Xem đầy đủ chức năng : MÀu TÍm
DarkMythology
04-06-2008, 07:33 AM
ai hỏi rằng tại sao tôi yêu màu tím
vì tím buồn tím đẹp tím cô đơn
tím cô đơn vào những chiều thứ bảy
phố lên đèn tím vẫn cô đơn
lúc tím đẹp là khi yêu say đắm
yêu nồng nàn đến cháy bỏng con tim
nhưng rồi ai cũng lỗi hẹn câu thề
cho màu tím trở nên buồn tha thiết
và từ đó tím thề không yêu nữa
để sắc buồn đến tan tác đau thương
để nói thay cho những ai như vậy
và trở thành biểu tượng của của cô đơn
EM TỰ SÁNG TÁC KHÔNG HAY LẮM CŨNG CHẲNG CÓ VẦN HAY NHỊP ĐIỆU GÌ CẢ MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÀ GÓP Ý CHO NHÉ!!!:read::read::nhi:
[Lady] Eric [V.Pi]
04-06-2008, 08:05 AM
Không có vần lắm nên đọc ko thuận miệng... dù sao mới lần đầu làm là okie goài ^^"
ai hỏi rằng tại sao tôi yêu màu tím
vì tím buồn tím đẹp tím cô đơn
Những chiều thứ bảy, tím đó tím à !
Phố lên hết đèn , tím vẫn cô đơn
lúc tím đẹp, khi tím biết thế là yêu
yêu nồng nàn đến cháy bỏng con tim
thế mà, ai rồi cũng lỡ mất câu thề
đề lòng tím đây, chợt buồn tha thiết
và từ đó tím thề không yêu nữa
đề màu tím, nỗi buồn còn vẫn mãi đấy
biết nói chi, nhưng nào có ai thấy
tím là biểu tượng của của cô đơn đấy ---> ko bik thế này đã đc chưa... tớ làm thơ ko hay, chỉ bik bình loạn thôi T.T ---> thấy ý của thơ bạn hay, nên chỉnh lại cho vui thế thôi ^^"
DarkMythology
05-06-2008, 05:32 AM
vậy bạn sửa thử bài này xem
ngày tháng chia tay dưới mài trường
sầu lên ánh mắt ngập ngừng tuôn
tiềng ve buồn thắm nghe tê tái
gợi chuyện hôm nao đẫm lệ buồn
qminhnguyen
05-06-2008, 07:12 PM
Tặng tất cả những bạn nào yêu màu tím
Người ta bảo: tím là màu Chung Thủy
Tím chân thành sâu sắc của con tim
Tím u buồn với màu sắc im lìm
Tím đau khổ của tình yêu tan vỡ
Tím là sắc hoa màu nhung nhớ
Tím đoan trinh hiện diện của tâm hồn
Tím âm thầm chịu đựng nỗi cô đơn
Tím sâu sắc cho đi không lấy lại
Đã yêu là tím yêu mãi mãi
Tím không cần nhung lụa với vàng son
Tím đơn sơ trong cuộc sống u buồn
Tím chấp nhận thu mình trong bóng tối
Tím thua thiệt trước quyền uy
Tím chua cay khi tình chẳng còn gì
Tím là tất cả những gì yêu thương nhất
Tím lặng câm ôm giá buốt vào hồn
Tím thường sầu ai có biết hay không
Tím run rẫy dưới trời giông bão tố
MQN
DarkMythology
07-06-2008, 12:11 AM
vâng tôi rất yêu màu tím
yêu rất nhiều như chính cuộc đời tôi
tím là tất cả khi tình đầu dang dở
mãi mãi bên tôi như bóng với hình
lucbinhtimvn
07-06-2008, 12:07 PM
Tặng tất cả những bạn nào yêu màu tím
Người ta bảo: tím là màu Chung Thủy
Tím chân thành sâu sắc của con tim
Tím u buồn với màu sắc im lìm
Tím đau khổ của tình yêu tan vỡ
Tím là sắc hoa màu nhung nhớ
Tím đoan trinh hiện diện của tâm hồn
Tím âm thầm chịu đựng nỗi cô đơn
Tím sâu sắc cho đi không lấy lại
Đã yêu là tím yêu mãi mãi
Tím không cần nhung lụa với vàng son
Tím đơn sơ trong cuộc sống u buồn
Tím chấp nhận thu mình trong bóng tối
Tím thua thiệt trước quyền uy
Tím chua cay khi tình chẳng còn gì
Tím là tất cả những gì yêu thương nhất
Tím lặng câm ôm giá buốt vào hồn
Tím thường sầu ai có biết hay không
Tím run rẫy dưới trời giông bão tố
MQN
Hi! mình cũng rất yêu màu tím,và mình cũng đã làm rất nhiều bài thơ về màu tím,có một bài thơ của mình đã rất lâu rồi,mình post tặng các bạn đọc nha...
Mai có kẻ nhắc tên loài hoa tím
Anh nhớ gì màu hoa Tím hôm qua
Hay xa vắng nên tình thành tắt lịm
Để mùa thương mang thêm những nhạt nhoà ?!
Em cũng đã yêu một màu hoa ấy
Đếm thời gian qua những lá thư xinh
Nói không nói, nhưng tình nhiều như vậy
Anh hiểu gì, mà sao mãi lặng thinh?
Em cũng biết thời gian là thử thách
Và tình yêu...khoãng cách sẽ khác xa
Em cũng hiểu tuyết bao giờ chẳng lạnh
Mà vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn đậm đà ...
Em chạy trốn, anh có tìm bốn bể
Hay quay lưng , để em phải buồn đau
Như chờ đợi một ngày gần tận thế
Chung một vòm trời, mai có được gần nhau?
Em mệt mỏi, trong cuộc tình mệt mỏi
Anh giận hờn, trong một cõi giận hờn
Em giấu hết những điều nên cần nói
Để bây giờ, hoa tím mới cô đơn ..!!...
Anh đang trách... em cũng cùng than trách
Anh hoang mang, em cũng thấy hoang mang
Em bỗng hiểu kể từ ngày xa cách
Có hai người chung một nợ trần gian,,,,
DarkMythology
08-06-2008, 12:50 AM
qua các bạn làm thơ hay quá hic khâm phục khâm phục mình thì dở ẹt à chỉ khi nào buồn thiệt buồn mời làm nổi thôi
tím ơi tím ,tím là gì tím nhỉ?
mà sao ai cũng thích cũng yêu
có phải chăng tím mang nhều ý nghĩa
để tỏ lòng với những nỗi cô đơn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.