Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh đã quên



nangthuytinh290
09-06-2008, 02:48 AM
Anh à có nhớ
lời hứa ngày xưa
khi mùa phượng nở
anh sẽ về thăm

Anh à có biết
em đã chờ mong
Đợi anh ngõ cửa
bé ơi ! anh về

Hết hạ sang thu
anh quên lời hứa
lòng em buồn lắm
anh có biết không

Hạ nay lại về
anh không còn hứa
bởi ai cũng biết
chúng mình chia tay.

nhoccon_118
09-06-2008, 06:33 AM
Quên sao nổi mỗi ngày hè nóng bức
Anh quạt mát em ngồi hát anh nghe
Quên sao được cánh phượng đỏ chót hạ
Rớt xuống thềm tà tà theo chiều gió
Cả những lần gõ cửa lúc đêm khuya !!
Nhớ nhiều lắm nhưng sao chẳng thể tỏ
Để em hiểu và trách cứ lòng anh !
?(ặc ặc nghe cái bài thơ này củ chuối quá ! :( càng ngày mình làm thơ càng tôi :(( )

phaminhung1012
09-06-2008, 06:06 PM
Em ơi sao vội quên rồi
Cái ngày hè ấy mình ngồi bên nhau
thời gian sao vội trôi mau
em đi bỏ lại phía sau.. anh chờ

me0c0n
19-06-2008, 10:05 AM
anh đã quên rồi ngày hum đó
cánh phượng vô tình lấp tiếng ve
anh đã quên em ngày iu dấu
tan trường anh đứng đó chờ em
anh đã quên em quên quên mãi
có nhớ hum nào nói nhớ em
anh đã quên đi rùi cô bé
vẫn mãi đứng chờ đứng đợi trước cơn mưa
anh đã quên đi thôi đành thế
em sẽ vô tình sống không anh

Gió_ấm
20-06-2008, 03:44 AM
Này này người ở nơi xa
Có nghe trong gió người ta nhớ người
Thang ba,tháng sáu,tháng mười
Quanh năm suốt tháng hỏi người có hay

__HanTinh__
22-06-2008, 01:10 AM
Rằng người sao để như vầy
Tình duyên dang dở trắng tay bật cười

baby9x_1412
22-06-2008, 02:12 AM
Cười coa' nổi hem đây
Khi tình duyên dang dở
Khi anh nỡ wuay mặt
Bước đi ko thương tiếc
Để minh` em đơn côi.