PDA

Xem đầy đủ chức năng : Này em



Gió_ấm
16-06-2008, 12:23 AM
Này này cô bé mộng mơ
Ai sui cô thả vần thơ giữa trời
Để cho lãng tử bụi đời
Bâng khâng nhớ lại một thời mộng mơ

lucbinhtimvn
16-06-2008, 04:29 PM
Trời sinh em vốn mộng mơ
Yêu anh em thả hồn thơ giữa đời
Nhờ mây nhắn gió trao lời
Nhớ thương em gởi cho người phương xa ...

Trời sinh cánh tím bôn ba
Lạc loài trên sóng, bến xa quê người
Cầu trời con nước trôi xuôi
Đưa về bến củ, cùng người sánh đôi ....

Gió_ấm
17-06-2008, 01:50 AM
Thơ em viết làm anh say
Tình anh đó có hay không người
Thương em ánh mắt nụ cười
Nết ăn nết ở nết người chăm ngoan

Gió_ấm
18-06-2008, 09:49 PM
Này em
Anh vẽ trăng vàng trong giấc mơ
Anh viết một khúc tình thơ tặng người
Tặng em vạn đóa hoa tươi
Tặng em tặng một nụ cười làm duyên
Gửi em câu chúc bình yêu
Chúc em may mắn .............

lucbinhtimvn
20-06-2008, 09:25 PM
Này anh...
Thêm một mùa yêu nữa lại sắp qua
Tình xưa chưa cũ ...Hạ đang già
Em về dệt khúc Tình thơ gỡi
Mượn gió mây ngàn, tới người xa...

Tình thơ anh tặng ...vạn nhành hoa ...
Cùng lời yêu dấu ...gỡi làm quà
Cho thêm chút nắng hồng rạng rỡ
Ánh mắt,nụ cười ...đẹp màu hoa ...

Này anh phương đó ...Hỏi có hay
Lòng em đang khắc khoải nơi nầy
Hạ tàn, bên đó là tháng mấy ?
Để Hạ theo về ...Cõi trời Tây ...

Gió_ấm
20-06-2008, 11:43 PM
Này em
Nắng vàng nâng cánh bướm xinh
Hạ qua thu đến hỏi mình có hay
Mùa thu hoa sữa hương bay
Lang thang dưới phố mong ngay gặp em

lucbinhtimvn
21-06-2008, 04:20 PM
Này anh
Em đã nghe nói rất nhiều về hoa Sữa
Mỗi độ Thu về ,hương ngát Hồ Tây
Em ước ao gặp anh đó ...Một ngày
Nơi góc phố ngập tràn hương hoa sữa

Qua thu nầy ...Lại thêm mùa Thu nữa
Nơi cuối đường đôi bóng quyện vào nhau
Hương hoa sữa nồng nàn trong ánh mắt anh trao
Em gom góp, để ngày sau lưu dấu ...

Gió_ấm
23-06-2008, 08:37 AM
Này em
Người ta tặng bạc tặng vàng
Còn anh chỉ tặng cho nàng bài thơ
Tăng em tặng một giấc mơ
Tặng em một trái tim khờ vẹn nguyên

Xuân qua hạ đến tự nhiên
Thu về hoa sữa thắm duyên đôi mình
Đông sang âm chữ ân tình
Thương nhau xin giữ lòng mình sáng trong

Để mai Xuân đến đẹp lòng
Xe hoa đón rước thỏa mong một thời
Rồi mai sương khổ người ơi
Cũng xin xin được chọn đời bên em

Gió_ấm
27-06-2008, 07:15 AM
Ánh mắt em làm hồn tôi say đắm
Nụ cười em chiếm trọn trái tim tôi
Em biết không anh đã yêu em rồi
Phút ban đầu đôi ta vừa gặp gỡ
Nhưng giờ đây trái tim anh tan vỡ
Cánh của nào kép lại giữa màn đêm
Sét đánh vỡ tan đêm trời giông tố
Mà tan chảy trái tim anh rỉ máu
Em là gì giữa dòng đời tấp nập
Mà đêm vê tâm trí mãi gọi tên

amy_le
29-06-2008, 11:06 AM
em và anh ,
hai tâm hồn thơ thẩng
ta cứ yêu ...
trong hờ hững mà thôi !

