Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lão điêu khắc và thiếu nữ khỏa thân !



lamvulove
06-06-2008, 01:45 AM
Bài này mình viết khi xem tác phẩm điêu khắc của một nhà điêu khắc trong chuyến đi về quê. Nhờ các bạn cho y kiến nha !

Thiếu nữ khỏa thân ngồi làm người mẫu
Lão khắc từng đường nét thanh tân
Tóc đã bạc vẫn nợ nần cơm áo
Lão nghĩ gì khi tạc tượng giai nhân ?

Những gì còn trong tận cùng kí ức
Lão muốn tìm ghi lại cuộc đời qua ?
Hay trọn đời vì lòng yêu nghệ thuật ?
Nên miệt mài tạc một dáng kiêu sa

Thỏi kim loại kia chỉ là vô giác
Nay có hồn bởi lòng lão say mê
Người mẫu nghĩ gì cuộc đời điêu khắc ?
Tượng tạc xong người ở lại hay về ?

Pho tượng sống để cho đời chiêm ngưỡng
Như thời xuân lão chói rạng tài hoa
Giờ tay run vẫn ấp ôm lí tưởng
Đường nét xưa trẻ mãi không già

Mai lão chết xin người về đưa tiễn
Còn tượng kia đặt ở giữa đời
Hồn lão quyện theo đường cong tuyệt mỹ
Cho cuộc đời lộng lẫy nét hoa khôi ...!