PDA

Xem đầy đủ chức năng : My Diary XII- Một BuỔi sỚm bÌnh mInH!



*[£iµ £i€]*
06-06-2008, 04:36 PM
Leng keng , leng keng , leng keng !
Sáng sớm rồi mấy bà ơi ! Dậy đi thôi !
Đọc bài cuối Mai nói 10 page rồi bà nào open Diary mới đi , tui kô open đâu..chạy vô open Diary mới của mấy đứa mình nhá , nhá :5:
Ngó ra cửa sổ ông mặt trời to thật là to , vàng đỏ choé hết cả mắt lun rồi này :sr:..
Có đứa nào đó nói mình bơ nhá :5: , bơ hồi nào mà bơ , xụi lơ hà..chỉ vớ vẩn thôi nhá..
Tớ là tớ kô vô được yh ..hiz..khìn thế cơ..bùn thế..:(
Đêm qua tớ và Trang thức giấc chung tay làm 1 số thứ , nên mãi 1h sáng mới đi ngủ. hjz..
4h55' có đứa vô pro5 của mình nói con già bơ tui , ăn kèm theo cái đá mới máu..lúc đầu 4h5' đã mò dậy roài cơ nhưng mà ều ơi , mắt cứ nhắm tịt mãi đến 5h hơn mới dậy được ấy :mpl:
Giờ này bạn Trang vẫn đắm đuối trong giấc ngủ và mình đoán chắc cũng có 1 con mụ đang say sưa chìm đắm trong những tiếng ru ngọt ngào đêm qua của bồ , giờ này chưa có thèm dậy đâu nhờ :5::5:
Đêm wa có nói với Trang , bao năm trời gắn bó , đi bao nhiêu 4r , vẫn thấy yêu h2t mình nhất , chẳng bao giờ cảm thấy chán.
Cảm nhận nơi đây những chút riêng tư của mình được tôn trọng , được những người quan tâm lo lắng ^^!..
Quen biết nhiều người , rồi đây những mem cũ của h2t sẽ dần quay lại :)..sẽ lại vui vẻ như ngày nào.
Biết h2t , biết đến mấy con mụ nhõng nhẽo , ba láp này vui thật đấy :sr:..Ộ ui , tự dưng thấy tình cảm của tớ dành cho mấy ấy dạt dào quá :so_funny:
Mấy bà ơi ! Have a nice day nhé :huglove:..

_7:30_PM_
07-06-2008, 05:41 AM
Hnay có đứa khìn mở nk mới nên thấy là lạ :hihi:. Lúc sáng ol, thấy sao có đến 2 cái nk, hỏi mụ bb mụ ấy ứ bít, vào đọc mới bít mà đi close cái kia :blushing:. Đồng chí thiệt tình, mở cái mới fải báo đồng đội biết mờ mần ăn chứ :sick:.

Ừ, đi bao nhiêu 4rum, rồi vẫn thấy yêu HHT mình nhất. Những cái be bé cũng như lơn lớn đc nảy sinh ở đây ra nhiều. Bao lần bảo bỏ đều kô nỡ :D.

Chả bao lâu là đc gặp bà với cái Trang. Chả biết lúc đấy có đứa nào nhận ra tui hok nhờ :5:.

Mà bà bảo ông Trun vào type nk riêng với bà đê :haha:. Max là cha lào hở :think:.

Trang: đấy đấy, tôi cứ thích trêu cho tình yêu tức lòi mắt đấy :so_funny:, làm gì nhau nào :so_funny:.

Sunshine*
07-06-2008, 08:55 AM
Hqua thấy bà Bi bỉu sao có 2 NK, tui cũng chả hiểu, rồi sau đó định vào type 1 chút cơ, nhưng mải.. cãi nhau nên để đó rồi bị log out lúc nào thì ko biết :so_funny:

Lúc nào cũng argue, cũng chỉ vì... uh thì thích chọc tức nhau thì cho chọc, nhưng chắc 1 điều rằng nếu có cãi qua cãi lại đi nữa, nó cũng chẳng đủ info để chọc được mình. Ờ thì dạo này mình với J nhiều :so_funny: Nhưng thế thì đã sao.. chọc đi, I'll bring him into this too :so_funny: Hình như dạo này lại thấy giống như lúc đầu, ngày nào cũng cãi nhau thì phải :so_funny: mà toàn chuyện đâu đâu, đúng là trẻ con thật :nhi: Nguôi nguôi 1 chút, trc' khi đi ngủ lại bắt đầu tiếp tục, làm mình cứ sign out rồi in cả chục lần để cãi lại :so_funny: Mk, thừa thời gian quá đấy ! Cả nửa tiếng, tức thì out, xong tức thì lại vào cãi lại cho đỡ tức :so_funny: "Come back here".. come back để cãi thêm à ! Vằng qua vùng lại từ lúc mụ Bi out, tới hơn 1h mới đi ngủ :so_funny:

