ngoang ngoãn : Vâng thưa cả !!!
Jiro : Vậy bây giờ làm sao gọi anh 2 dậy hả 3 .
Danson : Từ từ cho 3 nghĩ …à có rồi ( Dan búng tay cái chóc ) , út qua phòng anh lấy cái mp4 của anh sang đây .
Jiro : Mp4 ? để làm gì ? đâu phải lúc nghe nhạc đâu ???
Dason : Chời hỏi nhìu quá làm gì , thì cứ lấy qua đây rồi biết .
Jiro te te chạy đi lấy mp4 wa cho Danson , chú Dan ngồi bấm bấm chỉnh chỉnh một hồi rồi nhoẻn cười tinh nghịch : Rồi Ok !
Dan đeo 2 tai nghe vào cho Arron ,hok bik là Dan mở cái gì mà Arron nghe xong là bật dậy liền .
Arron : Ủa..trời sáng rồi hả ??? Danson , Jiro …sao 2 đứa lại ở trong phòng anh vậy .
Danson nhào tới vỗ vỗ mặt Arron : Chời ơi 2 ơi tỉnh lại cái đi , cái phòng hồng choét như vầy mà dám nhìn ra phòng của 2 hả , hôm qua 2 trở bệnh mò qua phòng ôm ấp thằng Út đây nè , nhớ gì hok???
Arron : À thì ra là thế à , mà cũng có sao đâu , thôi anh xuống đánh răng đã
Danson : em thấy 2 mới là ngừi có máu háo sắc chứ có phải em đâu , đến bịnh mà cũng là bịnh “ đụng chạm “ nữa là…
Arron liếc xéo Danson một cái rồi lẳng lặng đi ra…
Jiro : 3 nè , nãy 3 mở cái gì cho 2 nghe vậy .
Mặt Danson tỉnh weo : Nhạc phim Tom and Jery chứ cái gì !
Jiro : Chài , vậy mà anh 2 cũng dậy nữa hả.
Danson : Sao lại không dậy , ảnh nghe nhạc đó tưởng TV đang chíu thì tự động dậy để coi thôi chứ sao .
Jiro gật gù : à hỉu rồi .
Danson lại quay qua thì thầm với Jiro : Mà nói cho út bik 1 bí mật nhá , anh cả nhà mình đó mà, điệu cực kì lun , bữa 3 mới đi rình chứ đâu , ổng lựa đồ mà muốn banh chành cái tủ lun , 3 còn chụp được nhìu hình của ổng lém , để chút nữa lấy cho út coi …hahaha …
Dason : Ủa sao út hok cười đi…chuyện mắc cười vậy mà …???
Jiro không hưởng ứng lời đùa của Danson , nó đưa mắt nhìn về phía sau , mặt đầy ái ngại : 3 ơi…che…chế…chết 3 rồi .
Tự nhiên Dan thấy từ sau lưng có sát khí bốc ra ngùn ngụt , chàng từ từ quay lại đàng sau …
Danson : Ơ Cả ! Cả way lại hồi nào vậy
Chun mặt hầm hầm : Thằng 2 kiu tao qua , chứ hok làm sao nghe được chuyện vui của mày , mày ngon lắm nha 3 , dám chụp hình lén anh mày hả ??? ( vừa nói vừa bẻ tay rôm rốp )
Danson mặt tái mét : Hơ…hơ…em..em đùa mà…cả đừng có tin chứ …có gì cứ bình tĩnh …anh em một nhà với nhau mà…_ Dason đưa ánh mắt căm hờn nhìn Arron , nhưng Arron vẫn thản nhiên đứng ngòai cửa húyt sáo như không có chuyện gì , anh còn cố tình trưng bộ mặt : “ em đây hok bik gì “ ra để trêu tức Dan nữa )
Arron ngoắc ngoắc ngón tay : Út , đi với anh xuống dưới làm bữa sáng , ở trên đây mất công bị “ai kia” liên lụy ( vừa nói vừa nhìn sang Danson )
Jiro liền te te chạy ra ngoài , mặc cho Danson kêu khóc cầu cứu : Út…đừng đi…đừng bỏ 3 mà!!!!!!!!!!!!!!!
