GiRl Sh0cK
04-06-2008, 05:49 AM
:) Tao Đang Buồn Thật Đấy
Buồn Vô Tình .... Chợt Đến Rồi Cứ Ở Lì trong Tao ....
Buồn Lạnh Lẽo ... Nó Cứ Đóng Băng Trog Lòng Tao ... :)
Nó Đến .... Đôi Mắt Tao Ứa Ra Nhữg Giọt Nc' Mắt .... Buồn
Cứ 1 Lần Nó Đến ... Lại 1 Lần Tao Đau :)
Tao Tự Hỏi Vì sao ??? Buồn Nó Yêu Tao Đến Vậy ... Cứ Quanh Quẩn Bên Tao ... Như 1 Ng` Yêu Muôn Thủa ... :)
Lâu Lắm Zồy Tao Kô Đc Khóc ... Khóc 1 Cách Đàng Hoàng... Khóc Trc Mặt Chúng Mày ... Để lại Đc An ủi ... Đc Sự Sẻ Chia :)
Đừng Hỏi Tao Buồn Vì Cái Gì ... !!!
Có Quá Nhiều Thứ Khiến Tao Buồn :) ....
Nhìn Vào Đôi Mắt tao :) ... Đã Kô Còn Thấy Tao :)
Hôm Nay Trời Lất Phất Mưa .... Nhữg Hạt Mưa Bé Tí ... Kô Đủ Làm Ướt Tâm Hồn Tao ... Nhưg Đôi Mắt Lại Nhòe Đi Vì ... Nứoc Mắt hay Mưa !!!
Cũng chính hôm nay điều mà tao lo sợ nhất có vẻ đang diễn ra ... Haiz ...
Có lẽ h đây chính tao 1 mình tao : Alone in the dark ...:)
Mọi thứ tốt đẹp nhất đều đáng nghi ngờ ... Ai đó đã nói thế ...
Và hình hình như ko có cái gì ngoại lệ cả ...
Dù nhẫn nhịn cố gắng vun đắp ... Những tưởng sẽ bền lâu ... Những tưởng sẽ hạnh phúc ... Những tường đã tìm thấy ... Nhưng nó đang bị đe dọa bởi chính bản thân tao ...
Bùn lắm ai thấu không ???
Cô Đơn lắm ai biết không ???
Có hiểu tao không???
Hay chỉ mình tao ngồi đây cầu xin sự thương hại của một ai đó...
Không xin lỗi nhé tao ko cần ...
Buồn ơi ... Buồn àh ... mày hành hạ tao ghê gớm nhưng những lúc thế này chỉ mày nghe tao thôy ...
Giọt nước mắt rơi vào trong tim ... là tao nuốt hết đi những kí ức ... :)
Khóc thêm 1 lần nữa thôi ...!!! Nhé ... Mãi mãi chỉ 1 lần nữa thôi nhé :D
H đây có lẽ mọi thứ đang tuột khỏi tay tao ... So Sad...!!!
Tự hỏi liệu còn níu giữ được gì không...
Buồn Vô Tình .... Chợt Đến Rồi Cứ Ở Lì trong Tao ....
Buồn Lạnh Lẽo ... Nó Cứ Đóng Băng Trog Lòng Tao ... :)
Nó Đến .... Đôi Mắt Tao Ứa Ra Nhữg Giọt Nc' Mắt .... Buồn
Cứ 1 Lần Nó Đến ... Lại 1 Lần Tao Đau :)
Tao Tự Hỏi Vì sao ??? Buồn Nó Yêu Tao Đến Vậy ... Cứ Quanh Quẩn Bên Tao ... Như 1 Ng` Yêu Muôn Thủa ... :)
Lâu Lắm Zồy Tao Kô Đc Khóc ... Khóc 1 Cách Đàng Hoàng... Khóc Trc Mặt Chúng Mày ... Để lại Đc An ủi ... Đc Sự Sẻ Chia :)
Đừng Hỏi Tao Buồn Vì Cái Gì ... !!!
Có Quá Nhiều Thứ Khiến Tao Buồn :) ....
Nhìn Vào Đôi Mắt tao :) ... Đã Kô Còn Thấy Tao :)
Hôm Nay Trời Lất Phất Mưa .... Nhữg Hạt Mưa Bé Tí ... Kô Đủ Làm Ướt Tâm Hồn Tao ... Nhưg Đôi Mắt Lại Nhòe Đi Vì ... Nứoc Mắt hay Mưa !!!
Cũng chính hôm nay điều mà tao lo sợ nhất có vẻ đang diễn ra ... Haiz ...
Có lẽ h đây chính tao 1 mình tao : Alone in the dark ...:)
Mọi thứ tốt đẹp nhất đều đáng nghi ngờ ... Ai đó đã nói thế ...
Và hình hình như ko có cái gì ngoại lệ cả ...
Dù nhẫn nhịn cố gắng vun đắp ... Những tưởng sẽ bền lâu ... Những tưởng sẽ hạnh phúc ... Những tường đã tìm thấy ... Nhưng nó đang bị đe dọa bởi chính bản thân tao ...
Bùn lắm ai thấu không ???
Cô Đơn lắm ai biết không ???
Có hiểu tao không???
Hay chỉ mình tao ngồi đây cầu xin sự thương hại của một ai đó...
Không xin lỗi nhé tao ko cần ...
Buồn ơi ... Buồn àh ... mày hành hạ tao ghê gớm nhưng những lúc thế này chỉ mày nghe tao thôy ...
Giọt nước mắt rơi vào trong tim ... là tao nuốt hết đi những kí ức ... :)
Khóc thêm 1 lần nữa thôi ...!!! Nhé ... Mãi mãi chỉ 1 lần nữa thôi nhé :D
H đây có lẽ mọi thứ đang tuột khỏi tay tao ... So Sad...!!!
Tự hỏi liệu còn níu giữ được gì không...