Xem đầy đủ chức năng : Những Giọt Mưa Thu
NuocMatMuaThu
02-06-2008, 07:16 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/12097859eh9.jpg
NMMT xin mến chào anh qminhnguyen, L.Q., Soul, và ttkt vẫn khoẻ:
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được các Chàng Thơ và ttkt bạn ghé thăm nhà và đã để lại đôi bài thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều, nhưng vì đề tài Man Mác Hồn Thu của Thu đã vượt qua 11 trang, thành thử HHT đã tự động đóng chủ đề lại, nên Thu đành xin phép mượn chủ đề mới này của mình để gởi lời tri ân tới các Chàng Thơ và ttkb bạn, và Thu xin mến chúc các Chàng Thơ và ttkt bạn hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, cùng một đêm bình an và thật dễ thương, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
______________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
NuocMatMuaThu
03-06-2008, 11:36 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsz_NHO.jpg
_________________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
NuocMatMuaThu
04-06-2008, 09:06 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/darknessnnnyl0.jpg
BIẾT NGỎ GÌ HƠN
Những phút xa nhau chợt thấy buồn
Mượn vần hạ bút viết lời thương
Giờ đây biết gởi về đâu nhỉ
Lặng chết lòng nghe suốt đoạn trường???
Xa rồi mấy độ đã Thu sang
Lá chẳng còn xanh úa trở vàng
Thổn thức từng đêm em với bóng
Buông lời nức nở khóc tình tan
Gặp để làm chi lúc tạ từ
Người đi bỏ lại cả trời Thu
Còn đây nhật ký trang tình cũ
Chữ cũng hình như xoá mịt mù
Đành giờ tạm biệt dấu yêu ơi
Thức trắng mình em viết cạn lời
Nắn nót mà nghe sầu bút mực
Như là đang khóc phận mình thôi
NuocMatMuaThu
______________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
qminhnguyen
05-06-2008, 12:06 AM
Mượn đất nàng thơ để ké 1 bài. Chúc em một đêm an lành !
NGỦ ĐI EM
Ngủ đi em khi xa anh khỏi nhớ
Lời ru buồn day dứt những vần thơ
Tình yêu dẫu có lần nào dang dở
Thì tiếng buồn theo gió cuốn mà đi.
Mối tình đầu vương vấn buổi biệt ly
Khúc luân vũ đã vào giai đoạn cuối
Nửa vầng trăng che mờ đêm mê muội
Giọt sương nồng lệ đẫm mắt môi cay.
Mái tóc thề theo gió chẳng tung bay
Nụ hôn ngọt chỉ còn dư vị đắng
Tay buông xuôi hững hờ đêm tĩnh lặng
Tiếng dế buồn vang vọng buổi thu sang
Thuyền ngược dòng bỏ lái đã sang ngang
Miền khuất xa để bến bờ thương nhớ
Đêm mưa thu chợt nghe lòng bỡ ngỡ
Rung môi hồng dấu ấn những đam mê.
... Ngủ đi em, xuân mới đã vọng về
Đem mưa thu dấu vào miền dĩ vãng.
Ngủ đi em, cho trời chiều bảng lảng
Cho đêm xuân vọng mãi tiếng yêu đầu.
MQN
Một phút xa nhau ngàn phút nhớ!
Một ngày cách trở vạn ngày mơ!
Mơ người con gái nhỏ anh yêu
người ơi có biết giờ anh nhớ!
nụ cười giọng nói mặt thân quen
nhớ quá trời thu buồn lá đổ
cơn gió vô tình thổi lá bay...
chiều nay buồn quá trời tim tím!
một góc trời thu tím cả lòng!...
TuongVy
06-06-2008, 01:11 AM
Tôi cúi xuống cho tim mình tan vỡ
Cho người xưa ngoảnh mặt làm ngơ
Cho lòng tôi một thoáng thẫn thờ
Ôm kỷ niệm vùi chôn trong thương nhớ
Tôi cúi xuống quên đi cuộc tình lỡ
Xa nhau rồi cứ ngỡ trong mơ
Phút chia tay ôi quá ngỡ ngàn
Xin vĩnh biệt một tình yêu tan vỡ
NuocMatMuaThu
06-06-2008, 10:29 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsztrang20thu20nho20le2wm6.jpg
Dạ, NMMT xin mến chào anh qminhnguyen, Soul, và TuongVy bạn khoẻ:
Dạ, rất hân hạnh đã được anh qmn, Soul và bạn TuongVy ghé thăm nhà và để lại đôi bài thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều, và xin gởi lời mến chúc bình an và thân ái nhất tới hai Chàng Thơ và TV bạn, xin mến chúc tất cả một đêm bình an với nhiều mộng lành, và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
___________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
thi_thị_kiều_trang
08-06-2008, 01:33 AM
Nỗi buồn chất chưa
Có phút nào ngơi?