lucbinhtimvn
04-07-2008, 10:11 AM
Này anh
Cứ mỗi ngày anh gỡi một câu thơ
Không là gì hết, chẳng là lời thăm hỏi
Mà kể chuyện của ngày,của tối
Vậy mà em vui ...nên cũng thấy đời vui

Anh biết không ?
Em sống giữa thời đại đầy kim tiền toan tính .ngược xuôi ...
Tình yêu đổi ra thành bạc vàng,danh vọng
Em ngơ ngẫn ...nghe tim mình rát bỏng
Buôn bán chợ đời ...tấm chân tình em có được hay không ?

Em giấu nỗi buồn,trong cái lạnh mùa đông
Đem thả xuống dòng sông, nhờ con sóng cuộn trôi về bến củ
Anh gom nhặc ...những niềm riêng em ấp ũ
Có cả trái tim khờ nguyên vẹn mối tình thơ ...

Giữ mãi không anh,năm tháng đợi chờ ?
Có mõi mòn xa ...theo ngày tháng rộng
Có mờ mịt tim yêu ,có nhạt nhòa hình bóng
Cho ngày về ...thương nhớ thỏa chờ mong ...?

Gió_ấm
09-07-2008, 06:16 AM
Này em!
Thời gian qua Thương Hàn anh mắc phải
Bệnh lâu ngày chẳng ghé lại vườn thơ
Ngẫm sự đời có ai thương ai nhớ
Phải chăng là mang nợ một vần thơ

Giữa Chợ đời bon tren người xuôi ngược
Danh lợi bạc vàng bán rẻ chữ tình thâm
Lúc cô đơn một mình ôi mới thấm
Một tiếng bạn hiền ấm hơn vạn lời ca

Này em!
Anh không mong em là nàng công chúa
Chẳng mong gì em nữ chúa kiêu xa
Anh chỉ mong em là loài hoa dại
Đến bên đời và ở mãi bên anh

Có đấy em những ngày trờ tháng đợi
Tấm chân tình phơi phới như mùa xuân
Và anh ước một ngày ta quây quần
Đùng xa nhé đùng xa anh nữa nhe
Trong cuộc đời anh vô cùng nhỏ bé
Chỉ dịu dàng sói sáng tâm hồn em

lucbinhtimvn
14-07-2008, 09:23 PM
Này anh ...
Phãi chăng mình mắc nợ vần thơ
Nên cứ vẫn vơ những ưu tư trăn trỡ
Nợ giất mơ yêu,để đêm về thương nhớ ...
Dệt khúc mong chờ ...rồi mơ bóng người xa ...

Mình nợ bao nhiêu tình cãm thiết tha ?
Sao trã mãi mà không vơi cạn
Rồi để nó lớn lên thêm theo ngày theo tháng
Cho ta trã hết một đời vẫn mãi nợ tình nhau ...

Em không là nàng Tiên dịu hiền... lấp lánh những ánh sao
Cũng không phãi nữ chúa kiêu sa lụa là nhung gấm
Không phãi loài hoa ngát hương giữa khu vườn xanh thẵm ...
Mà chĩ bé nhỏ cánh Lục Bình trôi nỗi trên sông ...

Em nợ ân tình anh gỡi bao năm
Nợ vần thơ yêu,nợ lời thương nhớ ...
Nợ tháng ngày qua ...nợ đêm trăng vỡ ...
Nợ cã giất mơ chiều ...cho tim day dứt một tình yêu ...

