Xem đầy đủ chức năng : yêu anh dại khờ
nangthuytinh290
09-06-2008, 01:21 AM
.................................................. ...................................
phaminhung1012
09-06-2008, 06:20 PM
Họ bảo anh là ngốc
vì yêu em quá nhiều
Họ bảo anh là liều
cả đời yêu em mãi
Họ bảo anh là dại
chỉ biết yêu một người
Họ nhìn anh và cười
thằng si tịnh! đồ ngốc!
Họ nhìn anh và khóc
buồn cho kẻ đơn phương
đại thiên vương
10-06-2008, 06:01 PM
Trốn mơ!
Nhớ em anh giấu trong tim
Canh khuya thao thức trốn tìm giấc mơ
Biết đâu em đến bất ngờ
Ru anh êm dịu vần thơ chữ tình!
DTV
bâng khuân nhặt cánh phượng hồng
ép vào trang giấy tỏ lòng nhớ mong
nhớ người em gái tôi yêu!
một đời thương nhớ trong lòng khôn ngui!
nangthuytinh290
11-08-2008, 08:50 PM
Tấm lưng anh rất rộng
Em vẫn gọi là gường
Cho hồn em ấm giấc
Mỗi khi đời bấp bênh.
Anh cõng những cơn mưa
Đón em chiều tan lớp
Này giọt nhớ giọt thương
Em và anh cùng hưng.
Anh trở những giấc mơ
Mà em thường hay kể
Nơi ấy là hạnh phúc
Có anh và có em.
Dẫu đời có bể dâu
Lưng anh chịu tất cả
Đơn giản vì anh nói
Đó gọi là tình yêu.
heo dễ thương
12-08-2008, 01:20 AM
Một chiều tôi ngồi buồn lặng lẽ
Chợt nhớ đến lưu bút đầu hè
Có người bảo tôi phải giữ kĩ
Để đến cuối hè mới được xem.
Ôh !!!
Một cánh phượng vĩ đi kèm
Cùng bao mơ ước của chàng thư sinh :
"Anh đây một gã si tình
Nguyện xin suốt kiếp trọn đời bên em !"
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.