colau_doicat
10-06-2008, 09:01 PM
Hạ đã về ai thắp lên ngọn lửa
Đỏ rực trời những đốm lửa xinh
Đốt cháy lòng ai nhớ về nơi ấy
Bỗng nhạt nhòa mắt lệ rưng rựng
Tháng Năm đến mang theo niềm mơ ước
Gấp cánh phượng trang vở thơ ngây
Ta lặng lẽ bị thời gian giục giã
Và ra đi quen ngó lại sân trường
Nơi ấy ngày xưa mang ước vọng
Cây phượng già vẫn lặng lẽ đơm bông
Mỗi bông hoa như là một đốm lửa
Ai đốt giữa trời thắp sáng những ước mợ
Đỏ rực trời những đốm lửa xinh
Đốt cháy lòng ai nhớ về nơi ấy
Bỗng nhạt nhòa mắt lệ rưng rựng
Tháng Năm đến mang theo niềm mơ ước
Gấp cánh phượng trang vở thơ ngây
Ta lặng lẽ bị thời gian giục giã
Và ra đi quen ngó lại sân trường
Nơi ấy ngày xưa mang ước vọng
Cây phượng già vẫn lặng lẽ đơm bông
Mỗi bông hoa như là một đốm lửa
Ai đốt giữa trời thắp sáng những ước mợ