PDA

Xem đầy đủ chức năng : [ Hỡi ta ơi đừng dừng chân ...]



N_27/12
17-06-2008, 09:10 AM
Ta sẽ trở lại

chẳng qua mỗi khi cảm thấy quá cô độc và không còn chỗ nào để bấu víu, nó lại tìm đến HHT như một lẽ tự nhiên
như thế có bạc quá ko?
xin lỗi

trước kia, những dòng nó viết dù không hay những cũng luôn chứa một cảm xúc gì đấy, để khi đọc lại nó vẫn cảm nhận được
xin lỗi nhé

Ps. nội dung và chủ đề ko liên quan đến nhau, chẳng qua do trong khi viết những dòng loanh quanh này thì đang nghe Đừng dừng chân
Muốn khóc quá, muốn khóc nhưng không có lí do gì để khóc cả ...

N_27/12
18-06-2008, 08:56 AM
Hà Nội đang trải qua những cơn mưa dài bất tận
Nếu chỉ ngồi trong nhà, lắng nghe tiếng mưa hoà cùng tiếng những bản nhạc không lời, thì mình cũng thích lắm
Thực tế luôn khác tưởng tượng , người ta vẫn phải lao về phía mưa, vượt qua những con đường lày lội, chen chúc trong những đám tắc đường
Vì thế giá mà những cơn mưa chỉ chợt đến, chợt đi, cũng chỉ cần đủ để làm mát một tâm hồn
...
Hôm nay đã thấy nhẹ lòng đi rất nhiều , đã không còn muốn khóc vô cơ nữa
Nhưng ngược lại, mình chợt nhận ra trí nhớ của mình thật tồi tệ, rằng mình đã kiệt sức sau một giai đoạn dài như thế, rằng cần phải có một sự nghỉ ngơi . Không hiểu liệu có một ngày nào đó mình chẳng còn nhớ ai , chẳng còn biết gì ko nhỉ ?
...
Cát bà là điểm dừng chân ngày mai . Mình gần như chẳng muốn tham gia chuyến đi này, mặc dù từ trước đến h những chuyến du lịch cùng bạn bè lớp học luôn rất thu hút, mình nghĩ mình sẽ làm gì với 2 ngày ở đó - có 2 ngày thôi mà sao cũng thấy băn khoăn. Có thể là do cảm giác bất ổn, bỗng nhiên, mình sợ mọi thứ, mình có những linh cảm về những điều tồi tệ sẽ xảy ra. Bỗng nhiên mình cảm thấy, một góc bàn này là nơi an toàn nhất và mình thuộc về nó . Anh nói cẩn thận không trầm cảm ...

Trời vẫn mưa không ngớt
Không hiểu chuyến đi ngày mai sẽ ra sao nhỉ?
Anh đang hỏi han mình rất kĩ
Anh vẫn vậy, lo lắng, quan tâm
vậy mà sao mình luôn thấy rằng đó là không đủ
vậy mà đôi khi mình thấy thật thoả mãn với một nụ cười có khi chỉ là xã giao
....

Sẽ không viết thêm điều gì tối nay nữa, nhưng cơn mưa, một vài bản nhạc đã giúp đầu óc mình nhẹ thêm 1 chút, nếu tiếp tục viết, mình sợ sẽ hỏng mất ... :thatall:
Dù sao cũng cảm ơn HHT, một nơi khiến mình có cảm giác tin tưởng vì không bị ai theo gót ...

N_27/12
22-06-2008, 03:50 AM
Ghét những buổi chiều chủ nhật ảm đạm
những ngày nhàn rỗi trải dài, mà HN cứ níu chân mình ở lại ...
Ghét cả cái tiếng thở dài của anh ...

