Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : giấc mơ lạ



langtusautinh
10-06-2008, 07:24 PM
trời cho em được đẹp xinh
khiến ai cứ phải si tình mãi thôi
ước gì em hóa thành tôi
tôi như em đẹp khối người phải theo
chắc là tôi sẽ làm kiêu
vô tư như chẳng biết yêu là gì
đoan trang và rất nhu mì
nói năng nhỏ nhẹ dáng thì mảnh mai
nhưng trời đày kiếp con trai
không kiêu thì cũng chẳng ai ngó ngàng
nên đôi khi ước là nàng
để ngây thơ để dịu dàng nết na
nếu mà phép lạ sảy ra
thế gian ắt hẳn rất là ngạc nhiên
tôi thành em đẹp như tiên
em như tôi ngốc và hiền ngây ngô
môi hồng chẳng phải điểm tô
bọn con trai cứ ngẩn ngơ tiếc hoài
giờ đây mái tóc tôi dài
bờ môi mọng đỏ gót hài cong cong
và còn thắt đáy lưng ong
đi đâu cũng có người mong kẻ chờ
mây bay cũng phải thẫn thờ
gió xin đặt nụ hôn hờ nên môi
bây giờ em hóa thành tôi
hiện thân chàng ngốc buồn ơi là buồn
những khi gặp ở giữa đường
mắt em cứ thế vấn vương trao lời
bám đuôi một bước không rời
viết thư tôi nhận để rồi làm ngơ
mấy ai học được chữ ngờ
trước kia em cũng hững hờ đấy thôi
bây giờ thì đến lượt tôi
nói chi thì cũng bĩu môi chả thèm
nếu đời đổi trắng thay đen
biến mơ thành thật hỏi em thế nào
giật mình tỉnh giấc chiêm bao
vẫn nguyên địa vị thấp cao rõ ràng
đẹp xinh thì vẫn là nàng
còn tôi mãi chỉ là chàng ngốc thôi

langtusautinh
10-06-2008, 07:59 PM
người ta bảo yêu là buồn lắm đấy
bởi có ai không giả dối bao giờ
người ta bảo em sẽ hờ hững lắm
mây nhuốm sầu và gió cũng bơ vơ

dunghoitaisao
12-06-2008, 01:48 AM
sao anh cứ trách người ta vô tình?biết đâu người ta đó còn ngạy gì đó thì sao? thường thì :

Em nhớ anh còn nhiều hơn anh nhớ
Thấy anh nhìn nhưng em lại ngó lơ
Rồi cười thầm ngó lơ sao lại thấy?
Ánh mắt nào nơi ấy trộm nhìn em.

langtusautinh
12-06-2008, 07:44 PM
giá như gió một ngày kia ngừng thổi
biển lặng im con sóng chẳng xô bờ
và ta nữa quên mối tình khờ dại
để ko buồn ko trút hận vào thơ
cám ơn dunghoitaisao rất nhiều về mấy câu thơ động viên giá như điều ấy trở thành sự thật nhỉ

dungnhinanh_em
12-06-2008, 11:39 PM
Tội lỗi xéo dày thân xác tôi
Phải chăng tôi đã trót thương rồi
Một người tôi biết là không thể
Một người không phải của riêng tôi

Hình ảnh vô thừa, hãy biến mau
Đừng để hồn tôi vướng u sầu
Cho nhau thế nào là hạnh phúc
Muốn gặp mà không, ôi đớn đau

Cồn cào ruột gan đợi rồi mong
Bận chi thêm nữa chỉ rối lòng
Không yêu, không hận nhưng sao vẫn
Ngấp ngoải bồn chồn với ngóng trông

Luật đời đã dạy chớ tham lam
Chớ để mình lâm thế mơ màng
Trời ơi, sao thể tình nghìn mối
Tim đã đầy mà dạ lại hoang mang?

