Xem đầy đủ chức năng : Lặng lẽ
Thấy ai cũng có một vài dòng lưu bút cho riêng mình, mà mình thì chẳng bao giờ viết lưu bút cả. Thôi thì bây giờ cũng viết lấy vài dòng cho có ha. Dẫu sao thì cũng đã viết rất rất là nhiều rồi, chẳng lẽ chẳng giữ lại một điều gì cho bản thân.
Lặng lẽ: Mình thích 2 từ lặng lẽ, làm việc không cần nêu lý do, không giải thích, những công việc thầm lặng cũng không cần người khác chú ý. Không gì cả. Ta vẫn là chính mình, vẫn thích làm những điều mình thích mà không cần quan tâm tới lời nói của người khác. Có quá buồn không khi luôn một mình cô độc. Chắc không đâu vì cho dù không nói ra nhưng có lẽ ta cũng hiểu vẫn luôn có những người quan tâm, vẫn luôn có những người luôn ở bên ta những lúc ta cần. Những lúc ta stress nhất. Đó thật sự là những người bạn tốt nhất, những người cũng sống lặng lẽ trong cái cuộc đời đầy sôi động này.
Mọi việc cứ thế diễn ra có bao giờ dừng lại đâu. Hãy cứ là bản thân mình, sống theo cách mà mình đã sống. Chỉ cần ta còn tự tin rằng, mình đã làm đúng, còn đủ nhận thức để nhận ra việc mình đang làm. Lúc đó cuộc sống của ta vẫn do ta làm chủ.
Vài dòng đầu tiên cho một vài dòng dài thiệt dài................ Hì.
Tự dưng thấy yêu đời, cũng như tự dưng thấy ghét cuộc sống bít bao. Đúng là cái tuổi mới lớn. Hiểu biết không thể đồng hành cùng sự ổn định trong tâm lý được. Lúc ghét thì ghét mọi thứ.
Ghét nghe thấy lời nói của người khác.
Ghét đi lại, chỉ muốn nằm ì một chỗ , ngủ rồi lại ngủ thôi.
Nghe nhạc cũng chẳng muốn nghe nữa. Nhạc nhẽo thật nhàm tai và khó chịu. Tự dưng thấy bực bội trong người. Muốn oánh một đứa nào đấy. Láo à , thế là có thằng nở hoa ở mũi. Hài, nản.
Ghét tất cả như mình đã ghét chính bản thân mình.
Những ngày qua là những ngày thất bại. Thất bại thật sự khi chính bản thân mình phải thừa nhận thất bại. Một người thất bại thì không còn gì cả. Không còn gì hết kể cả sự tự trọng. Không có cơ hội để giải thích , mà thực sự mình cũng không muốn giải thích. Giải thích làm sao được. Tất cả là quá khó với mình. Giải thích để làm gì khi biết chắc rằng mình sẽ chẳng được ai ủng hộ đâu, cũng chẳng được một ai cảm thông cả. Nếu biết vậy thì hãy giữ lại những lời đó cho riêng mình thôi.
Mình không trách họ. Cũng chẳng có lý do gì để trách cả. Đó là sự tự vệ của cả một gia tộc.
Trong cuộc sống tự dưng lại thừa ra một đứa.
Hừm, lúc ghét cuộc sống thì mọi thứ thật là tệ.................. Muốn....... quách lun cho xong.
Đã lâu lắm rồi mình chẳng viết gì. Cũng chằng biết viết gì. Viết gì cũng thấy chướng tay kiểu gì. Chẳng buồn động tay chân luôn. Suốt cả tháng nhà đợi điểm buồn muốn chết ra được. Và thật tệ. Trượt rồi. Trượt thật ngớ ngẩn. Mình cũng chẳng rõ vì sao kết quả lạ tệ thế. Rõ ràng mình không làm kém đến mức đấy. Nhưng thôi trượt roài. Không có gì để nói cả , ngu nè, lười nè, cố chấp nè , đầu đất nữa..... Tèn ten.. và kết quả tất yếu là trượt thôi chứ còn sao nữa.
Ngày sinh nhật sau ngày thi fpt một ngày. Ngày thi đã khổ sở roài , sinh nhật còn nát hơn. Không một xu dính túi đi lang thang trên đường Hà Nội. Đi bộ từ Thanh Xuân sang Mỹ Đình.....Nát không đâu tả. Khát tới cháy cả họng mà không có lấy một hụm nước. Lại còn phải đi nợ tiền xe về chứ. Hic hic. Nhìn vào list điện thoại hơn 200 đứa bạn. Vậy mà không biết gọi cho ai cả. Chẳng ai nhớ tới sn mình. Buồn thế. May quá tới tối nhận được một lời chúc mừng sn. Mừng rơn người. Nhưng mà chả biết trả lời gì cả. Chả buồn trả lời lươn. Một lời sn tới muộn nữa.
Vào ngày sn 18 này mình đã muốn làm rất nhiều điều..... vậy mà chẳng làm được gì cả. Mình đã đi muốn hiến máu nè. Vậy mà giờ thì ở nhà tít luôn. Suốt ngày nghe ca cẩm, muốn nổ tung đầu ra mất. Sắp tới cả là một chặng đường dài thiệt dài mà chẳng biết đi thế nào. Dường như mọi thứ khó quá, khó hơn mình nghĩ nhiều.