Gió_ấm
15-07-2008, 07:01 AM
Này em
Hỏi cuộc đời mấy ai không mang nợ
Nợ chân tình ai trả hết được đâu
Qua bao ngày tháng u sầu
Cô đơn lẻ bóm nợ câu thơ tình
Trả hoài trả mãi tình vẫn nợ
Biết đến bao giờ thăm duyên tơ

lucbinhtimvn
22-07-2008, 03:28 PM
Này anh
Ước được một lần về lại bên anh
Để trái tim thôi không còn thổn thức
Để nỗi nhớ không còn đau nhói ngực
Và nụ cười nguyên vẹn một màu tươi ...

Ước mơ của em - giản dị một ngọn đồi
Mình cùng ngắm trời xanh và mây trắng
Tâm hồn em đã lâu rồi không nắng
Kể từ ngày xa xứ đến hôm nay...

Phương trời nào đó anh có hay
Mùa đông trắng trong em từ lâu lắm
Ảo mộng giữa đời thường...
... nước mắt rơi mặn đắng...
Chông chênh bước đời...cô lẽ vây quanh

Ước được một lần nối " sợi chỉ xanh
Dù mong manh nhưng mang đầy nỗi nhớ "
Dù xa nhau... nhưng lòng hoài vương nợ
Phút tương phùng đành gặp lại trong mơ...

Gió_ấm
29-07-2008, 06:58 PM
Này em!
Cuộc tình nào không mang nhiều nươc mắt
Nhớ nhung nhiều ắt hẳn có ngày vui
Anh vẫn đợi những giây phút ngọt bùi
Vòng tay âm xua giá lạnh chiều đông

lucbinhtimvn
11-08-2008, 04:27 PM
Này anh
Em ngồi nhặt lá điền thơ
Anh đừng cười nhá ...em mơ chút mà
Vần thơ gửi đến người xa
Ấy ...câu tình ngỏ ... đậm đà ...của em

Gió ơi! nhờ giúp hộ xem
Người xa giờ có ...chịu thèm liếc qua ...
Đừng nha , gió chớ thật thà
Cứ ừ rằng có ... hơn là khổ em...

Gió_ấm
15-08-2008, 06:50 PM
Này em!
Khúc tình thơ ngày đêm anh vẫn viết
Lời chân thành với tha thiết yêu thương
Thơ cùng anh đi trên khắp nẻo đường
Như em đó nhưng lời thương xa vợi
Chỉ nhơ nhung và mãi hoài trờ đợi
Đến một ngày ghép lại khúc tình thơ
Lời ân ái đôi bờ môi nồng cháy
Lời nồng nàn êm dịu đến mê say
Người tình hỡi từng ngày từng tháng
Thời gian trôi rút ngắn một khoảng trời

lucbinhtimvn
20-08-2008, 04:27 PM
Này anh...

Chẳng biết vì sao... chiều nay trời trở gió
Để hồn em không biết ngả phương nào
Ngả về anh...anh xa tít nơi nào
Đành thôi vậy....em gỡi tình vào thơ nhớ

Tim em nhỏ như bài thơ nho nhỏ
Gửi hư vô em nhờ gió trao anh
Anh dững dưng trước lời tình em ngỏ
Hờ hững nhìn....em mắt lệ long lanh

Em bỗng nhớ một ngày thu năm cũ
Giữa vườn thơ em mơ mộng mời chào
Để vần thơ em đêm về ấp ũ
Một bóng hình mãi xa tít nơi nao....

Cũng lâu rồi thơ quên câu thương nhớ
Và tình anh cũng vì thế...thay màu
Khúc tình thơ giờ đây anh vẫn viết
Nhưng tình xưa sẽ khác hẵn tình sau...

lucbinhtimvn
29-08-2008, 06:29 PM
Người xa... cứ mãi hững hờ
Nên giờ hoa tím...ngẫn ngơ vương sầu
Nhưng màu hoa chẳng đổi màu
Người quên - ta nhớ làm sao bây giờ?

Thôi thì thơ ,cũng là mơ
Xem như một thoáng tình cờ người ơi!
Vần thơ ai bỏ quên lời
Online tình ấy...cuộc chơi hết rồi...