Người ơi xin ngủ
Hận tàn cuốn thu.
NuocMatMuaThu
08-06-2008, 09:41 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsz_GIU20LAI20MINH20THOI.jpg
_____________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
TuongVy
13-06-2008, 10:46 PM
Nhắc lại làm chi chỉ buồn thôi,
Tình ta tan vỡ tự lâu rồi.
Dư âm ngày cũ vương vấn mãi,
Riêng chỉ mình em đứng bên đời.
Anh đi vui với đời sương gió,
Có nhớ gì không buổi hẹn hò.
Quê nghèo em đếm mùa lá rụng,
Chờ anh cho biết đến bao giờ.
Cố nén lòng đau chôn dĩ vãng,
Tình duyên dang dở chỉ riêng mang.
Thôi anh đừng nhắc tim thổn thức,
Để em gượng sống trọn đôi đàng.
Gió Bụi
16-06-2008, 02:58 AM
Sao cứ chênh vênh nỗi niềm riêng
Nhói lòng biết lệ rớt mi tiên
Thu ơi , buồn nào em đã gánh
Sớt hộ sang anh những ưu phiền
Với tay khẻ chạm giọt lệ ngà
Lau khô mắt ngọc khóc hôm qua
Thu ơi, nhung nhớ em nào hiểu
Bởi núi non ngàn cách biệt ta
Trong mơ anh thấy được nụ cười
Rạng ngời gương mặt thật xinh tươi
Thu nói với anh rằng Thu nhớ...
Giật mình mới biết chỉ mơ thôi
L.Q
NuocMatMuaThu
16-06-2008, 10:09 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/275ee1a4df3d6978d1e8864c0746a733.gif
SẦU LÁ THU BAY
Cách trở xa nhau cảnh đổi dời
Ngoài song lá úa vẫn còn rơi
Thu đi để lại bao hờn dỗi
Nhuộm tím hồn em một góc trời
Lắm lúc nghe buồn anh biết không
Bài thơ nắn nót xếp thành dòng
Vì ai chữ cũng sầu rơi lệ
Xếp lại đành thôi chỉ nhớ mong
Làm sao đoán trước cảnh phân ly
Kẻ Bắc người Nam xót lại gì
Có lẽ là trang buồn nhật ký
Thương còn hạ bút mấy lần ghi??
NuocMatMuaThu
*****
Thu xin mến chào bạn TuongVy và L.Q. vẫn khỏe ạ:
Dạ, Thu rất hân hạnh và xin gởi lời cảm tạ tới bạn TV và L.Q. đã ghé vào thăm nhà, và xin cảm kích nhiều cho hai bài thơ hay mùh L.Q. đã lưu lại trong trang nhà mến tặng Thu mấy ngày qua, hồn thơ của L.Q. vẫn hay như thuở nào, Thu rất ngưỡng mộ và xin gởi lời mến chúc Chàng Thơ cùng TV bạn một đêm/ngày bình an, dễ thương, cùng với những gì thân ái nhất :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
_______________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
Gió Bụi
17-06-2008, 06:27 AM
Xa xôi cách trở đã ngăn đôi
Hai trái tim yêu thắt nghẹn rồi
Bên ấy buồn tuôn ngoài song cữa
Bên này cũng héo hắt đơn côi
Anh sẽ hứng sầu trong thơ em
Nhặt cả tâm tư lẫn nỗi niềm
Mà em đã trót vương ngày ấy
Để khi đêm về giấc ngủ êm
Thu ơi, còn đó chuỗi niềm tin ?
Anh sẽ chắt chiu cố giữ gìn
Dù là kĩ niệm trong trang nhỏ
Anh vẫn thầm mong một chút tình
L.Q
NuocMatMuaThu
18-06-2008, 05:17 AM
http://img115.imageshack.us/img115/73/959459zk6z8sy4xocm8.gif
MỘNG TÌNH THU
Mấy độ Thu về lá úa rơi
Nghe như nỗi nhớ chạm bồi hồi
Này anh chẳng biết bao giờ nhỉ
Ngõ vắng mai này ta có đôi??
