bebadboy87
04-08-2005, 10:51 PM
nếu 1 ngày cổ tích đổi thay
lọ lem sẽ chẳng đánh rơi giày
khiến hoàng tử không bao giờ tìm được
bạch tuyết vẫn sống y như khi trước
chẳng có chú lùn hay hoàng tử nàng yêu
hoa hồng vẫn nở bên cạnh nàng công chúa đáng yêu
cô vẫn ngủ mãi...ngủ hoài
giấc ngủ dài không người đánh thức
giữa biển khơi nàng nhân ngư thổn thức
chẳng phép màu nào giúp nàng có được đôi chân
đêm giáng sinh
bên góc phố kia một cô bé run rẩy rùng mình
em quẹt lửa lên trong niềm hi vọng
nhưng một que
hai que
ảo ảnh chẳng xuất hiện
em vĩnh viễn ra đi trong đói lạnh và cô đơn
nàng Lidơ tội nghiệp chẳng khá hơn
sợi tầm ma suốt đời không dệt nên 12 chiếc áo
số phận tất cả sẽ chuyển xoay điên đảo
như silbat kia chàng thủy thủ kiêu hùng
ngoài đại dương bão tố vẫn bập bung
cư ra khơi đi nhưng đừng mong có điều kì diệu
zan, công chúa ong ảo diệu
đáng thương thay giấc mộng mãi chẳng thành
tan vỡ bao niềm tin,bao ước vọng mong manh
cô bé tóc dài sẽ suốt đời giam mình trên đỉnh tháp
cổ tích đổi thay khi lòng người trở nên đen bạc
khi yêu thương không chạm đến tâm hồn
khi nước mắt thay thế cho tình thương
thì chuyện cổ cũng chỉ còn bi kịch
vậy xin đừng để cổ tích phải đổi thay
lọ lem sẽ chẳng đánh rơi giày
khiến hoàng tử không bao giờ tìm được
bạch tuyết vẫn sống y như khi trước
chẳng có chú lùn hay hoàng tử nàng yêu
hoa hồng vẫn nở bên cạnh nàng công chúa đáng yêu
cô vẫn ngủ mãi...ngủ hoài
giấc ngủ dài không người đánh thức
giữa biển khơi nàng nhân ngư thổn thức
chẳng phép màu nào giúp nàng có được đôi chân
đêm giáng sinh
bên góc phố kia một cô bé run rẩy rùng mình
em quẹt lửa lên trong niềm hi vọng
nhưng một que
hai que
ảo ảnh chẳng xuất hiện
em vĩnh viễn ra đi trong đói lạnh và cô đơn
nàng Lidơ tội nghiệp chẳng khá hơn
sợi tầm ma suốt đời không dệt nên 12 chiếc áo
số phận tất cả sẽ chuyển xoay điên đảo
như silbat kia chàng thủy thủ kiêu hùng
ngoài đại dương bão tố vẫn bập bung
cư ra khơi đi nhưng đừng mong có điều kì diệu
zan, công chúa ong ảo diệu
đáng thương thay giấc mộng mãi chẳng thành
tan vỡ bao niềm tin,bao ước vọng mong manh
cô bé tóc dài sẽ suốt đời giam mình trên đỉnh tháp
cổ tích đổi thay khi lòng người trở nên đen bạc
khi yêu thương không chạm đến tâm hồn
khi nước mắt thay thế cho tình thương
thì chuyện cổ cũng chỉ còn bi kịch
vậy xin đừng để cổ tích phải đổi thay