Xem đầy đủ chức năng : Đôi khi chỉ cần một cái ôm!
muathutim
07-06-2008, 06:46 AM
Có thể nói bây giờ nó vẫn là nó - như nó đã từng là chính mình.
Một mình trong cô đơn và lạnh lẻo.
Hình như nó đã từng nói " Chỉ những ai chưa từng đau thật sự mới có thể nói rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. " thật ra vết thương vẫn còn đó , nó vẫn làm mình đau , chỉ là con người ta biết đè nén nó dưới tận cùng của lòng mình mà thôi.
Dạo này nó mệt ,cả về vật chất lẫn tinh thần.
cuối cùng nó nhận ra , một mình nó - chỉ có một mình - ở cái đất lạnh lẻo này.
Chẳng ai có thể để cho nó dựa mình vào.
Nó cần một người bạn , để tâm sự , để mà đôi khi cũng chẳng cần phải nói gì , cũng nó thể cho nó chút bình yên.
Nó rất thích màn đêm , vì dường như ban đêm che đậy được cái yếu đuối và mệt mỏi của nó.
Màn đêm ở đây lạnh giá , như con người nó bây giờ vậy.
21 tuổi - cái tuổi trẻ nó trôi qua như thế nào ấy nhỉ?
Chẳng lẻ như thế này sao?
Những cô đơn buồn chán cứ gõ cưa?
cũng phải thôi , ai bảo nó mang một trái tim nhạy cảm.
Không biết nó phải đi trên con đường cô đơn này đến bao giờ , nhưng thật sự , lúc này đây nó rất cần những người bạn thật sự thân thiết và yêu thương nó.
Nó muốn được ôm ai đó.
Được tìm chút bình yên bên ai đó.
Nhưng....có ai.......??? !!!
kem dâu mút
07-06-2008, 08:10 AM
Quá khứ:
Nhớ cái lần cách đây hơn 1 năm, nó đã từng làm gì, từng ao ước gì và cuối cùng là được nhận được sự đồng cảm, nhận được "1 ánh mắt", "1 bàn tay ấm áp". Hẳn bạn ấy còn nhớ! Và nó vẫn nhớ, nhớ đến day dứt, nhớ đến cay lòng theo những triền cát, bạn ấy có nhớ?
Và quá khứ:
Nhớ cái lần cũng cách đây 1 năm, nó lại ao ước chỉ cần nhận được 1 tin nhắn nửa đêm, chỉ để an lòng rằng nó không chỉ có 1 mình.
Hiện tại:
Ừ, vẫn đôi lúc "chỉ cần một cái ôm", thế cho nên cả 3 tuần rồi mới gặp nhau, mới được yêu cầu ôm từ phía sau vì vốn dĩ nó chỉ thích được ôm từ phía sau.
Tương lai:
Đôi khi nghĩ tới, cuối cùng nó vẫn chỉ cần một cái ôm....từ phía sau.
Có những mong muốn chỉ là để mong muốn mà thôi.
P/s: chị đặt 1 tay lên vai em, nhé!
muathutim
07-06-2008, 09:55 PM
Hôm nay là chủ nhật - là ngày mùng 5/5.
mọi người đang rất vui vẻ , mình thì đang tìm kiếm xem trong kí ức có gì đáng nhớ cho ngày này không.
Kiếm mãi cũng ko có gì , sao mình nghèo kỉ niệm nhỉ.
chỉ toàn những gì buồn và cô đơn , còn niềm vui thì chạy đâu mất.
Nhưng...........
Mình đã chịu nhiều vấp ngã và rồi đứng dậy mới có được ngày hôm nay.
dù sao mình vẫn biết , có nhiều người yêu thương mình.
chỉ có điều họ ở xa mình quá mà thôi.
Phải tự cố gắng thôi.
Liên ơi - cố lên - chiaki !
p/s: một tay thì được gọi là ôm ko chị nhỉ :cr:
lừa_đảo_tiểu_thư
08-06-2008, 04:13 AM
Bàn tay này vòng qua vai trái để đặt vào lưng.Bàn tay kia vòng qua vai phải đặt vào lưng.Hai bàn tay tìm thấy nhau và siết lại.Một cái ôm đã thành hình.
Chỉ đơn giản vậy thôi,chỉ nhẹ nhàng vậy thôi,vậy mà sao không có nổi một cái ôm đúng nghĩa?
