PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhé anh



nangthuytinh290
09-06-2008, 02:55 AM
em vẫn mong có ngày gặp lại
dẫu tình ta chẳng thể vuông tròn
nhưng anh nhé xin vẫn cười thế
và gọi em hai tiếng " bạn ơi "

nguyenvo
11-06-2008, 10:05 AM
em vẫn mong có ngày gặp lại
dẫu tình ta chẳng thể vuông tròn
nhưng anh nhé xin vẫn cười thế
và gọi em hai tiếng " bạn ơi "

anh vẫn mong , có ngày em gặp lại...
dẫu tình em nay chẳng thể vuông tròn !
anh vẫn mong , có một ngày như thế
nụ cười hồng sẽ đỏ thắm môi em.
(nguyenvo)

huhuhu_dn
12-06-2008, 06:49 PM
Anh vẫn mong có ngày gặp lại em...
gặp lại em,người đã mãi đi xa anh
gặp lại em mối tình nay đã vỡ tan
Tan nát lòng anh em có biết !

nguyenphuong
06-07-2008, 01:44 AM
hôm qua gặp em ở giữa chợ bầu
em vờ giả ngố như ko thấy gì
anh thì thấy vậy quay đi
gặp nhau kiểu ấy ước gì găp luôn

meopun
23-07-2008, 05:11 AM
em hok ngờ chia tay nhanh như vậy
em hok ngờ anh lại như thế với em
em hok ngờ anh quên tất cả
để đi theo 1 người đẹp hơn
anh ra đi làm tim em tan nát
biết bao giờ mới lành đc hả anh

nangthuytinh290
25-07-2008, 10:51 PM
.................................................. ..............

heocoi_2007
26-07-2008, 08:26 AM
Cuộc sống tưởng chừng như vô nghĩa
Mất anh rồi em biết làm sao đây ?
Lòng đau nhói nhưng nào ai có biết
Anh đi rồi còn biết nói với ai ?

Ngày hôm trước anh cười anh nói
Đến hôm sau anh đã tránh mặt em
Tại sao thế anh ơi em muốn biết
Có phải em có lỗi gì không ?

Email không gửi tin không nhắn
Điện thoại rung anh tắt máy ko nghe
Tìm mọi cách để được gặp lần cuối
Vậy mà không sao tìm thấy đc anh.

Dòng nước mắt tuôn trào trong cay đắng
Tự trách mình sao quá ngu ngơ
Người ta cao sang mình hèn kém
Với làm chi để ngã cho đau .

Kỷ niệm đó làm sao quên đc hết
Thời gian ơi hãy đem dùm chúng đi
Để lòng nhẹ đời thêm tươi sáng
Để sẵn sàng bước tiếp đến tình yêu .

Cuộc sống tưởng chừng như vô nghĩa
Mất anh rồi em biết làm sao đây ?
Lòng đau nhói nhưng nào ai có biết
Anh đi rồi còn biết nói với ai ?

Ngày hôm trước anh cười anh nói
Đến hôm sau anh đã tránh mặt em
Tại sao thế anh ơi em muốn biết
Có phải em có lỗi gì không ?

Email không gửi tin không nhắn
Điện thoại rung anh tắt máy ko nghe
Tìm mọi cách để được gặp lần cuối
Vậy mà không sao tìm thấy đc anh.

Dòng nước mắt tuôn trào trong cay đắng
Tự trách mình sao quá ngu ngơ
Người ta cao sang mình hèn kém
Với làm chi để ngã cho đau .

Kỷ niệm đó làm sao quên đc hết
Thời gian ơi hãy đem dùm chúng đi
Để lòng nhẹ đời thêm tươi sáng
Để sẵn sàng bước tiếp đến tình yêu .

anhducru
27-07-2008, 07:21 AM
Chia tay em bước về phía khoảng trời xa ấy
Để lại anh một mình cảm nhận nỗi đắng cay
Nước mắt rơi lệ thấm ướt môi gầy
Dòng lưu bút đong đầy mùa kỉ niệm

Akira_ngotngao
30-07-2008, 06:40 AM
Kỉ niệm hôm nào anh với em
Sánh bước cùng nhau giữa khung trời
Gió lay cây động, lá thu rơi
Làm cho tình em, anh thêm đẹp

huhu các bạn oi cho mình hỏi làm sao để hiện chữ kí lên zậy, mình làm mấy lần ui` mà k đc