PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tan Vỡ



chaulong_551989
11-06-2008, 07:46 PM
Hôm qua còn cười nói là thế
Nay sao đôi ngã đã chia xa
Lời anh hứa nay còn không anh
Tình vừa chớm nở đã vội tàn
Ta biết trách ai đây hởi người
Tình đã trao sao lấy lại đây
Tôi buồn tôi khóc cho riêng tôi
Khóc những ngay ngô tình yêu đầu
Tôi khóc cho tôi chẳng khóc người
Đã chia xa cố níu kéo chi
Chào anh lần cuối người tôi yêu

me0c0n
13-06-2008, 07:53 PM
tan vỡ rùi tình anh trong kí ức
anh vô tình chẳng nói vội quay đj
tan vớ đj tình em bao ngây dại
em giật mình bao căy đắng mình em

giá ngày qua ta không còn iu nữa
lại quay về để em khổ ngươi ơi
tan vỡ mau một ân tình thuở ấy
hứa yêu hoài giờ đành lãng quên mau

thôi đành để kỉ niệm thành dĩ vãng
anh xa rồi đành mà cứ ngỡ còn đây
lòng mong mỏi ngày hẹn thề thuở ấy
cuối ân tình còn lại mỗi niềm đau

lý_minh_thuận
19-06-2008, 10:40 PM
tan vỡ rùi tình anh trong kí ức
anh vô tình chẳng nói vội quay đj
tan vớ đj tình em bao ngây dại
em giật mình bao căy đắng mình em

giá ngày qua ta không còn iu nữa
lại quay về để em khổ ngươi ơi
tan vỡ mau một ân tình thuở ấy
hứa yêu hoài giờ đành lãng quên mau

thôi đành để kỉ niệm thành dĩ vãng
anh xa rồi đành mà cứ ngỡ còn đây
lòng mong mỏi ngày hẹn thề thuở ấy
cuối ân tình còn lại mỗi niềm đau

xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em
đừng vội trách hai chữ vô tình ấy
anh quay đi ko một lời từ biệt
em cũng hiểu vì nguyên nhân do đâu

giờ trách anh hai chữ vô tình đó
có phải là em đã hối hận ko?
nhưng em ơi con tim anh băng giá
kể từ ngày trái tim em thay lòng

xin em để dĩ vãng thành quá khứ
đừng khơi dạy làm đau nhói long nhau
cuộc tình nào ko mang nhiều đau khổ
ân tình nào ko mang theo đắng cay

Gió_ấm
19-06-2008, 10:58 PM
Nụ cười tan vỡ giữa khoảng không
Tình yêu tan vỡ khi nồng sắc hương
Chiều buồn xa vắng nhớ thương
Vầng trăng lẻ bạn biết đường nào đi

ndt_td
20-06-2008, 05:47 AM
Nếu còn nhớ , còn yêu anh nhiều lắm .
Hãy để anh di đừng níu kéo làm chi
Anh kô biết từ khi nào trong anh đã ,
Chẳng còn yêu như lúc ban đầu .

Dù vẫn biết 1 người đâu nhiều lắm
Nhưng tim anh hóa đá tựa bao giờ .
Dù kô yêu nhưng anh vẫn sẽ nhớ
CUộc tình mình Khi ấy dẹp biết bao !

chaulong_551989
20-06-2008, 11:36 PM
Tan vỡ rồi tình đầu tôi ơi
Gặp gở nhau chi nay chia xa
Người đi nào cần gì ta đâu
khóc gì nữa tôi ơi vỡ tan
Hứa làm gì để nay chết lặng
Thương làm gì để lòng nặng mang
Duyên không thành thôi đành quên lãng
Đôi ngã chia li tư đây nhé anh
Quay mặt đi kỷ niệm xa vắng

Gió_ấm
20-06-2008, 11:55 PM
Tình tan vỡ biết tìm ai đời nợ
Em đi rồi anh biết ở với ai
Đêm buồn mắt ướt lệ ngắn dài
Trái tim không khóc sao hoài lệ rơi

hopeful_blue21188
21-06-2008, 04:36 AM
Thế là một chiếc lá rơi
Thế là ta đã chia đôi con đường
Thế là tan tác yêu thương
Thế là ta lại bên đường mình ta
Tình buồn rồi cũng trôi qua
Thời gian rồi sẽ phôi pha nỗi buồn
Còn gì đâu để vấn vương?
Còn gì đâu để mà thương với chờ??...

hopeful_blue21188
21-06-2008, 04:43 AM
Buồn làm chi nữa ta ơi
Buồn làm chi nữa một người không thương
Buồn làm chi nữa...vô thường
Người bỏ ta lại bên đường mình ta.....