Cánh cửa phòng của Jiro từ từ khép lại với gương mặt hầm hầm của Chun , nụ cười đắc ý của Arron , số phận thê thảm của Danson và ánh mắt thương cảm của Jiro . Hok ai bik được sau đó trong ấy xảy ra chuyện gì chỉ bik là từ trong đó phát ra tiếng “ binh …binh..bốp… bốp …chát…đùng…đùng “ và tiếng kêu la thảm thiết ( hình như của Danson ) .
Ay da , bủi sáng ở nhà của mấy chú cao lúc nào cũng ồn ào như vậy hik ó , riết ròy wen , nhìu khi không nhộn nhịp mấy chú lại không wen .
*******************************
Tả sơ khung cảnh nhà mấy chú hiện giờ : Chú Chun đang say sưa đấm bao cát , chú Arron thì dán mắt vào TV xem Disney Chanel , Danson thì ngồi một góc móc bài ra bói …cúi cùng là Jiro đang cặm cụi nấu bữa sáng dưới bếp .
Bỗng từ ngoài có tiếng chuông cửa … 4 chàng đều dừng tay quay mặt ra nhìn …
Tác giả : Mèo
Tình trạng : Đang vik
Thể loại: Hài –Xưa và nay kết hợp
Ranting : trẻ già đều đọc được
Giới thiệu fic : Chắc hẳn chúng ta hok ai là hok biết đến câu chuyện cổ tích nàng Bạc Tuyết . Trong fic này mới mọi người xem một câu chuyện cổ tích cũng về nàng Bạch Tuyết nhưng mang một phong cách khác . Mong mọi người ủng hộ nha .
Casting :
Ưu tiên nữ trước hen:
HeBe as Bạch Tuyết : Công chúa của vương quốc Vui Vẻ , xinh đẹp tuyệt trần , bị hoàng hậu đuổi giết nên phải chạy đi trốn . Tính tình cứng cỏi , mạnh mẽ , giỏi cãi nhau và lí luận, rất ghét con trai nhưng sau này chạy vào nhà của…thì suy nghĩ bắt đầu thay đổi . Sở thích : đọc truyện cười
Selina as Selina : Hoàng hậu của trị vì vương quốc Vui Vẻ , còn rất trẻ ( hơn Bạch Tuyết 2 tuổi thôi hà ) .Do xinh đẹp nên được nhà vua cưới về nhưng trong đêm tân hôn , nhà vua bị muỗi độc cắn và qua đời ( amen ! ) . Rất căm ghét sắc đẹp của Bạch Tuyết . Sở thích : làm việc nhà .
Ella as Lọ lem : trong một lần oánh nhau với dì ghẻ đòi tiền cá độ đá banh , “ vô tình “ rút giày pha lê ra chọi , nhưng do mạnh tay nên chiếc giày bay đi luôn không tung tích . Thế là nàng phải lặn lội đi tìm và đến được nhà của….Sở thích: đánh lộn .
NaNa as Công chúa ngủ trong rừng : Một hôm nàng đang nằm ngủ thì nghe mùi khét , mở mắt ra thấy cháy rừng thế là chạy bán sống bán chết và chạy đến nhà của … , sau này thành bạn thân của Bạch Tuyết .Sở thích : Nói móc người khác
Rainie as Nàng tiên cá : Do lẻn vào nhà của phù thủy mực chôm thuốc hóa thành người nên bị cá mập dí chạy tuốt lên bờ , vô tình lạc vào khu rừng có căn nhà của …, rất nhiệt tình giúp đỡ Bạch Tuyết .Sở thích : uống nước lọc .