Mà thôi out.. vik cái outline cho cái speech, thứ 3 phải có, stupid exammmmmmmms :khocnhe:

Sunshine*
07-06-2008, 09:00 PM
Vừa mới đi ăn về, hnay cả nhà mình.. làm sao í :so_funny: Hết đứa này giận đứa kia, hết người này cãi nhau với người kia, rồi mặt cả nhà cười cũng như khóc :so_funny: Trc' là thằng Cún với bác B.. cãi nhau gì thì chẳng bik :so_funny: 2 người ngồi đầu bàn với bác L, bác L nói thôi chúng mày miễn cãi nhau, tao "trả nợ" hộ cho.. cheeers :so_funny: Bác quay ra, nhìn 2 con.. 1 đứa quay bên này, và 1 đứa quay bên kia, ko thèm nói chuyện. Bác cầm ly rượu rồi chơi 1 câu "Đấy, 2 đứa uống đê, hnay 2 con này 1 đứa bên này, 1 đứa bên kia, chắc giận nhau rồi. Tao nhìn tao biết chúng mày, mọi hôm thì nói như vẹt, hnay thế kia là giận nhau rồi. Uống!" Nó đứng dậy đi lấy đồ, mình quay mặt bên kia :so_funny: Thế là 2 con bị chửi.. vẫn ko uống đấy ! Chứ mọi khi nhìn thấy rượu là khỏi cần mời, bao nhiêu cũng hết :so_funny:

Giận thì cho giận :so_funny: lại phải đi làm cho xong cái speech, cả chiều nay mải.......:so_funny:

Trang Sassy
08-06-2008, 12:10 AM
Ôi xời..Đọc NK mới của VA chuối 1 nải :rang: ứ hay bằng tớ viết :rang: Tớ về nhà roài..6h chiều về đến nhà..ngủ đến tận 11h trưa hôm sau :so_funny: Sắp thành ỉn mất roài =]]

Đang mưa quá :( Ghét trời mưa.Cảm thấy lạnh và cô đơn ^^ Nhưng trái tim thì ứ lạnh và cô đơn chút nào :hug: có Bi, có Mai khìn, có VA và có tình iêu nữa :hun: Cũng ứ chèm ghen tị với 2 đứa kia :gian:

Hug mỗi đứa 1 kái roài đi ra ngoài chơi :sr: Mong cái ngày gặp Bi khùng =))

Sunshine*
08-06-2008, 09:07 PM
Dạo này đang điên kinh khủng :so_funny:

Sigh*. You did me so wrong eh, wth did I ever do to you? Nothing, you chose side, it's okay. You hurted me real bad this time. I wanna kick you in the face for doing this, now your saying that you regret, that's a bit too late.. oh no, its really late to say that your regret, that your sorry. Apologize doesnt mean anything, words dont mean a thing, but your actions showed me lots of things. You lied to me, you acted as if you didnt know anything, you've done it all, &your succeeded too. Hell nah, I trusted you so much, respected you so much, what do I get in return? You stabbed me from the back without me noticing, thanks. I dont even wanna talk to you anymore, nothing, nothing at all. I've told you once before, dont play with me, dont backstabbing me, dont do shiiits that pissed me off cause you have no clue what I'll do. But you still did it anyways =)) Choosing sides must be fun.. isnt it? hahaha, I'm gonna do exactly what you did to me, but twice as hard. Dont hate the player, hate the game.