Hôm nay nữa............................. Đầu đất thiệt. Giờ lại thích cái biệt danh "Ngố " mới đau đầu chứ.
Giọt Sương
19-08-2008, 05:55 AM
S xin lỗi L nhé :mecry: đã quá ngày SN của L hơn 2 tuần rồi. Một lời chúc muộn -
- Mừng cho tuổi 18 - Mừng cho những bước chân đầu tiên đang bước vào ngưỡng cửa " cuộc đời " -
Hãy nhìn về phía trước - mở lòng mình và bước đi :)
Mừng tuổi 18 của Tuấn :hug:
Chà chà. Lời sinh nhật tới muộn còn hơn không mà. Hì. Lâu lắm mới gặp bạn Sương. Chắc dạo này tớ lười dậy sớm nên chẳng thấy cậu đâu. Trời chỗ tớ toàn mưa thôi à, chẳng thấy Sương đâu.
Dạo này tớ lại tương tư òi.
Mà chẳng có time online gì cả, bữa biểu định đi thi hét. Vậy mà chẳng có PC để thu, thế là quên luôn cái khoản đấy.
Trang Sassy
20-08-2008, 08:07 AM
Lâu lắm ko gặp anh ol.Mấy lần e nhá máy chẳng thấy anh ý kiến,ý kò ji :gian: ít ra ng ta nhá máy thì phải gọi lại hoặc nhắn tin ới ng ta 1 câu chứ :so_funny:
Thgian này e cũng ít ol :D tính rời xa thế giới ảo 1 chút và sống thực tế 1 chút í mà :">
Anh trượt hay rớt rồi? Em quên chưa hỏi anh,vì ko gặp để mà hỏi í >"<
Nhớ anh :hug:
Trượt hay rớt. Có cần động vào nỗi đau thế không. Chắc là anh rớt thôi chứ chưa có trượt. Hì. Mà dạo này cần xã rời thế giới ảo cơ à. Bộ em chưa sống thực dụng sao mà còn cần thêm thực dụng nữa. Anh thì hình như hơi quá thực dụng rồi. Mà cũng chẳng biết đã thực dụng đủ chưa. Mà đừng có nhớ anh làm anh hắt hơi xổ mũi mấy ngày nay là chết đấy. Cho ăn đòn liền :andon:.
Trang Sassy
23-08-2008, 07:19 AM
Hic..em sr.rớt hay đậu mới đúng chứ :meo: sr sr sr nhá =.= ko có cố tình động chạm vào nỗi đau của anh đâu mà.Hic
Uh thì e nói thật mà :D trc giờ toàn ảo là ảo,thực tế thì có nhưng e là hơi ít :D
Hnao` ol thấy em ol thì BUZZ nhé :hug: có chiện quan trọng mún nói với anh :hug:
Ý nick mới Lạc à?
Thực ra thì trượt nv 1 thôi. Anh đỗ nv 2 mà. Có 1 năm để học ôn. Không có vấn đề gì hết. Con người ta không phải thành công hay là thất bại trong 1 lần mà. :)
Viết về hôm nay.
Hôm nay là trung thu nè. Trung thu năm nay có vui không nhỉ. Cũng không biết nữa. Nhớ về trung thu , với những ngày tổ chức lửa trại , hát đỗi. Những ngày trung thu đấy xa rồi. Lại nhớ về những ngày trung thu buồn , lặng lẽ một mình đi dưới trời mưa. Chẳng phải một năm như vậy.
Còn trung thu năm ngoái thì sao nhỉ. Một trung thu rôm rả , đập phá. Hội trại, hát hò đến nỗi nhảy lên phá nát sân khấu. Còn món lẩu nữa chứ. Thật là không thể quên được , lẩu với 3 cân thịt bò, bánh mỳ, cả mỳ tôm nữa, tất tần tật những gì ăn được đều có thể trở thành món lẩu.
Trung thu năm nay không giống như trung thu mọi năm. Ít nhất thì nó không phải là một cái trung thu buồn lặng lẽ , cũng chẳng phải là một trung thu với đầy ắp bạn bè. Năm nay về chơi với bà chị. Đáng lẽ sẽ phải là một ngày ăn tới khi nào không còn thở được. Nhưng mà đau bao tử roài , chẳng ăn được bao nhiêu cả.
Trung thu là của trẻ con nhỉ. Uhm , hình như mình cũng là trẻ con. Hì. Chẳng còn bé như một đứa trẻ nhưng vẫn háo hức tới trung thu. Chẳng biết háo hức đến trung thu để làm gì nữa. Được đi chơi nè? Chẳng phải, hì. Chẳng cần đến trung thu thì nếu thích mình vẫn cứ đi chơi thôi. Năm nay thì chẳng còn đi học nữa , sẽ không phải là những buổi đình đàm. Nhưng trung thu có một người để nói chuyện , buôn chuyện thì đúng hơn, đi chơi nè. Hình như thế là hơi nhiều. Hì. Cũng chẳng ít.
bé...cọt
14-09-2008, 07:56 PM
trượt đại học là cái gì mà đi đâu tui cũng gặp. tui cũng trượt toàn tập. nv2 cũng trượt .tui ko muốn gặp ai hết nên lên đây cho đỡ buồn thế mà vào trang này, tui buồn quá..........( hix... hix..) bạn đậu nv2 chứ? chúc điều tốt đẹp đến với bạn
bạn đậu hả. xin lỗi vì tui chưa đọc dòng trên nha. chúc mừng
Hà Nội ngày mưa!
