PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tưởng chừng như rất dễ !!!!!!!!!!!!!



thaongan_88
12-06-2008, 10:25 PM
Lại một ngày nữa trôi qua, chẵng có gì thay đổi cả. Nhưng sao lúc nào cũng thấy lòng trống vắng, đôi lúc lại cảm thấy chạnh lòng, nhiều chuyện xảy ra rồi được giải quyết một cách êm đẹp còn cái cảm giác ấy lại không thay đổi cũng chãng biết tại sao lại thế nữa. Muốn mọi chuyện kết thúc nhanh để rồi lại được bình yên, được hưởng hạnh phúc. Nhưng rắc rối lại càng rắc rối, nhất là chuyện tình cảm. Ai từng trải qua thì có thể hiểu rõ nhưng tui chưa một lần nào cả có phải chính vì thế mà làm tui thấy nó khó xử nó rắc rối không vậy nhỉ.

-H.Q.L.T-
12-06-2008, 10:51 PM
Đôi khi con người ta muốn có một cái gì đó để nhớ, để thương, người ta đi tìm cái đó nhưng không hề suy nghĩ.... và đến 1 lúc người ta nhận ra mình đã đánh mất rất nhiều khi tìm kiếm. Hãy tìm khi mình đã sẵn sàng.