NV Nam :
Chun as Chun : Chú cao số 1 , là anh cả trong gia đình 4 chú cao , rất ý thức được vai trò anh lớn của mình nên đứa em nào không nghe lời là quất thẳng tay. Sở thích : hành hạ mấy đứa em mình .
Arron as Arron : Chú cao số 2 , là anh thứ trong gia đình nhưng do nhìn mặt non choẹt nên thường bị hỉu nhầm là người nhỏ nhất trong nhà . Bị mắc một bệnh lạ là cứ 12 giờ đêm là bị mộng du , thường chạy qua phòng những anh còn lại rồi nằm ôm họ cứng ngắc tới sáng.Sở thích : Xem phim hoạt hình .
Dason as Danson : Chú cao số 3 , anh 3 trong gia đình , phong lưu lãng tử , có điều hơi lười biếng . Sở thích : Đánh bài
Jiro as Jiro : Chú cao số 4 ,em út trong nhà ,tính tình ngoan ngoãn nhất trong 4 anh em , nhưng khi bị chọc điên lên thì cả Chun cũng còn phải sợ. Sở thích : Nấu ăn , cắm hoa , thêu thùa .
Calvin as Calvin : Thợ săn , được hoàng hậu Selina cử đi thủ tiu Bạch Tuyết nhưng do bản tính háo sắc nên quyết tâm cùng Bạch Tuyết cao bay xa chạy ( mặc dù nàng đã cự tuyệt mấy lần ) . Tính tình cũng tốt . Sở thích : Cua gái.
CHAPTER1 : Gia đình vui nhộn
Trong 1 khu rừng nhỏ có 1 căn nhà nhỏ… trong một 1 căn nhà nhỏ có 4 căn phòng nhỏ …trong 4 căn phòng nhỏ có 4 chàng trai đang há mỏ ngủ ngon lành .
Trong phòng chú cao Chun :
-Reng…reng…mẹ mua cho em con heo đất…mẹ mua cho em con heo đất …í ò í o…_tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang làm Chun bừng tỉnh giấc ( báo thức mà nhí nhảnh thấy ghê hem ). Chàng uể oải ngóc dậy , với tay tắt nút .
Chun nhìn quanh quất khắp phòng , không có dấu hịu nào của sự xáo trộn , chàng thở phào rồi làm dấu thánh giá : Amen ! Đội ơn chúa cho con được ngủ an lành ( tại sao Chun làm thế tí nữa chúng ta sẽ bik )
Chun bắt đầu công việc quen thuộc mỗi sáng đó là đánh thức mấy thằng em quỷ sứ .
Chun : Để xem gọi đứa nào dậy trước đây , thôi thằng 3 lì nhứt , gọi nó trước vậy _nói rồi anh rẽ hướng bước wa phòng ngủ Danson .
Tại room Danson :
Chun : cái thằng này ngủ xấu tính thiệt , mấy đứa con gái mê nó mà thấy cảnh tượng này chắc sụp đổ hình tượng hết quá .
< Miu tả sơ sơ về kỉu ngủ của Danson : Nửa thân dưới ở trên giường , nửa thân trên ở dưới đất , mặc cái áo lộn bộ với cái quần : cái áo màu hồng cái quần màu xanh chưa kể còn cài lộn nút .Miệng không ngừng cắn cắn mút mút cái cổ tay , theo Chun đóan chắc chàng đang mơ được ăn đùi gà ( eo ! ) >
Chun lại gần , vỗ vỗ mặt Dan : Nè…thằng 3…dậy mau…đừng có nói với anh là cả đêm mày ngủ thế này nhá .
Dường như lời nói của Chun chả có tác dụng gì sất , Dan quàng tay qua ôm lấy cổ Chun : Oáp…ôi em iu…iu em quá à _vừa nói vừa bắt đầu sờ soạn
Danson : ( rờ eo Chun ) Em iu, sao hum nay em đô quá dzậy, ( sờ sờ đầu Chun ) ủa mà tóc em đâu hết trơn òi bữa anh nhớ còn dài lúm mà, ( lần mò xuống dưới ) vòng một thì sao hok thấy đâu vầy nè_ Dan tuy miệng nói nhưng tay vẫn không ngừng mò mẫm .
