Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Huyền Thoại Những Giấc Mơ



NuocMatMuaThu
06-06-2008, 10:38 PM
GIẤC MƠ HOA

Ước được như là những chú Nai
Phiêu lưu lạc giữa chốn đêm dài
Quên đi tất cả dòng đời nghiệt
Chẳng để lòng lo chuyện của mai

Say trong tạo hoá cảnh thiên đường
Thả nhẹ hồn bay khắp muôn phương
Mộng mị ta đan còn vẫn mãi
Xây bằng tiếng nói của yêu thương

NuocMatMuaThu
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

đại thiên vương
10-06-2008, 06:03 PM
BUỒN
Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
Nhìn hoa, nhìn lá lại nhìn trời.
Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
Nhìn ánh chiều tàn nắng rụng rơi.

Cứ thế ngày đi lại nối ngày.
Biết trao tâm sự đến cùng ai.
Gặp người đồng bệnh buồn vô cớ.
Tìm đến làm quen, đến bắt tay
Tặng NuocMatMuaThu

phaminhung1012
11-06-2008, 01:55 AM
Mơ ước làm chi
khi ngàn đời vẫn là mơ ước
Hiện thực làm chi
khi vô vàn hiện thực chứa khổ đau
Đừng trách chi cuộc sống không màu
Chỉ có thể trách ta đã không tô màu cho cuộc sống

yinyue
11-06-2008, 02:19 AM
Những vì sao tinh tú
Vẫn sáng trên bầu trời
Ngôi sao kia rất sáng
CÓ phải là người không???

Hàng đêm tôi vẫn ước
Mình là vì sao nhỏ
Lung linh giữa trời đêm
Ngôi sao kia tỏa sáng
Lấp lánh cùng ai kia???

Ước mình là vì sao
Mang đến bao hy vọng
Và những điều may mắn
Cho tất thảy thế gian
NGôi sao sáng lung linh
Cứ ẩn hiện giữa trời

Đúng là thơ tự sáng tác, chuối cả nải........

NuocMatMuaThu
16-06-2008, 11:50 PM
ƯỚC GÌ

Ước chuyện dòng đời chẳng bể dâu
Ru xin giấc mộng đẹp ban đầu
Trong đêm huyền thoại vì sao sáng
Nhẹ chợt vừa hôn lên mắt nâu

Cho ta ước nguyện được cùng ai
Nhặt cánh hoa mai tóc rối cài
Bẽn lẽn nhìn anh khe khẽ bảo
Ngàn lời thương mến vẫn còn đây

NuocMatMuaThu

*****[/CENTER]


NMMT xin gởi lời mến chào yinyue, phaminhung1012, và Đại Thiên Vương vẫn khỏe ạ:

Dạ, Thu rất hân hạnh đã được các bạn ghé nhà thăm và đã lưu lại đôi dòng thơ dễ thương mến tặng, Thu xin gởi lời cảm kích nhiều và xin mến chúc các bạn hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi, cùng với một ngày mới bình an, tốt đẹp và thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
_________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Gió Bụi
17-06-2008, 05:12 AM
VẪN ƯỚC


Vẫn ước một ngày có được nhau
Vai ấm kề vai hai mái đầu
Ta sẽ nhỏ to ngàn tâm sự
Từ đó tình yêu đậm sắc màu

Vẫn ước rằng đời đừng sóng xô
Hai mãnh hồn hoang hai bến bờ
Bên này-Bên ấy soi chung bóng
Trăng vàng tình ý dệt thành thơ

Vẫn ước rằng thì vẫn ước thôi
Khi biết bên ấy đã có người ...?
Ảo mộng vai không tình trói buộc
Nuối tiếc ta ơi... cũng đã rồi ....!

L.Q

NuocMatMuaThu
18-06-2008, 09:41 PM
http://img75.imageshack.us/img75/9185/glitter2222ma9.gif



SAY GIẤC MƠ HOA

Ước được cùng anh chắp cánh bay
Say trong mộng đẹp tháng năm dài
Quên đi tất cả đời còn lại
Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối say

Nhặt hộ dùm em chiếc lá rơi
Về mang hạnh phúc vẽ cuộc đời
Bằng thương với mến từng ngôn ngữ
Đẹp tưạ bài thơ lúc có đôi

Sát lại gần em chút nữa anh
Buông hồn thả nhẹ tới mây xanh
Nhìn đôi bướm lượn ngoài song cửa
Góp lá vàng bay kết mộng lành

Vẫn mãi là em chiếc lá thu
Theo anh dạo khắp chốn lao tù
Năm châu bốn bể trời mây nước
Thả nhẹ hồn mình theo tiếng ru

NuocMatMuaThu

****

Thu xin mến chào L.Q. vẫn khỏe ạ:

Dạ, Thu thật hân hạnh đã được Chàng Thơ ghé thăm nhà và đã mến tặng đôi bài thơ thật hay, Thu xin cảm kích nhiều và xin gởi lời mến chúc L.Q. một ngày/đêm bình an, cùng với vạn lời chúc lành dễ thương và thân ái nhất :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
______________________________________________

http://img209.imageshack.us/img209/3895/1000000000fnva3uy5qx5.gif
http://img75.imageshack.us/img75/5922/thsf0110180102nk2ol1fz1.gif