beiudanh
02-06-2008, 08:39 PM
Ngày... tháng 12 năm 2007
Hôm nay anh đón bé Ken về đặt vào tay em, tội nghiệp anh ướt vì mưa để cho con được khô ráo, ấm áp. Con bé xíu cứ nhoẻ miệng nhìn em cười, đôi mắt lấp lánh... lần đầu tiên em ôm bé Ken trong tay, nó mới bé bỏng làm sao...
Ngày... tháng 1 năm 2008
Mấy ngày trước mình còn ở Việt Nam, giờ giao thừa hai mẹ con ngồi xem pháo bông với nhau, nhớ bố quá con nhỉ, gọi điện thoại chúc mừng năm mới bố đi nào...
Ngày... tháng 2 năm 2008
Hôm nay là Sinh nhật mẹ, năm ngoái bố con đã vất vả chuẩn bị sinh nhật cho mẹ, còn năm nay chỉ có mỗi mình con mừng sinh nhật với mẹ...
Ngày... tháng 3 năm 2008
Mẹ đi Texas, để con ở nhà với ông bà ngoại, con luôn ngoan như thế, lúc nào cũng mỉm cười với mẹ... đi xa mẹ nhớ con nhiều lắm, con thương yêu của mẹ à...
Ngày... tháng 4 năm 2008
Mẹ về bên con, ôm con vào lòng, hôn lên cái má phúng phính, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con... ôi mẹ yêu con biết bao...
Ngày... tháng 5 năm 2008
1 năm mẹ sang định cư ở Mỹ, bây giờ mẹ đã hết shock, đã chấp nhận cuộc sống hiện tại, đã mỉm cười nhiều hơn, đã chịu khó cày cho tương lai phía trước... vì mẹ biết mẹ có con ở bên cạnh...
Chúc mừng sinh nhật anh, hai mẹ con em yêu anh nhiều lắm...
Ngày... tháng 6 năm 2008
Bé Ken ơi, vậy là mẹ con mình xa bố đã 6 tháng rồi... nửa năm qua dù không có bố bên cạnh nhưng mẹ vẫn rất kiên cường đúng không? Khi nào bố sang đây con phải kể cho bố nghe là mẹ đã ngoan như thế nào đó...
Hôm nay anh đón bé Ken về đặt vào tay em, tội nghiệp anh ướt vì mưa để cho con được khô ráo, ấm áp. Con bé xíu cứ nhoẻ miệng nhìn em cười, đôi mắt lấp lánh... lần đầu tiên em ôm bé Ken trong tay, nó mới bé bỏng làm sao...
Ngày... tháng 1 năm 2008
Mấy ngày trước mình còn ở Việt Nam, giờ giao thừa hai mẹ con ngồi xem pháo bông với nhau, nhớ bố quá con nhỉ, gọi điện thoại chúc mừng năm mới bố đi nào...
Ngày... tháng 2 năm 2008
Hôm nay là Sinh nhật mẹ, năm ngoái bố con đã vất vả chuẩn bị sinh nhật cho mẹ, còn năm nay chỉ có mỗi mình con mừng sinh nhật với mẹ...
Ngày... tháng 3 năm 2008
Mẹ đi Texas, để con ở nhà với ông bà ngoại, con luôn ngoan như thế, lúc nào cũng mỉm cười với mẹ... đi xa mẹ nhớ con nhiều lắm, con thương yêu của mẹ à...
Ngày... tháng 4 năm 2008
Mẹ về bên con, ôm con vào lòng, hôn lên cái má phúng phính, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con... ôi mẹ yêu con biết bao...
Ngày... tháng 5 năm 2008
1 năm mẹ sang định cư ở Mỹ, bây giờ mẹ đã hết shock, đã chấp nhận cuộc sống hiện tại, đã mỉm cười nhiều hơn, đã chịu khó cày cho tương lai phía trước... vì mẹ biết mẹ có con ở bên cạnh...
Chúc mừng sinh nhật anh, hai mẹ con em yêu anh nhiều lắm...
Ngày... tháng 6 năm 2008
Bé Ken ơi, vậy là mẹ con mình xa bố đã 6 tháng rồi... nửa năm qua dù không có bố bên cạnh nhưng mẹ vẫn rất kiên cường đúng không? Khi nào bố sang đây con phải kể cho bố nghe là mẹ đã ngoan như thế nào đó...