Xem đầy đủ chức năng : Hoài Niệm
Tháng Tư
08-06-2008, 02:47 AM
Nhớ gì đây khi lòng người chết lặng
Một vần thơ cũng khiến ta nao lòng
Chiều Sài gòn bỗng dưng thấy trống vắng
Khóc một người ,ta khóc cả ngàn sau
Còn gì đây khi em đã đi mất
Chiều bệnh viện đi tìm hoài bóng em
Góc phòng nhỏ ngày xưa em nằm đó
Cười với người nhưng riêng ta thì không
Em có biết ngày em đi xa lắm
Ta lặng người ngậm ngùi nhìn chân mây
Gió khẽ nói hạt sương nay tan chày
Trời về chiều khuất dần như bóng em
Bình minh đến ta nghẹn ngào nước mắt
Đọc dòng tin của Ba em gửi sang
Ôi chiếc lá đang nâng niu sương sớm
Như mọi người đang tưởng nhớ về em
Em là ai? Hởi cô bé ta thương
Em có nghe tiếng lòng ta đang gọi
Ta nhớ em dù chưa hề gặp mặt
Ta thương em,em có biết hay ko?
Ta mong sau kiếp người ko ngắn ngủi
Có phép màu cho tất cả các em
Ung thư sẽ biến đi như mây khói
Nhường chỗ lại cho sự sống thiên thu
Bụi Trần Gian
me0c0n
08-06-2008, 04:38 AM
chiều nắng hạ lòng chợt bùn xao xuyến
có hay lòng trống vắng vẫn còn đây
cô bé xưa giờ nghe tình xa cách
vẫn mĩm cười bao mơ mộng ngàn thu
đời hư vô cuốn theo dòng biển cả
anh nơi nào khi yêu dấu còn đây
trọn kiếp xưa một mình ta hẹn ước
vắng bóng rồi thôi quên nhé người ơi
đời vẫn thế lặng thinh hoài chẳng nói
cuộc đời này hư vô quá người ơi
sống hãy vui và cười quên đau khổ
trọn kiếp người như giấc mộng phù du
chaulong_551989
08-06-2008, 07:04 PM
Thương thay số phận bao con người
Mới hôm qua còn cười còn nói đó
Sao nay chỉ còn đó chút nhớ thương
Người đi kẻ ở lòng tầng ngần nhớ
Thương em thơ nụ cười thật tươi trong
Em vui cười nào hay cái chết gần
buồn làm sao một kiếp con người
Quá ngắn ngủi và nhiều sự biệt li
(mình góp vốn với nhé, mình không có làm thơ hay nhưng mà cũng muốn nhờ thơ nói lên cảm nhận của mình thôi, chúc mọi người ngày đầu tuần vui vẻ,và một tuần học tập và làm việc thành công)
Tháng Tư
08-06-2008, 07:46 PM
Thương thay số phận bao con người
Mới hôm qua còn cười còn nói đó
Sao nay chỉ còn đó chút nhớ thương
Người đi kẻ ở lòng tầng ngần nhớ
Thương em thơ nụ cười thật tươi trong
Em vui cười nào hay cái chết gần
buồn làm sao một kiếp con người
Quá ngắn ngủi và nhiều sự biệt li
(mình góp vốn với nhé, mình không có làm thơ hay nhưng mà cũng muốn nhờ thơ nói lên cảm nhận của mình thôi, chúc mọi người ngày đầu tuần vui vẻ,và một tuần học tập và làm việc thành công)
Làm sao
Vô phòng nhi ai ơi đừng đi vội
Ghé vào thăm các em 1 lần thôi
Để thấy em luôn cười tươi như hội
Ko ngại ngùng khi nói về bản thân
Em đọc sách em say mê xem truyện
Em sẽ cười khi ai hỏi tên em
Em ước muốn em về quê đi hoc
Em khóc oà khi cơn đau quặn lên
Ta nghẹn ngào nhìn mái tóc của em
Một sợi rơi,sợi kia còn vương lại
Bẳng 1 ngày ta nhìn lại thấy mất
Mái tóc em đen óng ả ngày nào
Cầm tay em ,em ơi đừng khóc nữa
Ráng lên nào chị sẽ ở bên em
Em ngoan nhé,chị sẽ vào đọc truyện
Vẽ cho em bầu trời của ngày mai
Làm sao kiếm mái tóc cho em nhỉ?