Để một lần nghe biết nhớ thương
Say trong giấc mộng thật bình thường
Kề tai khẽ bảo yêu hòai nhé
Dưới ánh trăng vàng tỏa ngát hương???
NuocMatMuaThu
*****
Thu xin mến chào L.Q. vẫn khỏe ạ:
Dạ, Thu nghe thật hân hạnh nhiều vì đã được L.Q. ghé thăm và đã lưu lại nhiều bài thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều, và cho Thu xin phép gởi lại đôi dòng thơ mộc mạc này tại đây xin cùng Chàng Thơ phúc họa, và còn hai bài thơ kia, cho Thu xin được phép nợ lại trong nay mai này, vì đêm qua Thu đi làm về hơi trễ, nên hồn thơ cũng đã chạy hoang tới chốn nào rồi cũng hông biết nũa, nên hy vọng L.Q. sẽ thông cảm dùm cho Thu mà hông bắt tội cho, giờ xin phép Thu đi dỗ lại giấc ngủ chưa tròn của mình đêm qua, xin gởi lời mến chúc Chàng Thơ một ngày lành, bình an và thật dễ thương, thơ của L.Q. vẫn hay như thuở nào, Thu xin tri ân Chàng Thơ thật nhiều, và cũng mong Chàng ráng bảo trọng :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
___________________________________________
http://img186.imageshack.us/img186/5282/1000000000fnva3uy5rz0.gif
http://img371.imageshack.us/img371/4207/thsf0110180102nk2qm2.gif
NuocMatMuaThu
19-06-2008, 08:26 PM
http://img401.imageshack.us/img401/2347/rszchang20biet20roi20marz6.jpg
________________________________________________
http://img514.imageshack.us/img514/680/1000000000fnva3uy5cc8.gif
http://img177.imageshack.us/img177/7947/thsf0110180102nk2pk8.gif
NuocMatMuaThu
20-06-2008, 08:12 PM
http://img242.imageshack.us/img242/8208/rsztim20nhuom20hon20tach3.jpg
__________________________________________________ ___
http://img299.imageshack.us/img299/6900/1000000000fnva3uy5ba7.gif
http://img299.imageshack.us/img299/2320/thsf0110180102nk2up8.gif
NuocMatMuaThu
20-06-2008, 11:15 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/teAmo374.gif
MƯA ƯỚT HỒN THƠ
BỠ NGỠ TA
Biết đến bao giờ lá hết rơi
Mưa không đổ xuống khóc vì đời
Trong tim kỷ niệm còn lưu mãi
Đẹp tựa bài thơ tuổi lứa đôi???
Vì đời nghiệt ngã bỏ buồn mang
Lá khóc thương cây nhạn nhớ đàn
Nắng cũng hình như là chợt tắt
Khơi sầu nhuộm tím cả không gian
Một người lặng lẽ cúi đầu đi
Kẻ ở làm sao dám mộng gì
Tất cả từ nay xa vĩnh viễn
Đành xin xếp lại mảnh hồn thi
Tình là ảo ảnh mộng là mơ
Trả lại cho ai những đợi chờ........
NuocMatMuaThu
_________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
NuocMatMuaThu
26-06-2008, 09:12 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsztimju3.jpg
________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
sầu thương muôn lối ngàn thu tím!
mộng ảo như tình cánh mây trôi
người đi xa mãi tình xa khuất
bỏ lại sao lưng kẻ đợi chờ!
tình xưa nay hết còn đâu nữa
kẻ ở người đi tình cách chia
thu đến hoa tàn lá úa rơi!
mưa buồn rơi mãi trên mi mắt
thắm ướt hồn ai lúc đêm về!?
tình ơi ngang trái tình ngang trái!
kẻ ở người đi xót cả lòng
người đi người ở người thêm nhớ
xót cảnh thu tàn lá khẽ rơi!
biết đến bao giờ lá chẳng rơi!
tình kia không đến đời không tím!
thu buồn không nói tình thu tím
xót cả đau buồn lúc hai mươi!
biết đến bao giờ thu thôi tím
tím cả hồn ta tím cả đời!...
arcngo
27-06-2008, 09:17 AM
ĐƠN SẮC
Một tình yêu khẽ thầm xin chôn dấu,
Trong đóa hồng thơm ngát tay ngỡ trao.