Ngôi Sao nào mới đổi ngôi?
Ngoài kia đêm xuống sương rơi mắt nhòa...
Thôi thì còn ánh trăng tà
Cho ta giữ lại...nhạt nhòa lời thơ...

Vườn xưa chẳng có ai chờ
Tình thơ chẳng có ai người đổi trao
Đâu rồi lời hứa hôm nào?
Đâu rồi tình ấy...mãi hoài ngàn sau?

Gió_ấm
03-09-2008, 09:10 PM
Này em!
Anh vẫn là anh của ngày nào
Online tình ấy vẫn trao cho người
Xuân này xuân sẽ thêm tươi
Mừng ngày gặp gỡi của người của ta
Mong sao xum họp một nhà
Online thêm đẹp mặn mà ý thơ
Này em
Tình này không phải là mơ
Vội chi trách móc để thơ thêm sầu
Yêu em nguyện mãi dài lâu
Bạc đầu anh vẫn giữ câu chung tình
Này em
Yêu thơ chớ phụ tình thơ
Khẻo mai có kẻ vì thơ đoạn tình

lucbinhtimvn
05-09-2008, 07:32 PM
Này anh...
Thu lại về heo hút những cơn mưa
Rơi giữa mênh mông...cuối trời xa thẵm
Em ôm lấy cho nỗi buồn rớt chậm
Nhè nhẹ rơi vào thấm lạnh mãnh hồn côi...

Thơ ngọt ngào em gửi đến xa xôi
Những phút giây trôi ... là phút giây em đợi
Dẫu biết ngày vui vẫn hoài xa dịu vợi
Nhưng em vẫn mơ...ngày mai đó em về...

Lâu lắm rồi...em vẫn đợi người ơi !
Bến sông xưa cánh lục bình vẫn tím
Giậu bờ xưa vẫn loài hoa bìm bịp
Nĩ non buồn như tiếng cuốc gọi người xa...

Hết Thu nầy,thêm Thu nữa đi qua
Rồi Đông đến trời tuyết băng giá lạnh
Đến mùa xuân ngàn sắc hoa khoe nắng
Em sẽ về cho ấm lại tình anh...

Gió_ấm
06-09-2008, 04:13 AM
Này em!
Hết thu này còn thu nữa sao em
Ngày hẹn ước sao mà xa dịu vợi
Em có biết quê hương anh vẫn đợi
Hai đông rồi lạnh lẽo cô đơn
Này em!
Xuân này về bao nhà vui đón rước
Pháo nổ vang trước ngõ đầu làng
Tôi ngồi tôi đợi bóng nàng
Đợi thuyền cập bến đón nàng về dinh

lucbinhtimvn
06-09-2008, 10:41 PM
Này anh...
Thu nầy chĩ mới hai Thu
Em không lỗi hẹn bao giờ người ơi
Tại anh không nhớ...Tình hời
Ngày đầu gặp gỡ ...Tiết trời mùa Xuân...

Ngày xưa...
Tuyệt tình kén vợ...trao tình
Lục Bình cánh nhỏ xinh xinh bước vào
Vườn thơ ai đó mời chào
Lục Bình thơ thẫn...hết vào rồi ra...

Này anh...
Online tình cũng thiết tha
Nên em mới nhớ người xa nơi nào
Ngày xưa '' Mận có hỏi Đào
Vườn hồng có lối ai vào hay chưa?''

Em rằng...
Người xưa xa lắm là xưa
Ngây thơ áo trắng,còn chưa biết gì
Một ngày cất bước ra đi
Ngập ngừng thôt tiếng chia ly não lòng...

Còn anh...
Giận người yêu bước sang sông
Khoát lên mình chữ Tuyệt Tình vì ai
Buồn thương lãng tữ anh tài
Bôn ba chữ nợ,lênh đênh chữ tình...