N_27/12
22-06-2008, 07:58 AM
Tập thể dục nâng cao sức khoẻ
Ăn một bữa cơm thật ngon và ấm cúng
Tận hưởng nốt một buổi tối cuối tuần, những tràng cười và những phút sống thật
thank you very much, my friends :D

N_27/12
23-06-2008, 02:44 AM
23/6
Hát cho người yêu dấu tưởng rằng đã quên
Hát có người yêu dấu ngày về có em
Hoa có vàng nơi ấy một ngày nghe mưa
EM có còn như xưa

N_27/12
07-08-2008, 06:09 AM
Những zai 81 đều là những người đáng iu tuyệt vời
mưa to
anh zai phi ra khỏi nhà đi mua rau dưa để về rang cơm cho mềnh ăn
hờ hờ, đói quá, đặt cục gạch, no bụng sẽ type tiếp.
..........................
No rồi
giờ thì lặng yên nghe tớ buôn chuyện nhé

dạo này thấy thật hạnh phúc

bố gọi điện thoại 2 lần trong vòng mấy tiếng đồng hồ, lại hỏi han, lại buôn những chuyện trên trời dưới biển, bố có kế hoạch, bố có dự định ;)) , bố mình xì tin dã man.
bố nhắc phải cẩn thận, bão đi qua HN ( cái này thì ko hiểu lắm, rõ ràng nghe dự báo thời tiết thì tối nay bão chuyển thành áp thấp rồi. mà bão qua hn là sao nhỉ ??? )

khờ khờ

mẹ lại hỏi có ăn ít đi ko? mà mẹ thừa biết kiểu gì mềnh cũng ăn ít mờ :so_funny: , việc hỏi vẫn hỏi, việc ăn ít vẫn ăn ít, rồi vài hôm về lại vỗ béo, lại béo, lại gầy :dien:

anh zai sau khi nấu cơm cho ăn no phởn phờ, lại chui vào phòng chuẩn bị học hành. Ông ý dạo này chăm điên đảo, chả hiểu được , làm đứa vốn chăm chỉ như mình mất cả hứng :ohno:. Mềnh cứ đang xem phim là kiểu gì cũng có người hỏi bài, khịt, ghét thế, liệu có khi naò mình sẽ bị mắng vì lười hơn ông ý ko nhỉ :thatall:

nay mềnh được nghỉ hoọc, ở nhà, ăn cơm sớm, nghe mưa và SG. Đứa em mang cho 5 quyển Nhật kí công chúa, nói chị đọc đi cho đời tươi trẻ :)) , ừ thì đọc, vừa được mới trang đã thấy cười khùng khục, ngồ ngô.
Nói chung khi đang vui, gì cũng đáng iu hết :heartflower:
:fi:

N_27/12
08-08-2008, 04:11 AM
[B][COLOR="Silver"]08/08/08
nhiều số 8 thế ko biết
bt thì mình rất ghét các số từ kiểu như 4, 8...
cơ mà ngắm đi ngắm lại thì đúng là số 8 rất tròn và đầy nhỉ
có nên thay đổi mắt nhìn về cái số này ko? :thatall:
mặc kệ vậy

Tối, 9h33 mới xong việc, ăn, dọn, giặt :rang: , và rồi thì anh zai lại kêu chán
hờ, cứ lúc mmình vui thì ông ý lại chán
cũng nên công nhận rằng ở tình thế như ông ý ko chán... hơi phí ( trước kia mình sẽ dùng từ " chết liền " , cơ mà bây giờ, sau khi đọc 1 câu chuyện ất ơ, mình đâm ra hãi cái từ đó :xao: )

Hus đi thuê nhà mất ồi
chiều nay hắn trốn ra nhà mềnh chơi, cơ mà ngồi được 10 p thì bị mình bắt về :so_funny: , nghĩ cũng tội, tội hắn và tội cả mình. khịt. Đôi khi thì mình cũng chẳng biết làm sao để thấy thoải mái nữa... Haizzz ( lần thở dài duy nhất trong ngày, Hus bẩu mình đừng có hay thở dài , con gái mà sau lại hay thở dài... :timvo: thực thế là mình có mấy khi thở dài đâu :dien: )

1 2... 2 ngày nữa là mềnh sẽ lại đến lớp
hơi vui
vì nhớ chúng nó kinh khủng
trước giờ ít khi mình nhớ bạn bè như thế :huglove: , chắc tại 5 6 năm nay mới lại có nghỉ hè :so_funny:

bây giờ thì làm gì nhỉ?
cuối tuần ồi thì làm gì bây giờ?
À, thề rằng cuối tuần mình sẽ điệu anh zai đi mua cho mình cây hoa nhài bằng được :so_funny:

N_27/12
09-08-2008, 03:18 AM
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/10006/Custom_Onigiri_Magnets_by_Keito_San.jpg
Ngộ nhỉ ^^

khịt, sắp nhớ lại thói quen viết nhật kí rồi :okie:

