Xem đầy đủ chức năng : ngày đó rồi cũng đến....
aav1511
17-06-2008, 02:32 AM
E và a yêu nhau ,cũng là lúc e chuẩn bị ra đi...Dẫu biết rằng con đường của e đã chọn ko cho phép e và a cùng chung bước,nhưng e lại quá tham lam,quá ích kỉ ....e đã chấp nhận tình cảm của a để rồi giờ đây ....gây cho a một vết thương ...e xin lỗi a rât nhiều....Thời gian chúng ta yêu nhau ko nhiều,thời gian đó không đủ để e và a cùng thêu dệt những kỉ niêm tình yêu đẹp,nhưng e luôn biết rằng tình cảm của a la chân thật ,a luôn wan tâm đến e,luôn lo lắng động viên e những ngày đầu xa quê hương...Những câu hỏi xưa như quả đất ,và có lẽ e đã thuộc làu làu nhưng ko ngày nào a ko gọi,ko ngày nào a ko nói..Nhưng a à cuộc sống thực tại của e là vậy,e ko thể nào tiếp tục yêu a ...vì e biết rằng 2 con đường mà chung ta đang đi là 2 đường thẳng song song ,có lần a đã nói"dù đó la 2 đuồng thẳng song song đi chăng nữa thì a vẫn đi,vì có như vậy a mới đc nhìn thấy e trong suốt chăng đường..để đến một lúc nào đó khi mệt mỏi e chỉ cần đưa tay ra sẽ có a bên canh..."nhưng nêu cứ dữ a lại mà ko mang lại đc gì cho a thi e quá ích kỉ..A là một con người sống có ước mơ,hoài bão la một thanh niên tốt ,sống có trách nhiệm rồi sẽ có một người yêu a hơn e,người đó có thể bên a mỗi khi a mệt mỏi,có thể la chỗ dựatinh thần cho a nhưng lúc a cần và người đó sẽ cùng a bước đi trên một con đường..tất cả những gì e ko thể, rồi sẽ có người làm đc vì a ....Thật sự e cũng rất buồn,rất đau khi nói ra như vậy,nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất e có thể làm đc vì a...
Hãy hiểu cho e a nhé...e luôn cầu chúc a vui vẻ ,hạnh phúc..e sẽ giữ mãi những kỉ niệm đẹp của chúng ta.....Hãy cố lên a nhé,a sẽ làm đc mà.phải ko?
Dù sau này co gặp nhau ở cương vị nào đi nữa,e cũng hi vọng sẽ thấy đc nụ cười của a...e cũng vậy,mình cùng cố gắng nha a.............
emyeuanhmaimai
17-06-2008, 08:29 PM
Nếu đã quyết định chọn con đường mà bạn phải đi thì hãy cố gắng đi hết con đường đó ..........hãy quyết định sáng suốt đừng đến 1 lúc nào đó ......dùng đến 2 từ gia' như nha ..........
aav1511
18-06-2008, 01:44 AM
uhm sẽ cố gắng,phải cố gắng ..vì con đường mình đã chọn... dù biết sẽ rất khó khăn nhưng e sẽ làm đc.A cũng vậy nhé.....!!!!
anhthu_dn17
11-08-2008, 11:29 AM
chà.Bây giờ ta mới zo đọc tin này nè.Nghe sướt mướt quá Ly ơi !Thôi thì thời gian sẽ làm phai mờ tất cả.Ta thấy thương mi quá chừng.Ở xa nhà mi cố gắng lo cho bản thân nha.Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha
Tháng Tư
11-08-2008, 07:07 PM
mang nỗi đau cho người khác tâm trạng ko vui đâu nhỉ?
tớ chúc cậu cố ko còn áy náy bnj754a
gaconghiep
15-08-2008, 12:09 AM
"vì e biết rằng 2 con đường mà chung ta đang đi là 2 đường thẳng song song ,có lần a đã nói"dù đó la 2 đuồng thẳng song song đi chăng nữa thì a vẫn đi,vì có như vậy a mới đc nhìn thấy e trong suốt chăng đường..để đến một lúc nào đó khi mệt mỏi e chỉ cần đưa tay ra sẽ có a bên canh..." ước gì một lần đc nghe anh ấy nói như vậy với mình. nhớ anh wó
trong tình yêu ai mà hok ích kỉ chứ......dù bjk' mình iu ấy đến thế nào nhưng mình cũng ích kỉ đó chứ cố giữ ấy bên cạnh mình.........^^ ích kỉ là lẽ tự nhiên thui.........nhưng lòng ích kỉ đó mà mất người mình iu thương........đúng là đau thật.......vậy bạn hãy tự nói với mình thử hok ích kỉ một lần thử xem cóa được hok........
ketty_mim
20-08-2008, 09:18 AM
rùi chuyện đó sẽ đến.....bạn quyết như thế tốt lắm.....cố vượt qua ná bạn
2 đường thẳng // thì ko gặp nhau được đâu
tangbang_troi
20-08-2008, 09:26 AM
nghĩ kĩ chưa bạn ơi???? nếu đã nghĩ kỹ và quyết định thì cứ làm đi bạn, thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất đó bạn. Cố lên bạn ơi!