Trang Sassy
09-06-2008, 06:22 AM
Fuzk con ranh con :-L bực mình quá :-L ghét mấy con tinh tướng,ra vẻ mình có khả năng và đầu óc làm việc nhưng roài làm chả ra kái shit j :gian:

Nói thì quay ra giận dỗi.Ờ thích thì cứ giận đi,dỗi đi.Bày đặt toàn kái trò trẻ con :andon: Chả cần mấy kái loại như thế.Cứ như mình quý lắm ko bằng í mà ra vẻ ng ta cần mình lắm ,mình mà ra đi thì ng ta phải Níu kéo

ĐỤ móa :andon: nói đến là điên cả tiết ,lồng hết cả ruột lẫn gan ra ngoài :( tức thật. Đã thế thì chả nể nang j nữa.Dù mình có là smod hay j đi chăng nữa thì cũng phải làm ra Trò
Gớm,tưởng có j ghê lắm cũng chỉ là nhãi ranh thích thể hiện mình.Thế mà tức nãy h.Đấy ,nhắc đến nó là nó out.Chết sớm + thiêng lắm đây :so_funny: Chết mịa đi cho rảnh nợ

*[£iµ £i€]*
09-06-2008, 09:09 AM
ơ hơ , từ hum tớ open kái diary này ra , hum nay mới mò vô type nhỉ :D
kái pro5 nhiều tin nhắn quá nhưng fải chạy qua đây báo cáo mấy bà tí đã :D
Trang: lần sau đi mà open nhá b-(..lại còn chê à...b-(
Bi: tại hum đó ol sớm nên cũng chẳng kịp thông báo cho ai , ol sớm làm cho xong rồi rời công ty về nhà ngoại ngay , thông cảm nhá :D...ừhm mà để nói chuyện với ảnh đã , hum nào rảnh thì nói , mấy hum nay buzy quá , kô có online nhìu để nói đc , mong kái ngày gặp bà , sẽ kể cho bà nghe Max là ai :)
Mai khìn*: hjz hjz , đọc bài kia của bà người ta open lun mà..hehe



Mấy hum nay ở quê , ở dưới công ty về là rẽ về quê lun , ông ốm , hum về ông lẫn lộn lung tung , chẳng nhận ra mình nữa , ông cũng gầy , thương ông quá...ở nhà với ông đc 3 hum..hum nay lại về VT...cảm thấy chán nản mọi thứ

Sunshine*
10-06-2008, 02:22 PM
Ôi đến là chán ! Vừa đi học về, mọi khi thì chả vào Y!M đâu, tự dzưng hnay về.. lại sign vào Y!M. Thấy nt của bố, nhìn thấy ngày và giờ, nghĩ rằng bố hẹn ra chat. Ai ngờ đến lúc đọc từ đầu đến cuối, nước mắt nó cứ rơi :) Sao lại nhanh thế :) Có ai ngờ rằng bà lại ra đi sớm như vậy :) Bên nội, chỉ còn bà thôi mà.. nhưng sao.. :) Bên nội, cũng thương bà nhất.. lần nào bà ở quê ra, cũng ra ngồi ôm bà cả tiếng :) Sao bất ngờ quá, có đứa nó chả ngừng khóc được :) Lần nào về quê, cũng chỉ ở nhà bà, ngồi san sát bên bà. Hồi về VN, bà ở quê ra, vừa bước chân vào cửa là bà đã nói rõ to "Cái M của bà đâu rồi..?". Bây giờ chỉ ước.. được gọi "bà ơi..." :) Bà mất mà chả được nhìn bà lần cuối.. cũng ko được nói chuyện với bà lần cuối.. :) ............................... Tự dưng thấy nhớ bà.. :)

Trang Sassy
11-06-2008, 01:55 AM
KO cần j .KO cần ai .KO cần j hết .Cái cảm giác này xuất hiện từ bao h thế ? Nó chiếm hết mọi suy nghĩ,lời nói,hành động của mình .Muốn BUÔNG TAY quá .Mọi sự cố gắng mà ko được công nhận thì cũng chỉ là thất bại thôi ^^ Vậy mình cố gắng để làm j ? Để được ji ?

Thấy Buồn .Và hơi Trống Rỗng .Và cảm giác cảm nhận đc rõ nhất là Chán :)

Chán ở nhà .Chán cái cảnh quay đi quay lại nhìn mặt bố mẹ .Để rồi khi nhàm quá ,cứ thấy mặt nhau là cáu gắt ,chửi bới .Ghét cái tâm trạng khó chịu..bấn loạn khi ở nhà .Chỉ muốn đi .Nhưng chả có tiền ,chả đi được đâu
Đang nghĩ 13 này xuống chỗ T . lúC nào chị ấy cũng là chỗ dựa tinh thần của mình mà cũng đem lại yên bình chút nào đó cho mình
Chưa hỏi ýt kiến mẹ .Mà cũng biết là mẹ phản đối .Mới xây lên tầng 2 .Phải chi tiêu khá nhìu khoản ^^ Mẹ bảo cho đi nhưing ko cung cấp xiền chả sao .Vẫn có thể đi đc .Sẽ có cách

Kết quả học tập vẫn trì trệ .Chán nản và ngán ngẩm . T.T Ko mún nhắc đến .Thất vọng với bản thân .Nhưng cũng chả mún cố gắng .Điên thật ^^ Thoy cho qua .