Thèm lắm,nhớ lắm một cái ôm.Bao lâu rồi mình không ôm ai và cũng không ai ôm mình nhỉ? 1 ngày? 1 tháng? hay 1 năm? hay nhiều hơn thế nữa?
Chẳng đếm được là bao lâu nhưng chỉ biết là lâu lắm rồi.Bây giờ ngồi đây bỗng bất chợt thèm ôm một ai đó,thèm được một ai đó ôm nhưng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
me0c0n
08-06-2008, 04:27 AM
Dẫu nước mắt chẳng vơi đi nỗi đau
Mặt trời tỏa ấm một ngày chẳng lâu
Tình mình vẫn đậm sâu
Xin níu yêu thương khi chưa quên từng năm tháng
Ngày ta môi hôn trong nước mắt
Nhớ không những lần ôm nhau nương qua giá rét
Cần em để nhớ, để quên niềm đau[đánh mất]
_7:30_PM_
08-06-2008, 06:54 AM
Không hiểu sao, tớ lại không muốn đọc những bài của ấy chút nào cả ^^. Là không muốn chứ không phải là không thích đấu nhá ^^.
Cũng không biết nữa, có lẽ là nhiều suy tư & cả những nỗi đau của ấy, khi đọc xong 1 lượt thì tớ chỉ biết đi ra và cười. Không thể tìm đâu ra đủ ngôn từ để có thể vỗ về cho bớt những suy tư ấy.
"Chỉ những ai chưa từng đau thật sự mới có thể nói rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương." Không phải thế ! Thời gian có thể không thể nào chữa lành mọi vết thương, nhưng chí ít thì nó có thể làm liền mọi vết thương. Đau khổ cũng như một tai nạn vậy thôi. Có thể nó chỉ là 1 tai nạn nho nhỏ chỉ làm ta trầy xướt, sau một vài ngày vết thương sẽ tự lành không cần bôi thuốc cũng như không để lại sẹo. Hoặc có thể là một tai nạn khủng khiếp, có thể nó sẽ làm ta mất mát đi một số thứ & gấy ra những cơn đau về sau vào những dịp trái gió trở trời, có thể nó sẽ là một cái sẹo lớn rất lớn.
Tớ cũng nhạy cảm, rất nhạy cảm là đằng khác. Và đôi khi vô tình hoặc cố tình, tớ tự làm mình bị tổn thương. Nhạy cảm cần thiết cho 1 vài trường hợp, nhưng trong tình yêu thì dường như đôi lúc nó quá thừa thải thì phải.
Sống ở đời làm gì có ai hoàn toàn cô đơn hả ấy ? Hoặc là họ đang tự thu mình lại, hoặc là họ đang cố tạo cho mình 1 cái trạng thái gọi là cô đơn. Thử sign out, và bước ra ngoài kia xem, có bao nhiêu người bên ấy & bao nhiêu người sẵn sàng cười với ấy !
Có lẽ những lời bâng quơ này chẳng giúp ích được gì cho tâm trạng bây giờ của ấy, nhưng hy vọng là ấy hiểu ý tớ muốn nói mặc dù là nó hơi vòng vo :D.
:hug: - Tớ không ôm ấy, tớ chỉ muốn ôm những suy tư của ấy và kéo nó đi thật xa thôi !
Một tối CN thật tốt lành :hug:. Bây giờ tớ cũng sign out đây, ra ngoài hít khí trời và tận hưởng 1 tối CN nóng nực ^^.
chickchoecutduoi
08-06-2008, 07:22 AM
1 cái xiết tay thật chặt.... 1 cái ôm ấm áp....... cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy.....
muathutim
18-08-2008, 06:09 AM
Tự nhiên cảm thấy hờ hững và bâng quơ thế nào ấy.
Tự nhiên cảm thấy thèm được ôm lạ lùng.
Có những cái ôm , đôi khi cứu vớt cả một con người.
! Chấm Than !