Buồn làm chi nữa, ta ơi!
Buồn làm chi nữa một người không thương
Buồn làm chi nữa ...vô thường
Người bỏ ta lại bên đường mình ta....

lừa_đảo_tiểu_thư
21-06-2008, 04:49 AM
Tình tan vỡ biết tìm ai đời nợ
Em đi rồi anh biết ở với ai
Đêm buồn mắt ướt lệ ngắn dài
Trái tim không khóc sao hoài lệ rơi

Tình tan vỡ tìm con tim đòi nợ
Hết rung động hết loạn nhịp vì đâu
Em đi rồi một mình với đêm thâu
Nâng chén sầu để rồi hết sầu thôi

hopeful_blue21188
21-06-2008, 05:01 AM
Không có lời chia tay
Sao một trời xa cách?
Không giọt buồn nước mắt
Sao ướt đầm con tim....?
Chưa cho hết yêu thương
Chưa nhận đấy hạnh phúc
Vui, buồn trong phút chốc
Mối tình đầu của em....
Em chưa nói yêu anh
Nụ hôn đầu vụn dại
Em còn buâng khuâng mãi
Chưa trao anh,cho anh.....
Vậy mà anh xa em
Phủ phàng,cơn gió tết
Gió thốc vào trong mắt,
Gió lùa vào trong tim...
Mà giờ anh xa em
Ngỡ ngàng,em thức giấc...
Tình em buồn như lá...
Rơi khi xuân.... đang xuân....
Vậy là ta xa nhau,
Nhẹ nhàng như....không biết....
Nên giờ em đau tiếc
Mối tình đầu của em....
Em không khóc đâu anh
Tình cảm sao miễn cưỡng...
Em,anh giờ hai hướng
Vậy là mình ....xa... nhau...
Ừ,thì mình ...xa.....nhau....


Mùng 4 tết 2008(10/2/2008)....

hopeful_blue21188
21-06-2008, 05:12 AM
Hãy nói với em rằng anh sẽ quay về
Dẫu biết rằng hai ta đã một thời lầm lỗi...
Hãy nói với em rằng anh vẫn đang nói dối
Rằng trong tim anh đã có bóng hình khác,...khác em...
Em vẫn mong tìm lại những phút đầu tiên
Nơi mùa xuân tình yêu mới bắt đầu gõ cửa
Trái tim em sắp vì anh bỏ ngõ
Nhưng tim anh giờ chẳng chịu trôi về....
Để cho em đã tỉnh giấc, lại ngủ mê
Để cho em một mình lang thnag trên những con đường cũ...
Rồi bất giác nhận ra đang nhớ một...bóng hình
Để diện thoại cho anh như một cách...vô tình
Ta chào nhau bằng những nụ cười miễn cưỡng....
Anh biết đâu tim em đang trở mình đau đớn...
Khóe mắt cay nồng sao không khóc được vậy anh.....??!!

hopeful_blue21188
21-06-2008, 05:22 AM
Mình yêu nhau một ngày nha anh...
Một ngày thôi,ta cho nhau hạnh phúc
Niềm vui yêu thương lấp lánh trong phút chốc
Một ngày bên nhau,ta yêu nhau, nha anh!
Rồi qua đi,tình yêu lại mong manh...
Ta trở về hai tâm hồn không ràng buộc
Nơi con đường em đi,ta không bao giờ chung bước được
Anh sẽ lại về với người khác,khác em....
Một ngày bên nhau,ta cho trọn yêu thương
Anh như con thuyền trôi về bến cũ...
Tình yêu với ta có bao giờ thấy đủ....
Em là bến chờ thuyền anh mệt mỏi lại quay về...
Em ngốc nghếch sống với tình cảm u mê
Tình đầu của em thấy sao mà tội nghiệp!
Em không muốn làm cái bến chờ vô vọng
Để rồi buồn khi thuyền anh lại ra đi....
Ta yêu nhau một ngày thôi, nha anh!
Anh sẽ lại về với tình yêu anh đang có
Người ấy yêu anh,cho anh nhiều yêu thương nơi đó...
Rồi ta xa nhau như ta chưa ....quen nhau
Yêu thương nhau một ngày ,nha anh....
Một ngày như ta chưa bao giờ xa cách....!!1

hopeful_blue21188
22-06-2008, 03:22 AM
MƯA VÀ BUS,MỘT MÌNH....

