violetsmile
10-06-2008, 07:33 PM
Bằng lăng giấu điều gì trong sắc tím
Mà tím đến tận cùng , tím mãi hư không
Tím đợi chờ , tím ngóng trông
Như người đi xa mong ngày trở lại
Trời mùa hạ mưa dầm nắng dãi
Mà bằng lăng tím mãi khôn nguôi
Những cánh hoa trong gió rơi rơi
như những mảnh thời gian trôi trôi thầm lặng
Mưa hạ ạt ào rồi chang chang nắng
Sắc tím ngày xưa vẫn chẳng phôi pha
Tím dịu hiền , tím mắt người qua
Tím góc phố , tím dấu giày năm tháng
Mà tím đến tận cùng , tím mãi hư không
Tím đợi chờ , tím ngóng trông
Như người đi xa mong ngày trở lại
Trời mùa hạ mưa dầm nắng dãi
Mà bằng lăng tím mãi khôn nguôi
Những cánh hoa trong gió rơi rơi
như những mảnh thời gian trôi trôi thầm lặng
Mưa hạ ạt ào rồi chang chang nắng
Sắc tím ngày xưa vẫn chẳng phôi pha
Tím dịu hiền , tím mắt người qua
Tím góc phố , tím dấu giày năm tháng