Tối
đi ăn và uống rượu ngô ,v đi ăn bánh gối và há cảo, đi uống trà đá và nem chua nướng ^^
v c mình, c v T béo, và death ngu ( tên này ngồi 1 mình nhìn rất thảm thương, vì thế nên ta quyết chí mokick hắn có người yêu càng sớm càng tốt:kissing: )
nay ăn uống no nê phè phỡn, còn thừa cả 1 ít đem về.
chài......................
giờ thì c đã ngủ ngon lành, chắc do quá chén :)) , còn ta lại ngồi chat với zai, buôn chuyện gái đẹp và ế vợ.

Cuộc sống cũng chỉ có vậy là dễ chịu
ngồi nói chuyện vẩn vơ và nghe mưa với những người thực sự mình muốn ở bên cạnh
còn bây giờ thì có thể ngồi và suy nghĩ một mình
nếu có hứng nghe rap thì sao nhỉ :cutelaugh:

Vèo
hết buổi tối.

N_27/12
09-08-2008, 01:02 PM
Mưa to rồi
biết thêm 1 số chuyện
chài
hỏng
từ giờ thì đừng thắc mắc tại sao lâu nay mình chưa thất bại nhé.
Cuối cùng thì
nhân nào quả ấy...

N_27/12
10-08-2008, 11:02 AM
Hôm nay tớ lại nằm mơ đến cậu
cậu biết trong giấc mơ tớ nghĩ gì ko
tớ nghĩ rằng tất cả những gì đã xảy ra, 1 năm rồi ấy, chỉ là một giấc mơ
và ngày mai đến trường, nhờ 1 việc vẩn vơ nào đó, tớ lại gặp đụơc cậu

Cậu thấy tớ có buồn cười ko?
1 năm rồi
tớ đã lớn lên hơn nhiều rồi
tớ ko còn là con nhóc ngay cả trong mắt cậu
cậu thấy ko?
tớ đã có rất nhiều bạn mới, có những người tớ thực sự tìm thấy đụơc bản thân mình khi ở bên họ , tớ đã có nhiều thói quen mới , đủ để tớ thích và biết 1 vài loại đồ uống, đủ để tớ học được thêm vài giá trị của cuộc sống
nhanh thật cậu ạ
nhanh đủ để cậu đã thành một người trưởng thành, cậu có những thứ mà cậu muốn , những thứ mà cậu tặc lưỡi nói với tớ rằng cậu cần có nó... những thứ để kéo cậu và tớ ra xa nhau hơn... và tớ cũng ko hiểu cậu đang nghĩ gì khi nói với tớ như vậy.

Tớ nghĩ vẩn vơ vậy thôi
tớ quên hẳn rồi
quên thật ý mà
nhưng thực ra tớ muốn gặp cậu lắm ^^

...
Tiện , tớ kể lể cho cậu luôn nhé
nay tớ đã đi mua 1 khóm , phải nói là khóm chứ ko phải cây, hoa nhài :D và 1 chậu hoa sao
cả 2 đều xanh mướt cậu ạ
ngày nay tớ rất bực mình
tớ sợ những ngày như hôm nay, kiểu Gloomy sunday ấy cậu ạ, tớ sẽ chết mất, tớ nghĩ ra đủ điều để bực bội... cũng may là chỉ đến khi tớ được ra ngoài mua hoa.
ngày mai tớ sẽ đi học, tớ là sv năm thứ 2 rồi đấy , cậu biết chưa, nghe già cậu nhỉ :-)
...
Anyway, đôi khi, vào những ngày chủ nhật như ngày hôm nay, tớ vẫn nhớ tới cậu , tớ vẫn mong ở một nơi nào ấy, cậu cũng thắc mắc tớ đã đi đến đâu trong con đường của riêng mình.
cậu đã bao giờ như vậy chưa?

N_27/12
17-08-2008, 07:39 PM
mấy ngày ốm, mấy ngày mất mạng, khiến độ tích cực của mình giảm xuống 0% :))
sáng nay mưa to quá
chuẩn bị đi học, mà chẳng biết cặp kính dày cộp này có đủ chống chọi với những hạt mưa xối xả hay ko?
cứ đi

mưa khiến mình nhớ tới 1 người
thực sự rất ghét cái cảm giác cần phải lưu tâm đến một người ko thân thiết


Tuần mới bắt đầu rồi, nhìn thoáng qua thôi là thấy bộn bề công việc a
nhưng dòng rời rạc này để dành cho một buổi sáng bắt đầu tuần mới

Good luck !!!