jucôn_nôngthôn_0806
23-08-2008, 02:36 PM
đôi lúc không phải những gì mình muốn cũng chiến thắng được suy nghĩ của chính mình phải không
han_thien
23-08-2008, 07:28 PM
2 đường thẳng // thì ko gặp nhau được đâu
Bạn nghĩ vậy sao?tôi ko nghĩ vậy,hai đường thẳng song song vẫn có thể cắt nhau tại "VÔ CỰC".Chúng luôn bên cạnh nhau,chạy mãi,luôn có nhau khi cần,chúng cũng đến 1 đích chung đó là "VÔ CỰC"
Hermes8x
19-12-2008, 12:29 PM
E và a yêu nhau ,cũng là lúc e chuẩn bị ra đi...Dẫu biết rằng con đường của e đã chọn ko cho phép e và a cùng chung bước,nhưng e lại quá tham lam,quá ích kỉ ....e đã chấp nhận tình cảm của a để rồi giờ đây ....gây cho a một vết thương ...e xin lỗi a rât nhiều....Thời gian chúng ta yêu nhau ko nhiều,thời gian đó không đủ để e và a cùng thêu dệt những kỉ niêm tình yêu đẹp,nhưng e luôn biết rằng tình cảm của a la chân thật ,a luôn wan tâm đến e,luôn lo lắng động viên e những ngày đầu xa quê hương...Những câu hỏi xưa như quả đất ,và có lẽ e đã thuộc làu làu nhưng ko ngày nào a ko gọi,ko ngày nào a ko nói..Nhưng a à cuộc sống thực tại của e là vậy,e ko thể nào tiếp tục yêu a ...vì e biết rằng 2 con đường mà chung ta đang đi là 2 đường thẳng song song ,có lần a đã nói"dù đó la 2 đuồng thẳng song song đi chăng nữa thì a vẫn đi,vì có như vậy a mới đc nhìn thấy e trong suốt chăng đường..để đến một lúc nào đó khi mệt mỏi e chỉ cần đưa tay ra sẽ có a bên canh..."nhưng nêu cứ dữ a lại mà ko mang lại đc gì cho a thi e quá ích kỉ..A là một con người sống có ước mơ,hoài bão la một thanh niên tốt ,sống có trách nhiệm rồi sẽ có một người yêu a hơn e,người đó có thể bên a mỗi khi a mệt mỏi,có thể la chỗ dựatinh thần cho a nhưng lúc a cần và người đó sẽ cùng a bước đi trên một con đường..tất cả những gì e ko thể, rồi sẽ có người làm đc vì a ....Thật sự e cũng rất buồn,rất đau khi nói ra như vậy,nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất e có thể làm đc vì a...
Hãy hiểu cho e a nhé...e luôn cầu chúc a vui vẻ ,hạnh phúc..e sẽ giữ mãi những kỉ niệm đẹp của chúng ta.....Hãy cố lên a nhé,a sẽ làm đc mà.phải ko?
Dù sau này co gặp nhau ở cương vị nào đi nữa,e cũng hi vọng sẽ thấy đc nụ cười của a...e cũng vậy,mình cùng cố gắng nha a.............
Vậy là đã 1 năm từ khi mình yêu nhau và cũng là lúc em ra đi em nhỉ, đến bây giờ chúng ta vẫn đang cách nhau nửa vòng trái đất. 1 năm qua với bao nhiêu chuyện đã xảy ra, khoảng cách, thời gian và cuộc sống... Dường như tất cả chúng đang kéo em đi thật xa anh. Nhưng cũng với time như thế, anh lại nhận ra được 1 điều...rằng anh không thể sống thiếu em,ngày đó em muốn thực hiện điều em dự định, và anh không thể làm gì hơn là cầu chúc cho em thành công cùng với cố gắng níu giữ tình cảm của mình thật tốt đẹp đang còn rất mong manh. Và anh đã suýt mất em, anh sẽ không quên cảm giác khi đó, tất cả như sụp đổ, anh cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, nhưng anh biết anh vẫn có thể hi vọng, hi vọng nhỏ thôi để đến bây giờ anh lại có thể tiếp tục hi vọng khi em và anh cùng có chung 1 cơ hội nữa. Một cơ hội được làm lại,anh biết anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa,và anh sẽ làm được, 2 đường thẳng song song không phải là mãi mãi phải không em. Anh đã nhận ra rằng anh yêu em biết bao và anh biết không ai thay thế vị trí của em trong anh được. Hãy cho anh, và cho chúng ta...1 cơ hội được yêu nhau em nhé. Đừng từ bò vì 1 lý do nào đó, em đã hi sinh quá nhiều bản thân mình để làm gì đến giờ anh vẫn chưa thể nhận ra nhưng em đã hi sinh quá nhiều rồi, dù đó là mục đích gì đi nữa, nó không xứng đáng với những điều em đã làm và em có thể làm vì nó như em nghĩ. Anh hứa sẽ cố gắng và anh biết anh sẽ làm được, sẽ làm bất cứ gì vì nếu không anh sẽ mất em, mất cả cuộc sống như anh đã từng nói với em...Anh sẽ không để điều đó xảy ra...Cho anh 1 cơ hội nhé...Yêu em thật nhiều...bà xã của anh...Mong em hãy cứng rắn như bản tính em trước đây trước mọi cạm bẫy và khó khăn, thử thách và giữ mình thật khoẻ mạnh, bình yên...Anh yêu em...ML
for_you
19-12-2008, 10:51 PM
Đã nói ra.......không thể thay đổi......đã quyết định.....bước đi.....bước đi.......đừng nhìn lại......vì như vậy người sẽ giết chết người yêu mình......là hai thế giới là hai con đường.....không chung lối bước....khi người vội vã buông tay......ra........bước đi một lần và cho mãi mãi!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.