muathutim
03-06-2008, 08:45 PM
Thật ra dạo này trong lòng không bình yên. Nhưng lạ là cũng không sóng gió. Chỉ là....trống trãi. con người cứ như lơ lững , không cảm giác gì.
Kể cũng lạ , ngày xưa viết nhiều thì cũng thành quen , ngày nào chẳng viết cảm xúc của mình. Ấy mà giờ không viết mãi , cũng thành quen , chẳng biết viết gì cho những cảm xúc không tên.
Có chẳng chỉ là những dấu ba chấm và chấm hỏi....???
Sẽ thế nào nếu ta mãi như thế này?
Không trả lời được , vì thật sự đến giờ , vẫn trống rỗng....
Chợt nhớ đến TMX , nếu còn nó , biết đâu , mình sẽ còn có rất nhièu cảm xúc muốn chia sẽ , mình biết , có ít nhất 1 người theo dõi những cảm xúc của mình , theo những bước chân trưởng thành của mình. Ngày nó... cũng là khi mình ít nói lên cảm xúc bằng lời.
Nhớ đến chị !
Nhớ những ngày đầu quen nhau thật là vui.
cũng không biết làm thế nào mà có thể trở thành chị em tốt như thế. CÓ lẻ chính cái việc ko phải họ hàng ruột thịt nên càng cởi mở tâm sự hơn. Những ngày đầu thật vui , mọi người cùng nhau ca hát , nói chuyện tầm phào rất nhiều. Nó mãi mãi ở trong em , không bao giờ quên.
với em ,chị là một người chị mà em đã " vô tình " có được may mắn làm em. Đã có những lúc chị giúp đỡ em rất nhiều về cả vật chất lẫn tinh thần. em hi vọng , có một ngày nào đó em giúp được gì cho chị , hoặc là ở bên chị lúc chị cần người chia sẽ. :huglove:
Cảm xúc của em có lẻ đã không còn thể hiện nhiều nữa , nhưng tc dành cho mọi người sẽ vẫn luôn giữ trong lòng.
Nhớ tmx và nhớ chị !
...............
Mong một ngày bình yên cho tất cả mọi người....đã từng bước vào đời tôi !
Kể cũng lạ , ngày xưa viết nhiều thì cũng thành quen , ngày nào chẳng viết cảm xúc của mình. Ấy mà giờ không viết mãi , cũng thành quen , chẳng biết viết gì cho những cảm xúc không tên.
Có chẳng chỉ là những dấu ba chấm và chấm hỏi....???
Sẽ thế nào nếu ta mãi như thế này?
Không trả lời được , vì thật sự đến giờ , vẫn trống rỗng....
Chợt nhớ đến TMX , nếu còn nó , biết đâu , mình sẽ còn có rất nhièu cảm xúc muốn chia sẽ , mình biết , có ít nhất 1 người theo dõi những cảm xúc của mình , theo những bước chân trưởng thành của mình. Ngày nó... cũng là khi mình ít nói lên cảm xúc bằng lời.
Nhớ đến chị !
Nhớ những ngày đầu quen nhau thật là vui.
cũng không biết làm thế nào mà có thể trở thành chị em tốt như thế. CÓ lẻ chính cái việc ko phải họ hàng ruột thịt nên càng cởi mở tâm sự hơn. Những ngày đầu thật vui , mọi người cùng nhau ca hát , nói chuyện tầm phào rất nhiều. Nó mãi mãi ở trong em , không bao giờ quên.
với em ,chị là một người chị mà em đã " vô tình " có được may mắn làm em. Đã có những lúc chị giúp đỡ em rất nhiều về cả vật chất lẫn tinh thần. em hi vọng , có một ngày nào đó em giúp được gì cho chị , hoặc là ở bên chị lúc chị cần người chia sẽ. :huglove:
Cảm xúc của em có lẻ đã không còn thể hiện nhiều nữa , nhưng tc dành cho mọi người sẽ vẫn luôn giữ trong lòng.
Nhớ tmx và nhớ chị !
...............
Mong một ngày bình yên cho tất cả mọi người....đã từng bước vào đời tôi !