Xem đầy đủ chức năng : vắng người
chaulong_551989
11-06-2008, 07:02 AM
Vườn thơ sao chẳng ai ghé thăm
Thơ văn đâu cả người yêu thơ
Phải chăng luật thơ khác khổ quá
Khiến người yêu thơ ngoảnh mặt đi
Buồn ơi thơ vườn thơ vắng vẻ
Lòng buồn sao khung cảnh hoang sơ
Bạn yêu thơ nay lạc chốn nào
Ai hay chăng vườn thơ buồn khóc :blinking:
không phải không ai buồn không ghé!
bởi lẻ lời thơ quá ngọt ngào
ta say giấc mộng trong vườn thơ chất ngất
nói hộ dùm ta sao ta lại yêu thơ!?
Nguyễn Anh Lương
11-06-2008, 07:58 AM
Men tình chưa kịp làm say
Men bia đã vội ru ai giấc nồng
Euro biết dậy nỗi không
Huống chi ghé lại vườn hồng tím thơ:flu:
doilacatbui
13-06-2008, 01:48 AM
buồn cho ai đó hững hờ
bỏ vườn thơ vắng bấy giờ chẳng ai
me0c0n
13-06-2008, 07:46 PM
vườn thơ vắng vì lòng người đã vắng
trái tim mình bao cay đắng bơ vơ
gởi vào tho cho lòng thôi buồn tủi
hóa vô tình thành ấm áp vào thơ
chaulong_551989
14-06-2008, 06:44 AM
Nghe nảo nề vườn thơ ta ơi
Bước lang thang ta biết về đâu
Vườn thơ xưa đông người ghé thăm
Nay sơ xác vườn thơ với ta
Ai ơi sao cất bước đành lòng
Để vườn thơ hiu hắc nhớ mong
Vườn thơ tâm sự những buồn vui
Chớ cho vườn thơ vào lãng quên
me0c0n
14-06-2008, 09:18 AM
sao lãng quên khi thơ còn mãi mãi
vắng một người đâu vắng cả trần gian
vườn thơ vắng nhưng lòng người chẳng vắng
cuối cơn bùn... thơ lại ấm trong ta
Briannguyen
16-06-2008, 11:47 PM
Vườn thơ ai tưới mà mau héo
Hay tại người dưng chẳng đoái hoài
Dẫu vườn ko đẹp mong người ghé
Tô thêm vài nét nắng xinh tươi
Tô thêm màu mây xanh lưng lửng
Cho thêm chút gió vườn thướt tha
Dẫu vườn chưa đẹp mong người ghé
Có bạn có tui vườn thêm vui
(BrIaNnGuYeN)
me0c0n
18-06-2008, 12:33 AM
vườn thơ hay thì lòng n` sẽ ghé
vườn thơ tình thì n` lại tim` thơ
vườn thơ vui thì n` ta sẽ hỉu
vườn thơ bùn thì n` lại bùn theo
Nguyễn Anh Lương
18-06-2008, 07:08 AM
thơ của meOcOn cũng đầy chất thơ lắm đó
thơ làm ta thích thi thơ
thơ buồn vui, tuổi ước mơ xa vời
thơ hay không phải ru hời
thơ hay không lá vàng rơi hững hờ
thơ hay là cả ước mơ
thơ hay là cả hồn thơ đất trời:dien:
khungbotinhyeu
18-06-2008, 06:20 PM
Thơ gởi
Vấn vương
Năm tháng
Đoạn trường
Chút vầng dương
Tỏa khắp chốn
Mấy tiếng yêu thương
Từ ai chẵng thốt
Thơ ta gởi đến em
Từ những sầu vụn vỡ
Mối tình cứ ngỡ như mơ
Nhưng rồi lạc sóng hững hờ trôi qua
Ai đem cuộc tình xót xa
Mà cài lên trên tất cả
Bài ca
Nhạt lòng
__HanTinh__
18-06-2008, 08:00 PM
Thơ người trao ta
Ta còn lưu giữ
Khó xử
Cũng đành
Bài ca ngày nào
Người hát khe khẽ
Dưới vòm me
Đâu còn
tieu_khi_vinh
20-06-2008, 11:45 AM
Vườn thơ đậm nét rêu phong
Dường như vắng bóng, chẵng không người vào
Cố nhân mạnh bước đi sao?
Xin người quay bước ghé vào chốn đây
chaulong_551989
20-06-2008, 10:40 PM
Thơ buồn ta có vui gì đâu
Người đây tôi đó trách sao đành
Ghé vào rồi lại bước ra đi
Gởi chút vấn vương cho vườn yêu
chaulong_551989
03-07-2008, 01:55 AM
Chiều nay mưa rơi lòng tê tái
Nhớ ngày xa ta lạc bước đến
Vườn thơ trăm người trổ tài thơ
Nay thôi rồi vườn thơ tôi ơi
Lác đác vài người ghé rồi đi
Buồn làm sao hởi ngừoi yêu thơ
Chiều vắng lặng thơ buồn khóc sầu
Thơ buồn vì ai hỡi thơ ơi
Biết có ai nhớ vườn thơ chăng?
(haaaaaa huuuuuuuu mai thi rồig mà vẫn tỉnh như ruồi, nói thật là sợ quá nên làm thơ thôi pa con đừng cừng tui hen kha khaka.....(^_^).............)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.