Mờ tại bây h cảm giác ko cần j cả lấn chiếm nên chán cả Ng iêu rồi anh í chả có lỗi j ,toàn tại mình .Mà lỗi thì cũng là dzo hoàn cảnh tạo ra .Mình hiểu thế .cũng mún thông kảm và cho qua nhưng mà thông kảm nhìu quá rồi ,chán cái việc 1 mình mình phải chịu đựng Tại sao ko bao h đặt mình vào vị trí của ng khác và hiểu chứ ?:rain:

Ng iêu mà thế àk ? Chỉ biết đòi hỏi này nọ thôi . Cái mồm thì dẻo kẹo .Tối gặp nhau ...mình sẽ nói rõ hết ra .Lớn rồi,đều ko phải trẻ con nữa ..cần nhìn lại và phán xét 1 chút .Ko phải kái j cũng kệ được Được đà lấn tới ngay :so_funny:

Thoy out 1 chút .Dạo này mất ngủ quá .Chỉ mún ngủ mà khó :meo:

@ Mai : đời ng vốn thế..ra đi đôi khi cũng là 1 sự giải thoát bà ạ ^^ Đừng buồn nhìu nhe :huglove:

Sunshine*
13-06-2008, 10:24 PM
Muốn nói nhiều, nhưng lại chả muốn nói. Tay muốn type nhưng lại chả bik muốn type gì.. nói chung là chán. Vừa nói chuyện với ai đó.. mhm nhưng càng nói càng thấy chán. Nhảm !

Sunshine*
15-06-2008, 05:14 PM
Ohmy.. dạo này rất muốn type NK, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại thôi :) Thật ra thì dạo này feelings của mình is all over the place.. it's a mess. Ko biết phải làm sao cũng ko bik phải làm thế nào :) Thật ra thì.. chưa quen lâu lắm, nhưng your sweetness, kindness got me tripping. Mhm.. I've been smiling to myself everytime I think back of what you said to me. Mình bị sao vậy? Điên à.. khùng rồi sao? Cũng lâu rồi nó mới có cảm giác như vậy.. nhưng phải chăng nó chậm hơn 1 bước :) Let's just keep it this way.. &we both will be happy :)

Lại là mình solo trong cái topic này. VA ơi, close topic, tui chả muốn type nữa mô :)

_7:30_PM_
15-06-2008, 08:06 PM
Xin lỗi vì đã để bà phải type 1 mình :). Đã bảo là nk chung mà lại bỏ bê thế này. Dạo này tui kô ol nhiều lắm bà ạ, bởi thế khi ol cũng chỉ đảo mắt qua lại 1 tẹo, đã đọc nhưng lại kô chịu reply gì. Xin lỗi bà nhé !

Thật ra thì bây h cái đầu nó hơi khó chịu & tâm trạng cũng hơi kô vui 1 tẹo. Cũng chỉ là kiểu ẩm ương dở hơi thôi. Nếu mình cứ tiếp tục im lặng kô bảo phải làm thế, thì có lẽ cũng sẽ chả bao h chủ động làm cái việc rất đơn giản nhưng hóa ra lại kô đơn giản ấy :D. À mà, kô biết thì kô có tội, kô nhớ lại càng kô có tội. Phải thế kô nhờ !

Buồn ngủ kinh khủng ! Có lẽ type xong cái này sẽ out và đi ngủ tiếp :D.

Thật sự thì ... những chuyện buồn của bà, tui chỉ biết nghe và cười. Còn thì kô biết làm cách nào để an ui bà, để làm bà bớt buồn đôi chút.

Mỗi lần tui ol thì đều vào đây đọc nhưng rồi chỉ đi ra ! Tui rõ dở hơi nhỉ :D.

Má Lúm
23-06-2008, 03:39 AM
Nóng quá, nóng chết đi được ! Người cứ lửng lửng, cái đầu nó cũng đang lửng lửng, mồ hôi thì vã ròng ròng :dien:. Đang ngủ thì nóng quá nên là dậy luôn kô thèm ngủ nữa .

