hoahongdo
03-06-2008, 10:43 AM
nhiều đêm em ko ngủ được vì nhớ anh, bao lần em tự hỏi có lúc nào đó anh bật chợt nhớ tới em ko? em ko biết là anh giả vờ hay thật sự ko nhận ra tình cảm của em giành cho anh, nhiều lúc em rất muốn nói thật cho anh biét tình cảm của em đối với anh nhưng ko thể nào mở miệng có thể vì khoảng cách giữa chúng ta quá gần, chính vì sự quá gần đó đã vô tình tạo nên một bức tường vô hình giữa chúng mình. Chúng mình wen nhau từ thuở nhỏ, ngày đó em là 1 con bé phiền phức luôn chạy theo làm phiền anh đủ mọi thứ nhưng anh ko bao h la hay trách mắng gì em. Lớn lên 1 chút anh vừa la người thầy vừa là người anh trai của em, anh luôn giúp em trong mọi vấn đề từ học hành đến mọi thứ khác. Rồi sau đó vì hoàn cảnh em với anh xa nhau một thời gian dài nhưng em vẫn luôn nhớ anh, một người anh vui tính, luôn dỗ dành những lúc em khóc và làm mọi thứ mà em muốn. Sau này khi gặp lại nhau em mới nhận ra tình cảm mà em dành cho anh lúc này ko phải là tình cảm của 1 đứa em gái đối với anh trai, ko biết em đã thix anh tự bao h nhưng em cũng chợt nhận ra rằng xa cách nhau 1 khoảng thời gian anh đã đổi khác, anh trở nên lầm lì, ít nói, và lạnh lùng hơn trước. Mọi người trong nhà anh đều nhận ra rằng em thix anh nhưng còn anh thì sao, cho đến bao h a mới hiểu cho lòng em hả anh. Có những lúc anh quan tâm tới em làm em vui lắm nhưng sự quan tâm chỉ thoáng qua như cơn gió của mùa thu rồi anh lại trở về với mùa đông lạnh lẽo. Bây h a lại sắp ra nước ngoài làm việc, em ko biết mình có thể chịu đựng nổi trong những ngày ko có a hay ko nhưng em sẽ luôn cầu chúc cho anh ở nơi xứ người luôn khoẻ và đạt nhiều thành tích trong công việc. Em ko mong rằng sẽ đọc được những dòng tâm sự này của em nhưng em mong rằng sẽ có 1 ngày nào đó a quay đầu nhìn sang bên cạnh để biết rằng em luôn đi bên cạnh, quan tâm tới anh và đáp lại phần nào tình cảm mà em đã dành cho anh.:tim::tim::tim:
em của anh
em của anh