Thế là...
Vườn thơ một sáng đầu xuân
Lục Bình gieo quả cầu hồng kết duyên
Tuyệt tình ứng cử đầu tiên
Chĩ hồng sẵn mối,ông tơ buột vào...

Và rồi...
Thời gian thấm thoát qua mau
Đông qua, hạ đến,thêm mùa lá rơi
Em không lỗi hẹn người ơi !
Thêm mùa thu tới,là em sẽ về....

Gió_ấm
07-09-2008, 05:53 AM
Này em
Thời gian thâm thoát qua mau
Xuân qua xuân lại nhuộm mầu nhớ thương
Nhân gian hai lối hai đường
Vườn thơ gặp gỡ lại vương tơ tình
Này em
Cầu hồng một trái đẹp xinh
Em tung anh đỡ chúng mình bén duyên
Lãng tử sánh bước thuyền quên
Thuyền đi bến đợi bến trờ thuyền thôi

Gió_ấm
18-09-2008, 03:44 AM
Này em!
Phải chăng quên lối đi về
Phải chăng xa cách lời thề nhạt phai
Phải chăng người đã có ai
Bỏ quên mơ mộng cho ai nhớ hoài

caycodai
18-09-2008, 06:50 AM
Mấy vần thơ đâu nói lên tất cả
Tình yêu ư? Khi bạn chả biết nhau!
Có khi nào chỉ là nỗi khổ đau
Hay cợt đùa lời nói dễ quên mau
Bởi biết rằng chẳng thể gặp mai sau
Trong thế giới mạng ảo lắm sầu đau!

Gió_ấm
18-09-2008, 07:04 AM
Tôi hiểu rồi thực tế quá chua cay
Còn mơ mộng còn tháng ngáy sầu nhơ
Giấc mộng tình hãy để còn dang dở
Xin lãng quên một kẻ ngốc làm thơ
Về thực tại sống quãng đời còn lại
Vui ruộng vườn sống mãi với thiên nhiên
Quên đi hết lời nhân duyên mơ mộng
Ảo ảnh vần thơ không có thật bao giờ

lucbinhtimvn
18-09-2008, 09:35 PM
Này em!
Phải chăng quên lối đi về
Phải chăng xa cách lời thề nhạt phai
Phải chăng người đã có ai
Bỏ quên mơ mộng cho ai nhớ hoài



Này anh...
Nào đâu quên lối đi về
Nào đâu quên hết câu thề ngày nao
Nào đâu tình đổi thay mau
Vần thơ kỹ niệm...một thời người ơi!

caycodai
19-09-2008, 06:29 AM
Tôi hiểu rồi thực tế quá chua cay
Còn mơ mộng còn tháng ngáy sầu nhơ
Giấc mộng tình hãy để còn dang dở
Xin lãng quên một kẻ ngốc làm thơ
Về thực tại sống quãng đời còn lại
Vui ruộng vườn sống mãi với thiên nhiên
Quên đi hết lời nhân duyên mơ mộng
Ảo ảnh vần thơ không có thật bao giờ

Đúng rồi đó thơ chỉ mãi là thơ
Tình dang dở chưa chắc đã dở dang
Biết đâu đấy ở thế giới thực tại
Nhân duyên đã định lại gặp nhau!

anti_yeu
21-09-2008, 06:45 PM
một buổi chiều tàn
em và anh đi trên cùng con phố
em ngước nhìn anh
anh ngước nhìn em
èo gã kia (bé kia) sao giống người yêu cũ vậy ta...

