Xem đầy đủ chức năng : ĐỐ Ai???
DarkMythology
14-06-2008, 10:51 PM
đố ai nằng võng không đưa
đố ai gặp lại người xưa không nhìn
đố ai bỏ được chữ tình
đố ai quên được bóng hình người yêu
Briannguyen
16-06-2008, 11:40 PM
Võng nào võng nằng không đưa
Người xưa - trót lở in sâu tim này
Chữ tình ngàn thuở vẫn đây
Khi yêu , yêu cả dáng hình , bước đi
( đối lại bài trên )
khungbotinhyeu
17-06-2008, 06:10 PM
đố ai nằng võng không đưa
đố ai gặp lại người xưa không nhìn
đố ai bỏ được chữ tình
đố ai quên được bóng hình người yêu
Nắng từng nằm võng không đưa
Mây từng gặp lại núi xưa chẵng nhìn
Mưa tuôn bôi xóa chữ tình
Gió lay quên được bóng hình người yêu
****
Đố ai lệ thắm chẵng hoen
Đố ai đem cát rãi chèn trong tim
Đố ai quên những êm đềm
Đố ai định nghĩa trốn tìm yêu thương..?
DarkMythology
17-06-2008, 11:51 PM
khâm phục thật hay lắm
nắng kia vố dĩ vô hình
cho nên nắng mới không làm võng đưa
còn mây là kẻ phụ tình
làm sao còn dám ngước nhìn núi xưa
mưa tuôn bôi xóa chữ tình
vì mưa đã quá vô tình mưa ơi
gió lay lay mãi không thôi
vì người gió thích đã xa gió rồi
me0c0n
18-06-2008, 12:27 AM
không đưa vì gió vô tình
không nhìn vì những ân tình còn đây
làm sao bỏ đc chữ tình
trọn đời suốt kiếp mong hoài đc iu
làm sao quên đc người iu
khi bao iu dấu vẫn theo tháng ngày
nguyenvo
19-06-2008, 12:49 AM
Đố ai lệ thắm chẵng hoen
Đố ai đem cát rãi chèn trong tim
Đố ai quên những êm đềm
Đố ai định nghĩa trốn tìm yêu thương..?[/QUOTE]
Mình tôi mắt lệ hoen sầu
Dã tràng xa cát ...rót sầu vào tim
Còn em quên những " im đìm "
Mãi mê lạc bước , trốn tìm yêu thương !
DarkMythology
19-06-2008, 03:26 AM
tôi đố bạn bạn lại đố tôi
đố qua đố lại cho vui diễn dàn
chứ tôi là kẻ lan man
làm sao đố được cuộc đời này đây
socnau767
19-06-2008, 06:34 PM
Đố ai không than ngắn thở dài,
Đố ai không nhớ tháng ngày đi qua,
Đố ai trong lúc xót xa,
Lòng không đau đớn,không òa lệ rơi.
Đố ai trong cả quãng đời,
Không đêm thương nhớ gởi trao một người.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.