Rieng_minh_anh_co_don
06-06-2008, 09:44 AM
Mưa...lạnh , nhìn mưa, mà anh cảm thấy trống rỗng , yêu thương ơi, em ở đâu....có lần anh đọc đc bài này , và câu nói ấy, cứ lưu mãi trong tâm trí anh, uh, bik bao giờ, anh lại yêu thương, lại đc yêu thương đây nhỉ, anh như 1 kẻ nhát gan, thu mình trong nhà....chẳng dám bước chân ra ngoài đường, để đón nhận niềm vui mới, hạnh phúc mới....mãi lang thang trong căn phòng nhỏ bé này, đầy ắp tiếng cười của em,....em, mưa có nói rằng, anh đang nhớ em k nhỉ ^^...nhớ em, vì anh còn yêu em.....k hẳn vậy, anh đã bước, va cũng gặp nhìu ng, mà có thể, anh yêu ng ấy, nhưng chẳng hiểu sao, đêm nay, anh lại nhớ em....nhớ j em nhỉ, nhớ mái tóc ngày nào anh vuốt ve , nhớ tiếng cười ngày nào anh hằng ấp ủ , nhớ bàn tay ngày nào, nắm chặc anh mỗi khi trời mưa, nhớ cái ôm nhẹ nhàng ......cảm xúc, nhìu cung bậc quá....
Mưa....lạnh, căn phòng giờ chỉ còn anh và anh, chẳng hiểu sao, bao nhiu chuyện trong cuộc sống, anh lại k nhớ, lại nhớ về em, em nhỉ......mưa, mang những kỉ niệm đong đầy về bên anh,...mưa cho anh cảm thấy xua tan mọi mệt mỏi , như khi bên em vậy ( giờ thì mãi k còn )....mưa....mang cho anh cảm giác j đó.....khó tả....
Nếu ai hỏi anh rằng, anh còn yêu em k..thì dứt khoát, anh trả lời rằng.." không"...
Vậy tại sao nhìn mưa anh lại nhớ em nhỉ....anh cũng k bik nữa...chắc là..chợt nhớ...
Mưa....lạnh, căn phòng giờ chỉ còn anh và anh, chẳng hiểu sao, bao nhiu chuyện trong cuộc sống, anh lại k nhớ, lại nhớ về em, em nhỉ......mưa, mang những kỉ niệm đong đầy về bên anh,...mưa cho anh cảm thấy xua tan mọi mệt mỏi , như khi bên em vậy ( giờ thì mãi k còn )....mưa....mang cho anh cảm giác j đó.....khó tả....
Nếu ai hỏi anh rằng, anh còn yêu em k..thì dứt khoát, anh trả lời rằng.." không"...
Vậy tại sao nhìn mưa anh lại nhớ em nhỉ....anh cũng k bik nữa...chắc là..chợt nhớ...