N_27/12
18-08-2008, 12:10 PM
Mình đang trải qua chuỗi ngày uể oải nhất trong tháng
có lẽ vậy
cái gì mới bắt đầu mà chả khó khăn
trong đầu mình vẫn là cái mớ lí thuyết dớ dẩn thế thôi

Muốn đi làm tóc
muốn ngồi trên những chuyến xe về nhà, nghe nhạc, đọc sách và đung đưa
muốn...

Anh thực sự làm cho mình đuối sức
có thể mình là 1 cô giáo tồi
có thể anh là một hs kém cỏi
đuối thật ấy
mình rất kém trong việc giữ bình tĩnh, đặc biệt là khi 1 bên vai của mình vẫn mỏi nhừ, đầu óc mình còn là một mớ bòng bong những lo những lắnga

Một ngày mưa, nhận được 1 mớ việc vớ vẩn, vớ vẩn đấy mà giờ vẫn phải thức đây này
kế hoạch
là cái gì nhở
chưa nghĩ ra
mai em phải trình bàla
???

Rối tung
[ thục tình chả muốn kêu ca như điên thế này]

N_27/12
21-08-2008, 11:42 AM
Khịt, biết là nếu cứ làng càng là sẽ ko giải quyết được đống việc đang chờ đâu
cơ mà ko có hứng thì sao nhở ;))

N_27/12
26-08-2008, 04:43 PM
Tự cho mình một giấc ngủ thật sâu và thật dài
cũng may là đã quá mệt, chỉ ngủ thôi và không miên man thêm gì nữa.

[ Thực tế là rất muốn gõ thêm nữa, thêm nữa, nhưng rồi chẳng nghĩ được gì ]
[ Thế nào là điều khiển cảm xúc của người khác? ]
[ Thế nào là yêu ấy? thế nào là chán ấy? thế nào là....? ]
[ Phì phì, sáng nay thi khiêu vũ, chẳng thế nào cả !!! ]

Thien_Than_Em_O_Dau
26-08-2008, 08:41 PM
huhuhuhu ko đọc được gì cả hix

N_27/12
02-09-2008, 10:52 AM
Đang suy nghĩ...
chẳng lẽ cứ mùa thu là phải buồn?

N_27/12
03-09-2008, 09:20 AM
Nhược điểm lớn nhất của mình là thường thích làm việc này trong thời gian đáng lẽ phải làm việc kia
Nhược điểm lớn nhì là nhanh chán, mà mỗi khi đã chán thf chẳng cần gì hết, ko cần quan tâm tới ai...
thứ 3 là...
thứ 4...

Một ngày lang thang từ sáng tới tối ở trường như vẫn , chẳng tìm nổi chút hứng thú hay một gương mặt đáng chú ý
chuỗi ngày ảm đạm chưa biết khi nào dứt
thực sự giờ chỉ ước ngồi vắt vẻo trên một ngọn cây thật cao
đó, 10 ngày nữa thi - chưa có chữ gì mà lại mơ nằm trên tận cao =))
leo lên tầng thượng học bài có phải ý kiến hay ko nhỉ?
Ước có một người để mình huyên thuyên vài câu, để cười khùng khục, để mình lao đầu vào việc chẳng chút mệt mỏi
such is life
lúc muốn thì chả bao giờ có , có thì lại chả muốn =))
phải tự vượt qua thôi.