Đã mưa mấy ngày roài giờ mới có thời gian viết về ngày mưa của Hà Nội. Mưa từ hôm nào nhỉ? À thứ 6 tuần trước. Sáng tinh mơ thức dậy biết mỗi là tối hôm trước mưa. Nhưng không thể nghĩ là mưa to đến thế. Cứ nghĩ là ngày hôm đấy tổ chức điểm Mễ Trì bình thường cơ. Cho ngay cái áo đỏ vào trong túi. Bữa nay đóng thùng từ nhà. Hì. Trông cũng không tệ lắm. Chờ 30 phút mới bắt được 04. Bực gần chít. Lại thếm 15 phút để bắt cái 19 nữa chứ. Trường Chinh tắc đường. Sao thế nhỉ? Vòng một vòng đã 9h mà vẫn chưa tới Thanh Xuân. hic. Trời lại mưa, mưa to ! Nhìn từ xe buýt xuống thì la liệt xe chết máy. Ô tô thì ngập ngang thùng xe. Chắc phải ngồi luôn trên xe buýt roài đi luôn lượt về quá. Nghĩ vậy rồi nhưng mà chẳng lẽ đã đi từ Mai Động đến Mễ Trì roài mà còn có một đoạn Lương Thế Vinh nữa mà cũng không đi được. Hic. Thế là xuống xe. Bắt đầu lội rồi. Bì bõm bì bõm. Từng bước nép sát vào các mái hiên các nhà. Tưởng thoát được tới ký túc. Ai dè tùm một cái, tụt chân xuống cống, ướt như chuột lột luôn. Khỏi phải che mưa phi ra giữa đường đi cho ngông.
............................
Giọt Sương
08-01-2009, 10:57 AM
Cho S viết ké nhé - hôm nay HN có Sương không Tuấn ?
Những ngày bận rộn đã bắt đầu từ khi nào - cứ thế cuốn theo thời gian. Một chút mệt mỏi - không phải một chút mà vô vàn. Vô vàn nỗi lo - vô vàn. Mình đang cố lết qua những ngày nặng nhọc đến khó thở này. Giờ mình mới biết lý do những khi choáng váng gần đây - mình quên cho phép mình được thở ! Vớ vẩn nhỉ ?
Tối qua cậu CA nhắn tin qua - lại không ngủ được nên nhắn qua phá cháu. Cũng không sao - lâu lâu phone nó mới có cơ hội cất lên tiếng chuông. Vẫn là mấy câu như cũ - không đọc cũng đủ biết nội dung !
Vẫn là đứa cháu hư này đã quên cậu - cũng muốn reply lại nhưng rồi cầm phone lên ba lần bảy lượt lại tắt đi, cái sms đang viết dở tắt vội !
Nếu cậu cho là cháu quên cậu - thì hãy cứ cho là thế đi. Cháu vẫn sẽ làm như mọi lần khác - không reply lại. Cháu vô tâm. Cháu biết mà - đó là cháu. Chả có gì xa lạ cả !
Bắt mình chìm vào những quyển truyện dầy cộp - chỉ có vậy mới có thể quên hết được những gì đang xảy ra.
Anmeldung cho Pierre Schule đã viết xong - chờ đến khi được gửi đi và chờ câu trả lời. Haizzz !
hình như mình đang hy vọng trong tuyệt vọng - là vậy đấy !
Tôi và những mảnh vỡ - trong mắt !
Năm cũ qua roài. Còn bao dòng viết dở. Bao nhiêu điều từ nay sẽ không viết nữa............................................. .................................................. .................................................. .................................................. .............................................
Kết thúc rồi.
Năm mới tới, mở lòng đón năm mới nào. Mình lại có thể yêu.
http://www.nhacso.net/Music/nghe_song.aspx?id=100023601
Tôi yêu, xem một cuốn cuốn truyện hay,
Tiếng chim hót đầu ngày, và yêu biển vắng
Tôi yêu, ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng.
Tôi yêu, hương vị Tết ngày xưa,
Mái tranh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ
Bữa cơm, canh cà và điếu thuốc,
Giấc ngủ không mộng mị, và tôi cũng yêu em.
Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em,
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em,
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em, chứa chan.
Tôi yêu, đi bộ dưới hàng cây,
Đố vui với bạn bè và ly rượu muộn
Tôi yêu, trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người già.
Tôi yêu, những gì đến tự nhiên,
Những câu nói thành thật và yêu ngày nắng.
Tôi yêu, mặc xiêm và áo trắng,
Yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em.
Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em,
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em,
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.