PDA

Xem đầy đủ chức năng : mẹ yêu !!



nangthuytinh290
09-06-2008, 02:40 AM
gìơ này mẹ về chưa
ở ngoài kia nắng lắm
trời chuyển dần sang hạ
ve đã bắt đầu kêu

con không còn bé thơ
như ngày xưa mẹ nhỉ
những trưa hè oi ả
câu hát mẹ ru con.

hết mùa hạ này thôi
con vào đời mẹ ạ
năm tháng cũng dần trôi
con không còn bên mẹ

thế là hạ sang thu
những sắc vàng khắp ngả
con đường xưa vẫn thế
chỉ có mẹ già đi

con trở thành sinh viên
tóc mẹ thêm sợi bạc
những trăn trở lo âu
giờ thêm phần nặng gánh

con biết mẹ thương con
tin vào con nhiều lắm
mẹ ơi đừng lo nhé
con lớn rồi mẹ ơi.