PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Nguyện Viên



Tháng Tư
05-06-2008, 07:41 PM
Tìm em khi em đi mất
Vắng em ngày buồn ko tên
Nhớ em những đêm trường xa lắm
Thiên đàng em ở đấy vui tươi

Tình nguyện viên chúng tôi là thế
Buồn cũng có mà vui cũng ko thừa
Khi em thấy bình minh là em hát
Hát cho đời hát cho tuổi thơ em

Nếu ai đã 1 lần đi tình nguyện
Để thấy đời còn lắm nổi đau thương
Hãy dang tay đón chào nụ cười ấy
Cười cho đời cười cho cả các em

Tình nguyện viên! ôi 3 tiếng ấm lòng
Sẽ siết chặt vòng tay người tình nguyện
Sẽ ấm lắm nếu bạn cùng đến với
Ung Bướu-Huyết hoc ngày đêm vẫn đón chờ

baby9x_1412
22-06-2008, 03:00 AM
Tình nguyện thỉnh thoảng cũng zui
Cũng lem` cho ai đo' ấm long`
Lem` nguội bớt trái tim be' nhỏ
Cùng năng' xơm' sưởi âm' kon tim

Đi tinh` nguyện học nhiu` điều hay
Lem` giau` thêm kiên' thức mai sau
Nêu' ai coa' nhưng~ ươc' mơ xa
Thư thack' cung~ la` bình thường thôi.