Hình như là mỗi nick nó mỗi khác hay sao ế, vào cái kia thấy nó khác, nhảy vào cái này lại thấy nó khác .

Nóng quá . Chưa muốn về nhà tẹo nào . Còn muốn lượn lượn cho nó mát . Nhưng mà trời vừa nóng vừa nắng thế này thì biết đi đâu :sick:.

Ăn kem & uống đá nhiều quá nên h cái cổ của mình mà cứ như kô phải của mình ấy . Vừa đắng vừa rát . Khổ ghê cơ !

Trang Sassy
23-06-2008, 04:00 AM
Ơ tự dưng dạo này lười vào hht thế . Trc ngày nào cũng vào,cũng chek NK của mọi ng ..đọc nhưng ko reply .Giờ thi` đến log in nick còn lười .

Dạo này qua cái thời kì thích suy nghĩ tiêu cực và vẩn vơ rồi :D có lẽ là đã ổn phần nào ^^ Nhưng ko phải là ko có chuyện j xảy ra :D tất nhiên mình gây ra thì mình phải gánh chịu hậu quả .Chẳng kêu ca được ai cả

Hè .Nóng chết khiếp . Tắm bao nhiêu lần cũng ko thấy bớt đi . Điều hòa phòng mình hỏng rồi :meo: Nằm quạt thì ko đỡ đc .Hnay 34 độ

Mình sắp Chết vì Nóng :(

*[£iµ £i€]*
24-06-2008, 07:43 AM
Bà ơi ! Sr bà nhé !!!
Tui open topic này ra mà chả mấy khi vô , 1 time tui hem có dzô nổi h2t ý , mún vô đọc NK của mọi người lắm .
Jờ vô lại đc rồi thì chẳng có nhiều time để vô đây type NK thường xuyên như xưa nữa
Nhớ cái hồi tí tí lại F5 1 lần để đọc và type lại NK :mt:..
Chẳng khi nào bà gọi tui là V.A cả :), toàn gọi tui mụ già , rồi con già , hay G8 thui :)..jờ gọi vậy chắc bà cảm thấy trống lắm hả bà .
Ngày nào cũng nhét vô đầu 1 đống công thức của môn Toán làm tui muốn nổ tung cái đầu mất :), thỉnh thoảng online chút xả stress rồi lại out thui ..
Chỉ nửa tháng nữa tui lại ol thường xuyên với bà nhé ...chờ tui nhé bà :huglove:..
Nhớ bà nhiều lắm >:D<
Bi ơi : ráng lên bà , sắp được gặp nhau rùi :D...
Yêu mấy bà lắm >:D<

_7:30_PM_
27-06-2008, 03:32 AM
Vừa trêu thằng Cò xong :haha:. Kêu chuẩn bị cưới vợ :nhi:, chả nhớ thằng đấy bao tuổi rồi nữa :D. Đi cưới kô phong bì đc kô - ok, đi 2 ng` free nhá - ok, cho xe ô tô lên tận nhà đón nhá :haha:. Nó rủa cho 1 tràng :haha:.

Lúc nãy thấy bên kia sáng nên out cái bụp để qua nick kia, té đâu mình tưởng nhầm ^^. Nick bên kia vẫn để SMS, thế là vừa sign out fát, 1 loạt 10 tnhắn làm cái đt nó cứ rung bần bật.

Mất nick ồi, hế hế. Đang làm dân tị nạn đi chạy nạn :haha:.

Cò ơi, tối nay em chết với chị :haha:. Ai bảo send số mần gì, tối nhá cho mất ngủ :haha:.

*[£iµ £i€]*
10-07-2008, 07:52 PM
ừhm , gặp Bi rồi , 2 đứa ngủ ôm nhau 1 đêm rồi :mt:..lừa tí chứ làm gì đã được ôm đâu , để dành cho ông Tép ôm thôi , mình kô có phần

9h kém mà trời nắng chang chang , ghét thế =.=!