Làm sao xua cơn đau thấu nơi em
Làm sao để em ko còn khóc nữa
Phải làm sao? Ta nên phải làm sao?
nhoccon_118
09-06-2008, 06:41 AM
Chiều buồn... ta chạy theo nỗi nhớ
Với lại gần những kỷ niệm hôm qua
Tà áo trắng bay theo chiều gió
Sẽ chẳng còn mỗi chiều nhẹ lướt qua
** *** **
Vòng hoa trắng thênh thang trên bãi đất
Im lìm gió giọt nước mắt nặng mi
Nặng như thế nhưng sao chẳng chảy xuống
Để nhẹ lòng với một người đã qua!
( xa mãi rồi nỗi nhớ ! :()
chaulong_551989
09-06-2008, 08:59 AM
Nhìn vào em ánh mắt thật tươi trong
Nụ cười thiên sứ mới đẹp làm sao
Nào búp bêp em tập làm bác sỹ
Khám khám bốc thuốc rồi lại kê đơn
Em nào biết ngày mai ra sao
Đêm qua em quằng quậy với cơn đau
Hôm nay nụ cười lại nở trên môi
Ai hay cho cơn đau của em thơ
Mẹ cha đứt ruột nhìn đứa con thơ
Nước mắt tràng dòng bất lực cơn đau
Thương con nữa đêm cơn đau tìm đến
Mẹ ôm con, cha chấp tay cầu nguyện
Mong con thơ sớm qua cơn hiểm nghèo
Ai dã ghé vào viện nhi một lần
Chắc sẽ hiểu sự đau đớn của em
(Tặng các bé và cha mẹ các bé ở các bệnh
khungbotinhyeu
10-06-2008, 12:01 AM
Êm ái
Dần tan
Nắng trải
Muộn màng
Em về
Bỏ Lại
Một kẻ
Sầu mang...!
Và...
...Nhung nhớ
Cứ dài thêm
Duyên lầm lỡ
Vọng tê thềm
Anh ước là gió
Bay mãi khắp nơi
Anh mong là cỏ
Dưới gót chân người
Anh muốn mình sẽ chết
Dù là chỉ một ngày
Để chẵng còn được thấy
Những đoạn trường lệ cay
Anh sẽ cố mãi nâng niu
Mối tình ngày xưa còn giữ
Anh sẽ cố gắng quên nhiều
Những lụy phiền đang áng ngự
Chuyện tình đã hết có còn chi
Luyến nhớ từng đêm có được gì
Cứ để trôi dần vào kí ức
Lặng thầm quay gót..tiễn người đi
Tháng Tư
10-06-2008, 04:39 AM
Ta ôm em khi em cười lặng lẽ
Trời về khuya cơn nhức cứ đau lên
Tay nắm chặt em ơi cố gắng nhé
Nước mắt rơi ta cúi mặt quay đi!
dungnhinanh_em
11-06-2008, 03:57 PM
Anh mơ ước đến một ngày gần nhất
Có em bên ôi mắt biếc môi cười
Anh say cả quãng đời còn lại
Chuếnh choáng tim mình, chuếnh choáng tin yêu !!!
Anh khao khát, khao khát đến bao nhiêu
Vì đời vắng em là đời như còn thiếu
Môi mắt ấy và dáng hình yểu điệu...