giacatluongx
15-06-2008, 08:57 AM
Giấc mơ lạ vô tình theo cơn gió
Chợt bất ngờ đến rồi lại bay xa
Chỉ còn kẻ si tình theo cơn gió
Đi mỏi mòn chẳng biết đích là đâu...

langtusautinh
22-06-2008, 07:36 AM
cám ơn các bạn đã ghé thăm góc thơ nhỏ của mình và để lai những câu thơ thật hay
tôi luôn khao khát đi tìm
một tình yêu chỉ riêng dành cho tôi
để ngày tôi ngắm tôi soi
ban đêm đắp áo cho người sông hương
để khi tôi tủi tôi buồn
ngả lưng là thấy thiên đường ở bên

sutobaby1914
22-06-2008, 11:47 AM
" trời sinh em được đẹp xinh "
để cho lãng tử bạn tôi si tình
nhưng sao đời wá bất bình
em thì rõ đẹp bạn mình rõ ... kinh
thôi thì này ...bé đẹp xinh
anh đây thì cũng chỉ mình anh thôi
đẹp giai hơn lãng tử rồi
anh lại hơn cái... không hôi tí nào
hi hi lãng tử tài cao
đối đi xem thử ai out ra đầu

dunghoitaisao
22-06-2008, 07:28 PM
:rain:


Giấc mơ nào rồi cũng sẻ qua mau
Chỉ để lại nổi đao còn day dứt
Ta gụt ngã trước giấc mơ không thực
Rồi trách mình sao quá dễ tinh nhau

langtusautinh
27-06-2008, 07:52 PM
ừ thì lãng tử xấu trai
lại còn kém cả cái tài "nói ngoa"
bình sinh chỉ biết thật thà
nhớ là nói nhớ yêu là bảo yêu
đừng quên em nhé một điều
những phường nịnh hót giờ nhiều như nêm
bên anh sẽ được ấm êm
ân cần chiều chuộng cả đêm lẫn ngày
men tình càng ngủ càng say
yêu anh em sẽ ngất ngây cả đời
hãy tin anh nhé em ơi
đừng nghe người ấy nói lời rèm pha
cám ơn sotubaybaby rất nhiều vì đã quan tâm chúc tất cả mọi người luôn vui vẻ

mialau
28-06-2008, 04:52 AM
Thương Anh Lãng tử sầu tình
Muà thu lá rụng thấy mình bơ vơ
Đất trơì như cũng ngẩn ngơ
Bứớc chân phiêu bạt bây giờ ở đâu

Tình Anh em sợ phai màu
Hắt hiu giọt nắng rách nhàu giọt mưa
Thương em Anh chẳng noí ưà
Chẳng về thưa Mẹ trầu thừa ai têm

Ngỡ ngàng rơi giọt lệ đêm
Hơĩ ngươì Lãng tử bên thềm chờ Anh...

Ma ma mia , chào Huynh Lãng tử sầu tình , chảo cả quí khách ở nhà Huynh nghen . Hôm nay bên mía mưa rơi từ sáng tơí giờ . Hỏng có đi đâu được hết á , lướt mạng cho đỡ buồn . Thơ cuả Huynh hay lắm nha , đa sầu đa cảm ...hihihi.

Chúc cho Huynh luôn vui nè . Mía muị:heartflower:

langtusautinh
28-06-2008, 06:42 AM
cám ơn mia rất nhiều về lời khen tặng thơ của anh cũng thường thôi à còn phải hoc hỏi nhiều
chúng mình cũng chỉ vừa quen
anh chưa kịp hỏi tên em là gì
bạn anh đứa bảo tên mi
thằng kia lại nói có khi tên hà
đoán non rồi lại đoán già
phải em tên cúc hay là tên mai
hết vò đầu đến gãi tai
mỗi người một ý chẳng ai chịu nhường
cuối cùng anh đặt là hương
cái tên giản dị mà thương nhớ hoài
hương đây không phải hương nhài
hoặc là hương của một vài loài hoa
hương em trời đất sinh ra
từ lần gặp ấy lòng ta bồi hồi