Lối thời gian vẫn cứ thế...một màu
Đành lặng tiếng yêu em tan vào gió.
NuocMatMuaThu
29-06-2008, 08:52 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/image950jq5.gif
LÀM SAO
NÍU GIỮ
Thu đến rồi đi suốt một đời
Lòng nghe đôi lúc giọt lệ rơi
Vừa như nhỏ khóc tình ngang trái
Kẻ Bắc người Nam hai góc trời
Ngỏ hết làm sao được xót xa
Thơ xanh nhật ký chữ phai nhòa
Đành thôi xếp lại chôn vùi mãi
Những phút buồn vui nay đã qua
Cõng bóng mình em trên đoạn đường
Nghe ngày tháng bỗng dài thê lương
Còn đâu một thuở thời hai đứa
Ngắm cảnh chiều thu bỡ ngỡ thương??
Rồi biết cùng ai để dỗi hờn
Lòng nghe những lúc quá cô đơn
Tình nay tất cả tan thành khói
Tựa cánh chim trời bay cuối thôn
NuocMatMuaThu
*****
Thu xin mến chào Suol và arcngo vẫn khỏe ạ:
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được Suol và acrngo dừng chân ghé thăm và cùng Thu chia sẻ đôi dòng, nhưng vì mấy ngày qua thời tiết bão giông nhiều, làm Thu bị mất ngủ, thành thử ra Thu bị cảm nặng :(, nên mãi tới nay, mới nghe đỡ lại tí, nên Thu liền vội vã vào xin phép lưu lại đôi dòng tri ân cùng các tới Suol và acrngo, và cũng gởi lời xin lỗi tới cả hai, vì Thu bệnh nên phúc đáp hơi chậm trễ, mong Suol và acrngo thông cảm dùm cho, và Thu cũng xin được gởi lời mến chúc Suol và acrngo hồn thơ luôn đẹp mãi với những ý từ, cùng một ngày mới an khang và thật dễ thương, thêm lần nữa, Thu xin cảm tạ nhiều :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
_________________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
NuocMatMuaThu
29-06-2008, 10:40 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsz_lac20giua20duong20bay.jpg
To NuocMatMuaThu: Link hình hỏng rồi bạn, sửa lại nhé!
_________________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
Catherine
30-06-2008, 09:37 PM
Bao giờ Thu mới trở lại đây
Cho nỗi nhớ thương lại đong đầy
Tình đến, tình tan mùa thu ấy
Nước mắt rơi thành gió với mây
Yêu người đã hơn cả yêu tôi
Yêu thu tóc gió mướt xanh trời
Yêu thu thu khóc cùng tôi mãi
Yêu người người bắt lệ tôi rơi
Có những đôi khi tự hỏi lòng
Thà không gặp gỡ có hơn không?
Để giờ ngang trái tim vỡ nát
Không có mùa thu có hơn không?
-------------
Có cô bé nào khóc với thu?
Tiếng khóc làm thu cũng thẫn thờ
Nhưng mỗi năm qua thu lại đến
Nước mắt còn rơi đến bao giờ?
_Catherine_
qminhnguyen
05-07-2008, 08:34 AM
Dạo này nàng Thu có được fẻ ko? Chúc nàng 1 long weekend thật vui và hạnh phúc nha !
Mùa Thu Đợi Chờ
Mùa thu tháng mấy hỡi EM ?
Mà sao chiếc lá trên cành sắp rơi
Chúng mình giờ quá xa xôi
Nhớ nhau chỉ viết đôi lời thơ yêu
Lá thu rơi rụng cuối chiều
Gió thu réo rắt bao điều mộng mơ
Tì́nh thu êm ái như tơ
Lời thu ấm áp như thơ dạt dào
Chờ thu đếm cả ngàn sao
Như mình vẫn đợi chiêm bao ngày về
Mưa thu pha chút não nề
Xin ai đừng để câu thề vỡ đôi
Mấy lần thu quá xa xôi
Đợi ai vàng lá ... rụng rơi trước nhà
Giờ ai vẫn măi phương xa
Mong thu đến vội cho ta tương phùng .
MQN
Chợt buồn thấy cảnh thu buồn
Đâu đâu cũng khắp một màu tàn phai!