Mưa ơi dừng khóc nữa mưa ơi...!
Chiều nay buồn,một mình tôi lang thang bus...
Có giọt nhớ nào rớt trong lòng da diết...?
Ngoài ô kính xe buồn,hình như mưa đang khóc cùng tôi...?!
Kỉ niệm chợt lùa về trong một thoáng xa xôi
Hình như ta đang nhớ một bóng hình... xa lắm...
Hình như nước mắt rơi,khóe môi mặn đắng...
Hình như ta đang mong ngồi cạnh ta trên bus có... một người
Để chiều không còn buồn,để mưa không khóc,...mưa ơi...
Để trái tim và vòng tay ấm lại
Để vẹn nguyên mối tình đầu bối rối
Để yêu thương lùa về....


thứ 6/16/5/2008

sakurakudo
22-06-2008, 06:55 AM
ngồi ở đây cha ai làm được
chốn thiên bồng cùng chị hằng nga
chọc hằng chi giờ rơi xuống thế gian
nhảy vào bụng heo con đang đẻ
chốn lân hồi mặt mũi xấu xa
phò tam tạng đi thỉnh kinh ngàn dặm ,
lấy kinh xong cũng về lại quê nhà
lão trư ta một thời anh dũng
lãng tử hào hoa rồi rơi xuống bụng heo
chốn bồng lai tiên nữ đẹp tuyệt trần
nay bi tôi bi áp vào thiên giới
kệ heo còn đổ tội cho ai
tây du ký nay chỉ là truyền thuyết
tác giả ơi đừng trach tội tôi nghe
chỉ theo vần cho giai điệu thêm vui
chứ hok fai chữi lun tác giả
mong tác giả thông cảm cho em

sutobaby1914
22-06-2008, 10:51 AM
Mưa ơi dừng khóc nữa mưa ơi...!
Chiều nay buồn,một mình tôi lang thang bus...
Có giọt nhớ nào rớt trong lòng da diết...?
Ngoài ô kính xe buồn,hình như mưa đang khóc cùng tôi...?!
Kỉ niệm chợt lùa về trong một thoáng xa xôi
Hình như ta đang nhớ một bóng hình... xa lắm...
Hình như nước mắt rơi,khóe môi mặn đắng...
Hình như ta đang mong ngồi cạnh ta trên bus có... một người
Để chiều không còn buồn,để mưa không khóc,...mưa ơi...
Để trái tim và vòng tay ấm lại
Để vẹn nguyên mối tình đầu bối rối
Để yêu thương lùa về....


mưa rơi mưa có buồn không nhỉ
đất trời hằn dấu bước mưa đi
mưa đi mưa có buồn không nhỉ
chỉ còn đau khỏ một hồn thj

Gió_ấm
23-06-2008, 09:11 AM
Tình xa vắng bao người thành thi sĩ
Để ôm buồn ôm nhớ gửi vâng thơ
Cứ thả hồn theo đuổi những giấc mơ
Rồi giật mình một mai thức giấc

kurawa
23-06-2008, 09:22 AM
đời thi sĩ ôm bao nhiêu mơ mộng
suốt một đời thương nhớ mối tình thơ
để một sáng giật mình ta tỉnh giấc
bao tương tư sao mãi mãi xa mờ

amy_le
23-06-2008, 12:01 PM
ko dám nhận ta là thi sĩ
cũng chỉ vì phút chốc quá yêu thơ ,
gửi đời một chút mộng mơ ,
gửi người một chút mong chờ ... ngày qua .

chaulong_551989
25-06-2008, 06:03 PM
Đường về chiều nay sao vắng lặng
Chiết lá vàng còn sót trên cành
Mùa đông xưa có anh cùng em
Mùa đông nay chỉ mình em thôi
Bước chân vô định đi về đâu
Tan vỡ thật rồi tình đầu ơi
Bóng dáng xưa nay lac về đâu?????