Gió_ấm
26-09-2008, 07:51 PM
Này em!
Người ta nói tình đi tình đến
Anh mong tình đã đến đừng đi

Gió_ấm
09-10-2008, 09:04 AM
Này em!
Cái nợ văn chương cái nợ tình
Vần thơ trầm bổng nét bút xinh
Tương tư đôi lúc tình nhung nhớ
Nỗi niềm đem gửi những vần thơ

Gió_ấm
14-10-2008, 08:09 AM
Đông đang sang tiết trời xe lạnh
Ngồi một mình lặng lẽ gọi tên em
Trời xa ấy em có buồn có lạnh
Có nhớ gì hình bóng một người anh

lucbinhtimvn
15-10-2008, 03:26 PM
Nầy anh...
Mùa Thu cũng sắp qua rồi
Heo may đã đến...đầy trời lá bay
Đông buồn ngập lối trời Tây
Chiều mưa mây trắng..lắt lay giọt sầu...

Tình chờ...chờ đến bao lâu?
Người trông gối chiếc,người sầu năm canh
Ngoài kia tuyết lạnh đầy sân
Thương anh phương đó,mõi mòn tháng năm...

Thế mà tình vẫn xa xăm
Cho thơ em cứ thêm buồn ,từng đêm
Ước chi thành ngọn gió hiền
Thổi trôi hết những ưu phiền nơi anh...

lucbinhtimvn
15-10-2008, 03:31 PM
Đông đang sang tiết trời xe lạnh
Ngồi một mình lặng lẽ gọi tên em
Trời xa ấy em có buồn có lạnh
Có nhớ gì hình bóng một người anh




Dường như em nhớ đến anh,
Nếu mà không vậy đâu thành lời thơ.
Dường như em vẫn ngẩn ngơ,
Ngắm hoa, ngắm bướm..đợi chờ đêm đêm.

Dường như hoa lá ngoài thềm
Cãm thông được những ưu phiền, nhớ mong
Dường như em mãi ngóng trông
Người ơi người có trong lòng...nhớ em?

Gió_ấm
20-10-2008, 06:07 AM
Này em!
Triệu triệu đóa hoa nở một ngày
Hương đưa thơm ngát đến chao tay
Nhận không em hỡi tình lãng tử
Một mối tình khờ mối tình say

Gió_ấm
30-10-2008, 08:11 AM
Này em!
Hỏi thời gian bao giờ là ngày ấy
Xuân sẽ nồng nàn ấm áp yêu thương
Sẽ không còn con đường lẻ bóng
Không tháng ngày dài mong ngóng phương xa

Cô Đơn
31-10-2008, 12:09 AM
Nhớ không em trong đêm dài phố Biển
Mình đã cùng trò chuyện dưới mái hiên
Quán hàng đêm với le lói ánh đèn
Anh thật sự khát thèm ...tình em đó...

Vòng tay anh muôn đời luôn để ngõ
Chờ một tình em có rỏ không em
Trời chớm thu se thắt lạnh trong đêm
Anh gói trọn nỗi niềm ...Tình huyết thắm...

Đi bên em dưới sao trời lồng lộng
Trao người tình nóng bỏng những nụ hôn
Dép trên tay anh khẻ hỏi ôn tồn
Những đá nhọn có làm em thương tổn ???

Ở bên em tôi buồn vui lẫn lộn
Buồn là vì tôi phãi sớm ra đi
Mang hành trang nơi đất mẹ tình si
Thái Hoà hởi !!!...có hiểu những gì nhung nhớ ???...

Gió_ấm
05-11-2008, 06:47 AM
Này em
Vẫn biết đời chỉ toàn cay với đắng
Ta vẫn cười nức nở mà vui
Có đôi lúc mộng mơ chút ngọt bùi
Chợt tỉnh giấc hoen my sâu lệ ướt

Gió_ấm
06-11-2008, 06:39 AM
Đôi khi muốn thành bô câu trắng
Bay khắp muôn nơi kiếm chút tình
Là trăng là sao là em đó
Anh kiếm em hoài em ở đâu

