cô bé tim đá
03-06-2008, 09:32 PM
Nó lẩn thẩn ra về, trời nổi gió ,bụi cuốn tung mù mit.Hình như sắp mưa thì phải!?Trời mưa hối hả ,nó vội tìm chố trú mưa.Sao đang giữa tiết xuân mà lại có mưa rào nhi?
-Hình như bạn yêu mưa lắm?
Nó vội rụt cánh tay đẫm nước,quay sang :
-Đó đâu phải chuyện của bạn !
Nó lại mê mải với màn mưa ,những giọt mưa như đang nhảy múa trong một màn vũ điệu sôi nổi và lôi cuốn.
-Bạn có thấy gì trong mưa ko ,mưa biển ấy?
-Tôi thấy những gì ban ko thấy ,bạn ạ -nó đáp hứng hờ.
Nó và người ta quen nhau tình cờ như thế ,rồi cũng trong mọt ngày mưa người ta nói"Mình hơn bạn thân đi '' rồi cúi xuống hôn nhẹ vào má nó. Một ý nghĩ chợt thoáng qua ,"chãng lẽ mọi việc lại diễn ra nhanh đến như thế ,rồi có đi đến đâu ko?
-Nhưng mà tớ sợ lắm !
-Khi mà hai người yêu nhau và họ luôn ở bên nhau thì chẳng có gì là đáng sợ hết !
Cái đáng sợ nhất chính là tình yêu thì bao giờ cũng sẽ tan vỡ. Tình yêu của nó và người ta cũng ko phải là ngoại lệ.
Nó đâm ra ghét mưa ,mỗi lần trời mưa lòng nó lại nhớ người ta quay quắt.MƯA TUYỆT VỌNG. Mưa chẳng tuyệt vọng đâu ,có chăng chỉ là lòng nó đang tuyệt vòng ma thôi ....
-Hình như bạn yêu mưa lắm?
Nó vội rụt cánh tay đẫm nước,quay sang :
-Đó đâu phải chuyện của bạn !
Nó lại mê mải với màn mưa ,những giọt mưa như đang nhảy múa trong một màn vũ điệu sôi nổi và lôi cuốn.
-Bạn có thấy gì trong mưa ko ,mưa biển ấy?
-Tôi thấy những gì ban ko thấy ,bạn ạ -nó đáp hứng hờ.
Nó và người ta quen nhau tình cờ như thế ,rồi cũng trong mọt ngày mưa người ta nói"Mình hơn bạn thân đi '' rồi cúi xuống hôn nhẹ vào má nó. Một ý nghĩ chợt thoáng qua ,"chãng lẽ mọi việc lại diễn ra nhanh đến như thế ,rồi có đi đến đâu ko?
-Nhưng mà tớ sợ lắm !
-Khi mà hai người yêu nhau và họ luôn ở bên nhau thì chẳng có gì là đáng sợ hết !
Cái đáng sợ nhất chính là tình yêu thì bao giờ cũng sẽ tan vỡ. Tình yêu của nó và người ta cũng ko phải là ngoại lệ.
Nó đâm ra ghét mưa ,mỗi lần trời mưa lòng nó lại nhớ người ta quay quắt.MƯA TUYỆT VỌNG. Mưa chẳng tuyệt vọng đâu ,có chăng chỉ là lòng nó đang tuyệt vòng ma thôi ....