18-08-2008, 08:25 AM
Mối tình đầu của em luôn ở trong tim em chỉ vì họ biết cách ôm em đúng lúc !
muathutim
18-08-2008, 08:29 AM
Đôi khi đâu phải cần những người yêu ôm , cái ôm là sự ấm áp của những người yêu mình - không nhất định là tình yêu trai gái :D
nít ranh học đòi
25-08-2008, 06:36 PM
Ôm là một nghệ thuật mà người bik cách ôm la một nghệ sĩ đó.Hãy tự mình trở thành nghệ sĩ hen
Ôm đây , ôm đây:bighug: Ôm trên ôm dưới , ôm trước ôm sau đây :bighug: :im: nói nhỏ thôi không có người tưởng mình cạnh tranh nghề xe ôm :so_funny:
P/S: Ối giời ơi ! sao mờ lại toàn nghĩ đến buồn chán không. Tại sao không nghĩ vui lên nhỉ :thatall: Cứ nghĩ vui tức khắc sẽ vui , không vui thì tự mình vui :so_funny:
nít ranh học đòi
26-08-2008, 11:10 PM
tôi có thể ôm bạn được không.............?
...K...
27-08-2008, 12:18 AM
một cái ôm có thể giúp ta cảm thấy an toàn hơn giữa csống này...^^
muathutim
05-06-2009, 06:16 AM
Tình cờ tìm lại thì vừa tròn 1 năm.
Không hiểu sao hôm nay mình cũng cần một cái ôm :hug:
zojoj0the
05-06-2009, 07:45 PM
ôm chỉ rành cho những mùa lạnh thôi còn mùa hè lày ôm nhau chắc chết mất lóng chảy hết tóp za mất,
lếu muốn ôm nhau thì vào nhà đóng chặt cửa vào và bật điều hòa nên 30d thì ôm nhau không sao hết, dúng không các bạn....>>>>
Witness Star
06-06-2009, 08:38 PM
Tình cảm là một thứ không hiện hữu để ta nhìn thấy đc, mà tình cảm chỉ có thể biểu hiện bằng hành động!
Đó không chỉ là một cái ôm, phải không muathutim???? :hug: :)
mưa_buồn
09-06-2009, 07:18 PM
Người ta bảo "một câu nói có thể thay đổi cả cuộc sống "....:rain:..
Nhưng....
Chưa hẳn là nó đúng hoàn toàn đâu nhỉ , vì đôi khi chẳng cần lời nói , mà chỉ đơn giản là một cái ôm nhẹ nhàng..."biểu hiện đơn giản của lòng yêu thương"..là đủ thay đổi tất cả rồi....:rain:...
codepink
15-06-2009, 05:12 AM
Nói chung ôm vs đc ôm thật là thích :D
Em cũng đang cần một cái ôm _ một cái ôm để cho em sức bước tiếp trong cưộc sống này. NHưng dường như ko có ai để ôm vì ko ai cho em được cảm giác bình yên ( -trừ một người mà ng` đó lại quá xa em. Có lẽ em ko bao giờ chạm được vào ng` đó) :(
_clover_
15-06-2009, 06:10 AM
ôm 1 ai đó là để ai đó cảm nhận được sự ấm áp giữa kon người với kon người.
ôm 1 ai đó để ai đó bít được rằng : TỚ LUN BÊN CẠNH ẤY
có khi 1 cái ôm sẽ làm nên sức mạnh đấy ( nhớ đừng lợi dụng nhá ^^, thật tội lỗi cho kẻ nào lợi dụng hành động cao cả này )
phuongde
14-07-2009, 01:29 PM
khi nhân gian yên vui.....có ai đó một mình trong màn đêm cô đơn và lạnh leo......... 1 chút hơi ấm 1 cái ôm thật chăt...............sao mà khó thế.................
NAM_IU_MUA
14-07-2009, 08:27 PM
ôm_ một cảm jác khó tả... Ôm_ và mỉm cười nhẹ, cảm nhận dịu dàng rằng cuộc đời thật đáng sống_ dẫu cưộc sống vẫn còn nhiều bộn bề lo toan.. Thèm ôm, là thèm đc wan tâm, thèm một điểm tựa giữa cơn giông tố cưộc đời, thèm được khóc trên một bờ vai tin cậy... Ôm_ để cảm nhận ta không bao jờ một minh, không bao giờ cô đơn... Tớ cũng đang thèm ôm, thèm đc lấp đầy những khoảng trống trong lòng.... Nhưng dù sao thì cưộc sống vẫn đẹp mà bạn, đừng bi quan, đừng tuyệt vọng, hạnh phúc chờ đợi mỗi chúng ta ở "phía cuối con đường", dành cho những ai biết tin yêu và cố găng...!
Sống vui bạn nhé, chúc tất cả một ngày tốt lanh... ~^^~
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.