Chun bắt đầu nổi da gà lẫn da khỉ : Cái thằng này…mày làm cái trò gì vậy…buông ra mau…
Danson : Em nói cái gì vậy , làm sao anh buông em ra được , chụt chụt chụt…( ôm đầu Chun hun tới tấp )
Giọt nước làm tràn ly ,Chun không giữ được bình tĩnh :Á…á….á…hôm wa mày chưa súc miệng mà dám hun tao , thằng ôn con này , anh mày mà mày cũng dám sàm sỡ hả ….mày đừng trách sao anh độc ác nghe chưa …Gíang long thập bát chưởng !!!!
-ĐÙNG!!!!!!!!!!!
Chun xuất chiu , Danson văng dính tường , lúc bấy giờ chàng này mới chịu thức dậy .
Danson : Ái da…Cả à ,Cả làm gì mới sáng mà đã hành hạ em thế hả???_vừa nói vừa xoa xoa đầu
Chun : Mày nói lại coi ai hành hạ ai , đứa nào hồi nãy ôm tao cứng ngắc rồi sờ mó tùm lum hả ???
Danson : Hok lẽ…là …em … ( nở nụ cười ngây thơ vô số tội )
Chun : Mày thử nói hok phải mày coi ,coi có ăn liên hoàn cước của tao bik liền à !
Danson : Uả nhưng em nhớ em thấy em đang ôm Mi Mi mà , Cả ở đâu ra sáp vô em chứ bộ , làm sao em biết được ( chớp chớp mắt )
Chun : Chứ không phải cái máu dê với máu bài bạc nó thấm vào người mày đến nỗi cả ngủ mày cũng mơ thấy đó hả ???
Dason bí thế , vội đánh trống lảng : Hoy hem cãi với Cả nữa , mà Cả nè , tối qua 2 có qua bên Cả hem ???
Chun : Thằng Arron hả , hok có , tao đang cảm ơn trời đây nè , bộ nó hok qua bên mày hả ???
Danson : hok , bộ Cả hem thấy sao .
………. ( cả 2 im lặng 5 giây )
2 anh nhìn nhau cùng đồng thanh : Tội nghịp thằng Jiro !!!
**********************
Nói rồi 2 anh rồng rắn kéo nhau qua bên phòng của cậu út ( tức Jiro ó )
Đúng như Chun đoán , tối qua Arron lại phát bệnh thế là mò qua phòng của bé út nhà ta.
Chun : Thấy chưa , tao đoán đâu có sai .
Danson : Mô phật , thương bé Út quá chời ( rơm rớm nước mắt )
Arron đang nằm trên giường của Jiro thậm chí còn đè lên người của anh í lun , 2 chàng ngủ ngon lành ( nói đúng ra là chỉ có Arron thôi vì cả đêm có Jiro làm nệm mà ) nhưng miệng Jiro thì không ngừng kêu thét :
-Bớ người ta cứu tui , tui bị núi đè nè , óe óe khó thở quá !!!
Chun lắc đầu ngán ngẩm : Bó tay , thằng hai nó cứ phát bệnh kỉu này chắc mốt tao hok dám ngủ luôn quá . Út à…út…dậy đi …
Jiro vẫn không nghe thấy lời Chun , vẫn típ tục mơ : Chời ơi sao hok ai cứu tui hết dzậy ????
Chun cáu : Đã nói dậy đi mà hok nghe hả , ngủ mà vẫn còn la lối om sòm cho được . Dậy mau !!!_Chun vừa nói vừa vung tay định xuất chiu với Jiro nhưng Danson kịp thời ngăn lại .
Danson : Khoannnnnnnnnnnn! Cả mà đánh nó trưa nay 3 đứa mình không có cơm ăn lun đó . ( vì Jiro là nấu nướng chính trong nhà )
Chun : Ờ hen tao quên …chứ mày nói bây giờ làm sao ??? Tao thấy kêu tụi mày chỉ có cách đó mới xong thôi .