Sáng nay mới nghe Bi nói về chuyện của bà Mai ạ :)...có gì mình tâm sự ở yh nhé :D..nói vô đây hem có tiện

Thấy bà vô hồ sơ của tui mà hem để lại lời reply , cũng chẳng thấy bà type NK ...gắng lên bà ^^!..mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thui mà :huglove:

Thi xong rồi , nhưng kết quả thì kô ưng ý cho lắm :D...chuẩn bị về lấy chông :bay:

*[£iµ £i€]*
14-07-2008, 11:47 PM
hơ hơ! mấy hum rầu cũng chả ngó ngàng jì tới kái NK này nhỉ ?
Từ hum ở với Bi hum nay mới mò mẫm vô đây vì tớ mới open 1 topic NK mới . Nhưng jờ thì nhớ nơi đây lắm rầu nè :(
kái Mai <con già> mụ dạo này là login rùi kô thèm type jì đâu nhá , cứ bùn mãi sao được hả mụ kia , phải vui lên chứ , cứ bùn mãi thì sao bà cười nổi :|
Gấu trúc: kô fải có NK riêng mà bơ bạn bè nhá :gian:
Alek: mỗi đứa 1 phương , kô type chung dzô đây nữa hửh :|
Bực , open kái NK mà chả ai thèm ngó tới , lần sau tui đek có open nữa ...
Hum wa nhá , tự nhiên bị chửi te tua :so_funny:..tự nhiên mình cứ im , dù lòng rất bực bội , mình có tội à , đã thế thì tớ im lun cho koi :so_funny:

_7:30_PM_
15-07-2008, 04:45 AM
Bơ đâu mà bơ, vào đọc mấy lần rồi mà chả thấy ai type, đâm ra tui cũng lười :D.

Mà yêu tinh nhền nhện kia, trả con heo hồng hồng xinh xinh đây :haha:. Heo dễ thương thế mà dám chấn của ng` ta, báo hại anh của ng` ta phải đi mua cho ng` ta con khác kèm theo 1 con rùa :haha:.

Lúc sáng ol nhà dì đúng 3 tiếng :D. Chờ đến lúc ông anh gọi đt réo về ăn cơm mới chịu mò về :D.

Trời nóng kinh cơ, ngủ cũng khó :D.

Dạo này kô thấy bà type nk thế hử bb :gian:. Chán bà lắm :gian:.

Yêu tinh hôm nào send cho cái hình bà với bố tui :haha:. Hình tui với bà D chụp xấu ình, kô send . Há há :haha:.

*[£iµ £i€]*
15-07-2008, 07:10 AM
!!!! Mưa , lại mưa . Nhìn mưa mún chạy ra đứng giữa đường rùi hét to lên cho hết bức xúc , nhưng mới tắm xong , đang run nên chả dzám ra , sợ lại sốt 40 , 41 độ nữa thì chết :(
Gấu trúc: sao mụ đòi lắm thế :haha: đã bảo ra HN người ta trả cho mà kô ra , lại còn nói có con khác rùi thì nghỉ đi nhá :so_funny:
Tui ol nhiều là chiều , tối nay định đi coi film mà lại mưa :(
Mà tui lấy tất , kô send tui hate bà lun :gian: bảo ông Dũng trình papazari của tui cao siêu kô :so_funny:

Sunshine*
15-07-2008, 03:49 PM
Ờ, dạo này tui ko muốn type nữa rùi, chẳng qua login vào để chạy lung tung thôi :D Thì tui đã bảo với bà rùi, ko có ai type nữa thì close đi cho rùi :D Tui chả có buồn cái dek gì cả, chỉ là ko muốn type nữa mà thôi. Có buồn tui vẫn cứ nhe răng ra cười đấy thôi, chả có gì đâu. Tui vẫn đang vui đây thây, buồn cái nỗi gì, có gì để mà buồn. Mà tui cũng chả còn gì để type nữa, ko có hứng nữa rồi. Có type thì cũng lại solo 1 mình thôi. Miễn đê, mệt ! :D

Trang Sassy
16-07-2008, 12:47 AM
Tôi cảm thấy chẳng có chuyện để nói nên mới ko type ..cS vẫn diễn ra đều đều. .từng ngày trôi qua vẫn ăn,ngủ,ỉa,đái bình thuơng :so_funny: nthế thì có j mà kể

Ko lẽ tôi fải tuờng thuật n~ việc tôi làm àh :so_funny:

Giảm 2 cân roài ! 1 Năm qua tăng đc 5cân thì h lại sút :-< nản

Đag buồn quá ! Có khi zốg Mai ..chiều tớ đi cắt tóc :D post hình lưu niệm lại lúc tóc còn hơi dzài bên HTV roài =))

*[£iµ £i€]*
16-07-2008, 01:17 AM
Nản! Chỉ có thế thôi!
Nói như thế thì từ sau con này đêk có open kái chi hết
Close cho nhẹ người , nói ngứa hết cả lỗ tai!