Hỏi đời tình có chóng phai!?
Có như lá úa rơi tàn theo Thu!?
Thu về cảnh vật đổi thay
Tình người biết có đổi thay theo mùa?
Lá vàng rơi khắp sân ai!?
Lệ ai tuôn chảy trong lòng ai hay?
Ai người thấu nỗi chu cay?
Thu về gieo khắp thương đau cõi lòng!
NuocMatMuaThu
10-07-2008, 11:16 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsz_NGAM20THAY20MA20BUON.jpg
NMMT xin mến chào Suol, Catherine và anh qminhnguyen vẫn khỏe:
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được Suol, Catherine và anh Minh ghé thăm nhà và đã để lại đôi dòng thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều và xin gởi lời mến chúc Suol, Catherine cùng anh Minh ngàn lời chúc lành cùng một đêm thân ái và thật dễ thương, và thêm lần nữa, Thu xin cảm tạ nhiều
Thân ái
NuocMatMuaThu
________________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
eothon
11-07-2008, 08:26 AM
lá vàng rơi nhẹ
nơi cuối con đường
lòng hắn vấn vương
Ôi chào Thu nhé
Thu qua thật nhẹ
Thu gợi chút sầu
Người ở nơi đâu
Có hay tôi nhớ
Thu về nhắc nhở
Một mối tình đầu
Một đôi mắt sâu
Một lời ..ai nói.....
Thu về Thu hỏi
Người cũ đâu rồi
Sao chỉ mình tôi
Chờ Thu trở lại ?
laitiensinhvn
11-07-2008, 10:27 AM
@ NuocMatMuaThu : mau lành bệnh nhé!
Ngồi chờ cho tới thu năm xưa
Lá vàng nhè nhẹ gió đong đưa
Hồn theo gót bước đường xa thẳm
Khúc khíc em cười trong tiéng mưa.
Không biết khi về thu năm nay
Lá vàng liệu có phủ xen giày?
Đường cùng bên anh còn ai bước?
Hay chỉ còn nước mắt thu bay?
qminhnguyen
12-07-2008, 01:19 AM
Anh mến chúc Thu luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và yêu đời nhé !
Làm sao nhặt được lá thu bay
Gởi đến người xưa dĩ vãng đầy
Cho người xưa nhớ, và ta nhớ
Những gì tồn đọng đến hôm nay
Ta gặp người xưa, qua tiếng xưa
Vẫn cứ ngây thơ nói với đùa
Mà thôi, ta chắc không đùa nữa
Bây giờ ai đón với ai đưa ?
Có muộn màng chăng một tiếng tình
Hỏi gió mây ngàn , gió lặng thinh
Hỏi người , người cũng làm sao biết
Lời yêu đành phải giữ riêng mình
Làm sao giữ được lá không bay
Cho thời gian quay ngược vòng quay
Và bài thơ nhỏ trong vườn nhỏ
Nói hộ giùm ta nuối tiếc đầy...
MQN
NuocMatMuaThu
15-07-2008, 07:40 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsz_RU20GIAC20MO20TAN.jpg
Thu xin mến chào bạn eothon, laitiensinhvn và anh Minh vẫn khỏe ạ:
Dạ, Thu rất hân hạnh và xin cảm ơn thật nhiều cho những bài thơ hay mà eothon bạn, laitiensinhvn cùng anh M đã mến tặng Thu mấy ngày qua trong lúc dừng chân ghé thăm nhà, vì cuối tuần qua, Thu có dịp cần phải đi xa, nên có lẽ vì đi xa không quen, khi về trở lại nhà, Thu đã bị cơn đau đầu hoành hành và nôn mửa, nằm mê man suốt hai đêm qua, mãi đến hôm nay Thu mới nghe đỡ lại nhiều, nên vội vàng vào xin lưu lại đôi dòng tri ân cùng eothon, laitiensinhvn và anh Minh, vì lý do Thu ngã bệnh cuối tuần qua, nên phúc đáp có phần hơi chậm trễ, Thu mong các bạn cùng anh thứ lỗi cho, và xin mến chúc các bạn thơ cùng anh những gì tốt đẹp và thân ái nhất cho một ngày mới bình an và thật dễ thương, thêm lần nữa, Thu xin tri ân nhiều và mong hai bạn cùng anh bảo trọng, thơ hai bạn và anh Minh vẫn hay như thuở nào, Thu rất hân hạnh và xin ngưỡng mộ nhiều :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
__________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
eothon
15-07-2008, 09:10 AM
Tôi tiễn đưa người dưới rặng thu xưa
Gió heo may thổi xác lá rơi đầy
Tôi thấy lòng mình vương đầy góc phố
Ai nhặt về ghép lại mảnh hồn ai ?