Danson : Cả ngu quá…à không …ngây thơ quá , Cả không biết rằng phá giấc ngủ cũng là một nghệ thuật và tên tàn phá cũng là một nghệ sĩ à…Cả coi em đây nè ( Dan son nghĩ thầm : hú hồn , mém tí lỡ miệng là ăn thêm mấy đòn thiết sa chưởng của ổng gòy )
Danson rút một chiếc loa mini ra , đến gần Jiro và bắt đầu cất giọng oanh vàng : Bớ người ta ….cơm …khéc rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!
Jiro vừa nghe 2 từ “ cơm khéc “liền bật dậy ,hất luôn Arron lăn lông lốc xuống sàn ( vậy mà ông Arron vẫn cò ngủ được , sợ thật ) : Đâu…cơm khéc ở đâu…tại sao không tắt lửa sớm vậy hả ????? _vừa nói vừa hớt hơ hớt hải nhìn quanh.
Danson liếc Chun , cười đắc ý : Đó cả thấy chưa , không cần dùng bạo lực mà vẫn hịu quả , cái này người ta gọi là đẳng cấp Pro é _ Dan phe phẩy ngón tay
Chun hơi tự ái không thèm nhìn Dan , anh quay sang Jiro : Thức rồi hả ,làm cái gì mà la lối quá chời vậy .
Jiro : Chời , làm em cứ tưởng…mấy anh kì quá không cho người ta ngủ gì hết …mà hồi nãy ghê quá 2 anh…em mơ thấy em bị núi đè mà kêu quài hok ai tới cứu hết trơn…
Chun lắc đầu : núi nào đè mày _ rồi anh chỉ tay vào Arron đang nằm ngửa cổ ngủ như chết dưới sàn : thằng này đè mày đây nè .
Danson sáp lại giường , đưa tay lên xoa mặt Jiro : Thương út của 3 quá à cả đêm qua phải chịu trận anh 2 hả < Dan quay qua nói nhỏ : Cũng may tối qua mình lén mở cửa phòng nó ra chứ hok chắc mình dính chấu quá >
Chun vội gạt đi : Dẹp cái trò cải lương của mày đi nghen 3 , bây giờ anh đi thay quần áo , 2 đứa tự lo gọi thằng 2 dậy nốt luôn đi , lát anh xuống mà không thấy đủ mặt là biết tay đó _ Chun cười một cách nham hiểm .
2 chàng kia ngoang ngoãn : Vâng thưa cả !!!
Jiro : Vậy bây giờ làm sao gọi anh 2 dậy hả 3 .
Danson : Từ từ cho 3 nghĩ …à có rồi ( Dan búng tay cái chóc ) , út qua phòng anh lấy cái mp4 của anh sang đây .
Jiro : Mp4 ? để làm gì ? đâu phải lúc nghe nhạc đâu ???
Dason : Chời hỏi nhìu quá làm gì , thì cứ lấy qua đây rồi biết .
Jiro te te chạy đi lấy mp4 wa cho Danson , chú Dan ngồi bấm bấm chỉnh chỉnh một hồi rồi nhoẻn cười tinh nghịch : Rồi Ok !
Dan đeo 2 tai nghe vào cho Arron ,hok bik là Dan mở cái gì mà Arron nghe xong là bật dậy liền .
Arron : Ủa..trời sáng rồi hả ??? Danson , Jiro …sao 2 đứa lại ở trong phòng anh vậy .
Danson nhào tới vỗ vỗ mặt Arron : Chời ơi 2 ơi tỉnh lại cái đi , cái phòng hồng choét như vầy mà dám nhìn ra phòng của 2 hả , hôm qua 2 trở bệnh mò qua phòng ôm ấp thằng Út đây nè , nhớ gì hok???