N_27/12
03-09-2008, 08:22 PM
một giấc ngủ chập chờn
mình đã mơ gặp một người hiểu mình chỉ qua ánh mắt
mình ko thể nhớ nổi gương mặt của người ấy, chỉ còn nhớ rằng anh ta đang ở rất gần mình, và lại có một nụ cười đẹp.
4/9/08

N_27/12
04-09-2008, 10:47 AM
Mặc dù party nhậu nhẹt về rất muộn, nhưng nhởn nhơ chưa muốn làm việc ngay, lách tách tí đã
Hôm nay chia tay đứa bạn thân từ hồi nhỏ đi Anh, ko buồn, thực ra ko nên buồn khi bạn mình được đến một nơi như thế.
Hôm nay nhận ra rằng mình vẫn trẻ con khiếp khủng, mình vẫn thích những thứ mà - chỉ - những - đứa - chưa - lớn mới thích , h ơờhờ

..
À
buổi chiều tự nhiên thấy mình cô đơn đến phát khóc
nhận ra ko nên đánh giá cao một số người , khi mà chỉ gần gũi mới nhận thấy bản chất của họ
hoặc cũng tại chúng mình quá khác nhau.
Ôi, chẳng muốn nghĩ nữa
giờ chỉ muốn nghe mưa, và tiếp tục.

N_27/12
06-09-2008, 01:01 PM
Con gái thường chỉ yêu những chàng trai làm mình ngưỡng mộ

hờ hờ
dạo này trí nhớ của mình vẫn tiếp tục giảm sút , thể hiện ở chỗ mình bắt đầu gọi những đứa bạn học đại học bằng tên của những đứa học cùng cấp 2 =))
Có phải vì mình nói nhiều ko nhỉ? Nói nhiều quá nên trong đầu chẳng có gì nữa???

2h rồi mà vẫn còn 6 chương VM chưa động vào, thi với cử, lúc nào cũng là 1 chữ... Mêt.

N_27/12
22-10-2008, 11:20 AM
23/10
cuộc vui nào cũng có lúc tàn
1 tháng trôi đi tựa như chớp mắt
mình lại trở về với thế giới của riêng mình, với những đêm ngồi miết trước bàn vi tính, đọc, gõ, và cảm thấy cô đơn
nhiều khi tự hỏi có phải mình cố tình nghĩ như thế :D
.
cạn tình
với những đứa máu lạnh như mình thì cô đơn là đúng
sau chuỗi mơ mộng viển vông và kì vọng cao vời, mình lại trở về, nhận ra rằng không phải ai cũng dễ dàng bước vào cuộc sống của mình, cũng như không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận mình
khịt
Bao giờ cho hết một tuần này nhỉ, để nhận việc, để lại có thể chạy ngược chạy xuôi rồi mỉm cười, rồi quên đi.
Gío mùa về thì phải...
ừ, thì ta chờ mùa đông.

N_27/12
10-11-2008, 10:02 PM
Biết rằng mình cần phải dành thời gian cho những việc cấp bách, cơ mà ko thích, thì làm thế nào nhở :))

Buổi sáng thức dạy, nhận ra mình cần phải học cách đừng đánh giá người khác quá cao và cũng đừng để hình ảnh của ai đó lấn át tất cả trong đầu óc vốn ko có nhiều khoảng trống của mình.
Sắp ko thể chịu nổi khi lúc nào cũng chỉ hướng về 1 phía
Không thể tập trung
Không còn cảm hứng
Can't do anything
....

N_27/12
06-04-2009, 09:37 AM
mò lại 1 cái topic từ tháng 10 năm ngoái, thật là :)
đọc lại những gì mình viết cũng là 1 cách để relax
khịt
mạng thật là khìn - khìn hết sức
.
Anh ốm
rồi mình cứ ngồi thừ thế này cả tối :|
.
nhận thấy mình lại bắt đầu phụ thuộc quá nhiều vào người khác
thật khó để tự bảo vệ bản thân tránh khỏi những rắc rối.
.

N_27/12
07-04-2009, 11:15 AM
Hì, lại nhớ rồi
Cả tối ngồi mang danh là ôn thi mà cứ lấy điện thoại nhấm nháy bài hát cũ
nhớ
tự hỏi mình có phải rằng 2 đứa mình đang phải đánh đổi hay ko
từ ngày 2 đứa trở thành 1
tụi nó đã quên cái lệ 8 đứa cần phải tụ tập ăn uống 1 tháng vài lần
tụi nó đã quên cái lệ tụ tập mỗi giờ nghỉ
tụi nó cũng ko muốn đánh bài nữa
Hôm nay, dù vô tình hay hữu ý, mấy đứa làm mình buồn, và tiếc nữa /. Suýt nữa thì mình đã phản ứng.
.

dạo này mình sao ý nhở
chẳng nghĩ đụơc cái gì nên hồn