Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TiỄn BẠn



Nguyễn Anh Lương
03-06-2008, 02:05 PM
TIỄN BẠN

Bạn đã đi rồi ai đưa tiễn ?
Lên đường sang đất khách quê người
Ở đó niềm lẻ loi vô hạn?
Bạn lên đường tuổi xuân đôi mươi

Còn ở lại những người thân thiết
Dấu giày xưa luyến tiếc sân trường
Quê nhà trong cảnh viễn phương
Song thân nay đã dặm đường cách xa
Cảnh nhớ bạn thiết tha quyến luyến
Nắng chiều buông vang tiếng còi tàu
Trời hồng gió gọi xôn xao
Mái quê nay đã bạc màu gió sương
Trường lớp cũ mảnh tường bụi đỏ
Bạn bè thân ngày đó đâu rồi !
Người về hun hút mây trôi
Kẻ đi bao tháng năm trời hắt hiu
Chim xa đàn tiếng kêu nức nở
Người xa người mấy thuở nào quên
Cho dù gọi một lần tên
Đâu người mộng ước thấp hèn mai sau

Bạn còn nhớ hôm nào quen biết
Vườn cây xanh náo nhiệt chân người
Cầm tay dè dặt nói cười
Cùng nhau chậm bước rong chơi cuối đường
Tờ giấy trắng báo tường ngày đó
Bạn gần tôi bày tỏ ước mơ:
“Kremlin màu đỏ lá cờ
Quảng trường lộng gió đơn sơ tuyết trời
Ai có biết mấy lời huyền thoại
Mà giờ đây đã toại giất nồng
Của người bạn trẻ tương đồng
Của người bạn trẻ non sông đón chờ
Tuổi của bạn tuổi thơ trí thức
Người hôm qua nét mực còn đây
Tôi tìm tôi bước dựng xây
Tôi tìm đôi tháng năm dài mộng mơ

Trao đến bạn vần thơ mới mẻ
Còn bao nhiêu lý lẻ phân trần
Buổi đầu trong bước lập thân
Quãng đường đi được lắm phần gian truân
Chim én liệng mùa xuân đến vội
Ngoáy nhìn nhau sao nói nên lời
Ngày về mình bạn đội nơi
Tìm nhau không nói một lời phân tranh
Ta đón bạn công danh rạng rở
Trong niềm vui mấy thuơ chờ mong
Niềm tin dào dạt bờ song
Màu hoa tươi thắm nắng hồng xuân sang
NAL