( Nghĩa lý gì khi vẫn mãi người dưng !!! )
Hè đến rồi phượng bừng cháy sau lưng
Đốt lòng anh cháy nồng kỷ niệm cũ
Anh gom cả nắng chiều nhưng không đủ
Để thật lòng "thú tội" trước yêu thương !!!
chaulong_551989
11-06-2008, 07:35 PM
Ta ôm em đôi mi ướt đẫm lệ
Buồn Thương cho kiếp người quá ngắn ngủi
Ai cướp mất nụ cười em tôi rồi
Còn đây nỗi đau của một kiếp người
nhoccon_118
11-06-2008, 09:58 PM
Buồn
Gì hơn khi lệ rơi
Khi chia lìa đôi ngả
Khi đã mãi cách xa !!
Nắng nhạt nhòa
Tỏa
Xuống đôi vai gầy
Héo mòn nỗi nhớ
Nhớ
Nắng...
Nhớ anh
Nhớ bờ vai gầy
Nhớ hơi ấm
Nóng
Chảy dài trên má
Giờ
xa xa em nhớ
Hơi ấm lòng anh !
lựu trắng
12-06-2008, 07:15 AM
Gió sân trường
Trước giờ tan bóng nắng
Gom nhặt cánh phượng tàn
Ép lưu bút thời gian
Cánh bằng lăng
Chiều hè
Màu tím in màu hồng của nắng
Lả lơi
Gió
Vơ về sắc của hè trôi
Thời gian cứ lặng trôi
Em nhớ lắm chiều dạo chơi dưới phố
Mưa chợt mang về từng giọt lệ đắng môi
Anh dắt em chạy đuổi về bóng nắng
Tránh hạt mưa đang xé nắng tơi bời
Lặng nghe
Thời gian xóa nhòa tất cả
Mưa
Gió
Sắc hè còn đâu trong kí ức thời gian
Chỉ có giận hờn
Chỉ còn nước mắt đắng cay
Khóc vì một kiếp đời cay nghiệt
Anh của ngày xưa đâu còn nữa
Chỉ có bóng trời đè phủ chặt trái tim...
dungnhinanh_em
12-06-2008, 11:49 PM
anh không thể nói lời từ biệt
như vung tay ném đá qua trời
giá như một lần em hiểu được
sẽ không còn nước mắt tuôn rơi
anh không phải là kẻ phản bội
lại những gì anh nói trước đây
nếu là anh_có thể em cũng vậy
anh không quên những câu nói trước đây
anh biết em giờ đau khổ lắm
vì một người đã cất bước ra đi
nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất
sống thực lòng mình_với một kẻ tình si
em hãy hiểu những gì anh nói
đừng trách anh tội anh lắm em à
nếu như có kiếp sau em nhé
anh sẽ không_ngàn lần không cách xa
nhoccon_118
13-06-2008, 12:19 AM
khép lại rồi buồn vui ngày ấy
Tỏa trong lòng và những nỗi nhớ mong
Buồn lắm lắm nhưng sao chẳng thể khóc
Chỉ lặng thầm cho trôi cả trong tim
Buồn sẽ khóc là điều không lạ
Nhưng sao lạ khi nước mắt nó rơi !
dungnhinanh_em
13-06-2008, 05:29 AM
nhớ rồi quên quền rồi chợt nhớ
cuộc tình mình như nắng như mưa
như cơn mơ trong cơn mơ vừa chớm
lúc chia tay.. nào ai có dám ngờ
cuộc tình thơ là cuộc tình mới lớn
tuổi hồn nhiên nên có cuộc tình thơ
thế rồi bụi đời sao vội vã
phủ tình thơ chết héo những giấc mơ
tình thơ mất khi ta chợt khôn lớn
bao trò đời , bao nhiêu nỗi nghĩ suy
bao khổ đau cần con tim tận tụy
ta giật mình khi thấy mình trong gương
ta vẫn là ta như bao năm trước
dẫu hình dáng này tuy đã có đổi thay
nhưng sau lưng chả còn ai đỡ bước
em bỏ ta...khi xưa... có một ngày
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.