Arron : À thì ra là thế à , mà cũng có sao đâu , thôi anh xuống đánh răng đã
Danson : em thấy 2 mới là ngừi có máu háo sắc chứ có phải em đâu , đến bịnh mà cũng là bịnh “ đụng chạm “ nữa là…
Arron liếc xéo Danson một cái rồi lẳng lặng đi ra…
Jiro : 3 nè , nãy 3 mở cái gì cho 2 nghe vậy .
Mặt Danson tỉnh weo : Nhạc phim Tom and Jery chứ cái gì !
Jiro : Chài , vậy mà anh 2 cũng dậy nữa hả.
Danson : Sao lại không dậy , ảnh nghe nhạc đó tưởng TV đang chíu thì tự động dậy để coi thôi chứ sao .
Jiro gật gù : à hỉu rồi .
Danson lại quay qua thì thầm với Jiro : Mà nói cho út bik 1 bí mật nhá , anh cả nhà mình đó mà, điệu cực kì lun , bữa 3 mới đi rình chứ đâu , ổng lựa đồ mà muốn banh chành cái tủ lun , 3 còn chụp được nhìu hình của ổng lém , để chút nữa lấy cho út coi …hahaha …
Dason : Ủa sao út hok cười đi…chuyện mắc cười vậy mà …???
Jiro không hưởng ứng lời đùa của Danson , nó đưa mắt nhìn về phía sau , mặt đầy ái ngại : 3 ơi…che…chế…chết 3 rồi .
Tự nhiên Dan thấy từ sau lưng có sát khí bốc ra ngùn ngụt , chàng từ từ quay lại đàng sau …
Danson : Ơ Cả ! Cả way lại hồi nào vậy
Chun mặt hầm hầm : Thằng 2 kiu tao qua , chứ hok làm sao nghe được chuyện vui của mày , mày ngon lắm nha 3 , dám chụp hình lén anh mày hả ??? ( vừa nói vừa bẻ tay rôm rốp )
Danson mặt tái mét : Hơ…hơ…em..em đùa mà…cả đừng có tin chứ …có gì cứ bình tĩnh …anh em một nhà với nhau mà…_ Dason đưa ánh mắt căm hờn nhìn Arron , nhưng Arron vẫn thản nhiên đứng ngòai cửa húyt sáo như không có chuyện gì , anh còn cố tình trưng bộ mặt : “ em đây hok bik gì “ ra để trêu tức Dan nữa )
Arron ngoắc ngoắc ngón tay : Út , đi với anh xuống dưới làm bữa sáng , ở trên đây mất công bị “ai kia” liên lụy ( vừa nói vừa nhìn sang Danson )
Jiro liền te te chạy ra ngoài , mặc cho Danson kêu khóc cầu cứu : Út…đừng đi…đừng bỏ 3 mà!!!!!!!!!!!!!!!
Cánh cửa phòng của Jiro từ từ khép lại với gương mặt hầm hầm của Chun , nụ cười đắc ý của Arron , số phận thê thảm của Danson và ánh mắt thương cảm của Jiro . Hok ai bik được sau đó trong ấy xảy ra chuyện gì chỉ bik là từ trong đó phát ra tiếng “ binh …binh..bốp… bốp …chát…đùng…đùng “ và tiếng kêu la thảm thiết ( hình như của Danson ) .
Ay da , bủi sáng ở nhà của mấy chú cao lúc nào cũng ồn ào như vậy hik ó , riết ròy wen , nhìu khi không nhộn nhịp mấy chú lại không wen .
*******************************
Tả sơ khung cảnh nhà mấy chú hiện giờ : Chú Chun đang say sưa đấm bao cát , chú Arron thì dán mắt vào TV xem Disney Chanel , Danson thì ngồi một góc móc bài ra bói …cúi cùng là Jiro đang cặm cụi nấu bữa sáng dưới bếp .
Bỗng từ ngoài có tiếng chuông cửa … 4 chàng đều dừng tay quay mặt ra nhìn …