Gió_ấm
14-11-2008, 08:38 AM
Vẫn biết tình thơ là mộng ảo
Vẫn gieo tình vẫn thả mộng vào thơ
Ta biết ta chỉ một gã khờ
Ngày đêm thơ thẩn thẩn thơ một mình
Ta biết ta kẻ si tình
Nên tim tan nát vì tình nát tan

lucbinhtimvn
14-11-2008, 07:34 PM
Vẫn biết tình thơ là mộng ảo
Vẫn gieo tình vẫn thả mộng vào thơ
Ta biết ta chỉ một gã khờ
Ngày đêm thơ thẩn thẩn thơ một mình
Ta biết ta kẻ si tình
Nên tim tan nát vì tình nát tan




Này anh...
Tình thơ ngày ấy em mơ
Giờ đây vẫn giữ vẹn màu thũy chung
Vẫn mơ ngày ấy...tương phùng
Cho hoa tím nhỏ về bên gã khờ...

Gã khờ ngày ấy...em mơ
Đêm đêm vẫn mộng tình thơ cho người
Thẫn thơ,thơ thẫn,ngậm ngùi
Mãi là anh đó... Nụ cười tim em...

lucbinhtimvn
13-12-2008, 04:51 PM
Này anh...
Em về thăm dòng thơ củ
Quẫn quanh câu chữ im lìm
Ngày xưa... buồn rưng rưng mắt
Gom sầu em giấu vào tim

Em về thăm từng câu nhớ
Một thời vương víu con tim
ngày xưa cũng từng một thuở
Khắc khoãi hồn em trong đêm

Em về thăm người xưa ấy
mà sao chẳng thể trông nhau
Vần thơ giăng ngang trời nhớ
Tình xưa giờ đã phai màu...

Gió_ấm
14-12-2008, 12:51 AM
Này em..!
Anh biết ngày này rồi cũng đến
Câu chữ buồn tình ý cũng lãng quên
Tuyệt tình ấy cũng chỉ một cái tên
In sao mãi trên miền thương nhớ
Anh vẫn biết vẫn cười nức nở
Tiễn em đi anh trở lại là anh

lucbinhtimvn
20-12-2008, 08:10 PM
Này em..!
Anh biết ngày này rồi cũng đến
Câu chữ buồn tình ý cũng lãng quên
Tuyệt tình ấy cũng chỉ một cái tên
In sao mãi trên miền thương nhớ
Anh vẫn biết vẫn cười nức nở
Tiễn em đi anh trở lại là anh



Này anh...
Chẳng lẽ đoạn kết tình mình chĩ thế sao anh?
Lời thơ yêu nỡ hững hờ quên vội
Em biết trước...một ngày kia ...tiếp nối
Chuyện tình mình cũng sẽ thế nầy thôi ...

Tình online...chĩ ảo tưởng xa xôi
Em ngây dại nên cứ tin là thật
Để một ngày,đời ngược xuôi tất bật
Em giật mình...tình có thật hay không?

Có bao giờ anh thật sự nhớ mong
Như những lần anh nói câu chờ đợi?
Và mỗi vần thơ lúc đêm về... nhắn gỡi
Câu chung tình...giờ gió thoãng mây trôi...

Em giã vờ lời tình phụ xa xôi
Thử xem trái tim người có khổ đau nhứt nhối
Có trách hờn ,và hận người vong bội
Rồi giận đời nhiều giã dối , bạc đen...

Có đâu ngờ...anh hờ hững,tình em
Tim thãn nhiên, mắt không hề rướm lệ
Em thức tĩnh...hiểu tình anh là thế
Chợt nhói lòng...Và ngăn lệ không rơi !

Gió_ấm
21-12-2008, 09:16 AM
Này em
Còn đâu nữa dòng châu suối ngọc
Còn gì đâu để mà khóc hỡi em
Cơn gió vô tình đã cuốn mất em xa
Nỗi đau vô thường muốn khóc òa mà không thể
Em cứ nghĩ tuôn trào dòng lệ
Sẽ là đau thương không phải thế đâu em
Giữ chân tình 3 năm ta hữa đợi
Bỗng dửng dưng vụt mất giữa vô thương
Ta biết ta kẻ đầu đường bụi bặm
Chẳng giám mơ hồ nên lặng lẽ lãng quên