Tháng Tư
16-06-2008, 01:51 AM
em ko phải là gió
em ko phải là trăng
em chỉ là hạt bụi
phiêu du giữa đời thường
anh như áng mây sáng
anh vờn vào gió mưa
anh nhẹ nhàng rơi xuống
bên hạt bụi bên em
anh tựa như làn gió
anh vờn vào tóc em
anh nhẹ nhàng khẽ nói
cô bé à buồn chi?
đêm nay cô bé khóc
anh đây thấy nao lòng
nỗi nhớ nào cho bé
nỗi buồn nào cho anh
ngưu lang cùng Chức Nữ
gặp nhau nhờ Ô thước
anh và em xa cách
cây cầu nào cho anh?
24 giờ mỗi sớm
60 giây mỗi hôm
anh nào thôi thương nhơ
cứ nghĩ về dáng em
em ơi! anh khờ lắm
chỉ là dân IT
anh nào làm thơ được
nên em viết giùm anh
Anh đây tên Hồng Đức
Bé à em tên chi ?
phải chăng em là gió
Thổi tình yêu trong anh
Anh muốn bạt biển khơi
ANh muốn lao vào sóng
Như tình yêu trỗi dậy
Ấp ủ 1 đời vui
Em ơi đừng đi nhé
Tim anh sẽ chết khô
Vì tình chỉ đến vội
Xin em đừng đi ngay
Hãy lặng lẽ bên anh
Để anh nghe mùi tóc
Khi em ngã vào anh
Để anh nghe nhịp đập
Con tim anh và em
ANh ơi anh có biết
Em làm kẻ phân thân
Viết hộ anh lời tỏ
Em tưởng mình là anh
Em ko phải là gió
em chẳng phải là mây
Em chỉ là cô bé
Em nhìn cuộc đời này
Bằng cả trái tim em
Em rơi lệ em khóc
Cho người khốn khổ kia
Em ước mình giàu có
Để đi khắp mọi nơi
Sang xẻ tình thương mến
Cho tất cả trẻ thơ
Anh ơi em là thế
Vần thơ chỉ đơn thuần
Như lòng em vậy đó
Hiểu ko nè anh ơi
Thôi bài thơ khép lại
Em phải về kẻo mưa
Thì bà chủ níu lưng
em ko phải là trăng
em chỉ là hạt bụi
phiêu du giữa đời thường
anh như áng mây sáng
anh vờn vào gió mưa
anh nhẹ nhàng rơi xuống
bên hạt bụi bên em
anh tựa như làn gió
anh vờn vào tóc em
anh nhẹ nhàng khẽ nói
cô bé à buồn chi?
đêm nay cô bé khóc
anh đây thấy nao lòng
nỗi nhớ nào cho bé
nỗi buồn nào cho anh
ngưu lang cùng Chức Nữ
gặp nhau nhờ Ô thước
anh và em xa cách
cây cầu nào cho anh?
24 giờ mỗi sớm
60 giây mỗi hôm
anh nào thôi thương nhơ
cứ nghĩ về dáng em
em ơi! anh khờ lắm
chỉ là dân IT
anh nào làm thơ được
nên em viết giùm anh
Anh đây tên Hồng Đức
Bé à em tên chi ?
phải chăng em là gió
Thổi tình yêu trong anh
Anh muốn bạt biển khơi
ANh muốn lao vào sóng
Như tình yêu trỗi dậy
Ấp ủ 1 đời vui
Em ơi đừng đi nhé
Tim anh sẽ chết khô
Vì tình chỉ đến vội
Xin em đừng đi ngay
Hãy lặng lẽ bên anh
Để anh nghe mùi tóc
Khi em ngã vào anh
Để anh nghe nhịp đập
Con tim anh và em
ANh ơi anh có biết
Em làm kẻ phân thân
Viết hộ anh lời tỏ
Em tưởng mình là anh
Em ko phải là gió
em chẳng phải là mây
Em chỉ là cô bé
Em nhìn cuộc đời này
Bằng cả trái tim em
Em rơi lệ em khóc
Cho người khốn khổ kia
Em ước mình giàu có
Để đi khắp mọi nơi
Sang xẻ tình thương mến
Cho tất cả trẻ thơ
Anh ơi em là thế
Vần thơ chỉ đơn thuần
Như lòng em vậy đó
Hiểu ko nè anh ơi
Thôi bài thơ khép lại
Em phải về kẻo mưa
Thì bà chủ níu lưng