PDA

Xem đầy đủ chức năng : mùa tình yêu



violetsmile
10-06-2008, 07:17 PM
Một năm bốn mùa : Xuân , Hạ , Thu , Đông
Chúng mình yêu nhau tong bốn mùa cảm xúc
Lúc vui , lúc buồn, lúc giận hờn vô cớ...
Và xa nhau là mong nhớ vô cùng

Vui là khi cùng nhau chung bước
Dưới nắng xuân vàng ước mộng mai sau
Và giận hờn như những cơn mưa mau
Thoắt đến thoắt đi , không ai hiểu được

Nhưng lá rụng mùa thu lại là điều biết trước
Như nỗi nhớ nhung khi xa cách mịt mù
Rồi đông đén với gió lạnh âm u
Ngập hồn em cùng nỗi buồn da diết

Một năm bốn mùa như anh vẫn biết
Nhưng tình yêu mình đâu chỉ thế phải không anh
Khi cảm xúc giao mùa gọi thành tên sao được
Bởi vậy nên em vẫn ước : chỉ một mùa thôi - mùa tình yêu