Mùa thu xưa cháy đỏ chiều dĩ vãng
Mùa thu nay xao xác lá thu buồn
Thôi tiễn người đi tôi về nơi ấy
Phía con đường trải lá thu xưa ?
Chẳng ai yêu mùa thu
Như đời mình mơ mộng
Rồi chợt cơn gió lộng
Cuốn sạch lá thu bay...
chúc nuocmatmua thu mọi sự tốt lành,may mắn,hạnh phúc bình yên,thành công trong cuộc sống,rất vui được làm quen,mình rất thích những bài thơ của bạn.bạn làm thơ hay lắm.
nice 2 meet u
NuocMatMuaThu
15-07-2008, 08:40 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/10032131sh.gif
MẤY ĐỘ TÀN THU
Rừng thu ai để lá thu bay
Bỏ mảnh trăng rơi chết chốn này
Chữ lạc hồn thơ ta gục ngã
Như còn khóc cảnh chuyện đời thay
Thu sầu thu khóc lá thu rơi
Đến để rồi đi chợt ngậm ngùi
Có biết mình ta còn vẫn đợi
Thu về sưởi ấm lại hồn tôi
Rồi có ngày, Thu đi không trở lại
Dòng sông buồn, cũng khóc lời biệt ly
Một mình ta, ôm vẫn mối tình si
Nghe nức nở, chữ yêu chưa lần ngỏ
Mai xa rồi, biết ai còn có nhớ
Chiếc lá vàng, một lần gởi tặng nhau
Xin tình thơ, dòng chữ chớ nhạt màu
Trên giấy trắng, tên em anh còn khắc ??
NuocMatMuaThu
*****
Thu xin mến chào eothon vẫn khỏe:
Dạ, Thu xin rất cảm ơn eothon đã dừng chân ghé vào thăm Thu thêm lần nữa và cũng đã để lại một bài thơ hay cùng những lới chúc lành mến tặng, Thu nghe thật hân hạnh và ấm áp nhiều, và Thu xin trân trọng gìn giữ mãi, và Thu cũng được xin gởi lời mến chúc eothon cùng gia đình một cuộc sống an khang, cùng vạn sự đều được tốt đẹp như ý, và những gì thân ái nhất, Thu xin mến dành, mong eothon bảo trọng, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
___________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
eothon
16-07-2008, 07:13 AM
Ôi Hà Nội cảnh trời thu năm ấy
Cái nhớ nao lòng,xứ bạn phiêu du
Ta như thấy đâu đây từng hơi thở
Mảnh chăn đơn se lạnh giữa đêm về
Cái nắng nhạt nhòa
cái gió heo heo
Gơn mây trắng hững hờ trôi nhẹ
Thoảng đâu đây lá sấu rụng tơi bời
Chờ gió lên
Hương hoa sữa,ô kìa ta nhớ
Những con đường..đôi lứa sánh đôi.
Phảng phất đâu đây..hương của một thời
Hương của mối tình đầu tiên khờ dại....
Biết bao giờ ta mới được trở lại
Ôi cái thời....Hà Nội thu xưa.............
cảm ơn nuocmatmuathu rất nhiều,mình cũng rất yêu mùa thu,mùa của kỉ niệm,mùa của xao xuyến.......chúc bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống....
mình làm thơ ko hay nhưng mình rất thíc thơ,bởi thơ dường như nói hộ tâm trạng của mình,mùa thu cũng gợi cho mình nhiều tâm trạng,tuy rằng buồn là nhiều hơn....
vậy nên nếu có chỗ nào hơi khó đọc mong bạn thông cảm nhé ^^ và góp ý giùm mình.thanks bạn nhiều ^^..
chúc bạn mọi sự tốt lành
soledad_1811
17-07-2008, 02:58 AM
Anh đi rồi thu mới buồn đến thế!
Lá vàng rơi trong cơn gió heo may
Mưa vỡ vụn bước chân về lối cũ
Anh đâu mất rồi em với thu rơi?
Chiều hôm nay trong nỗi nhớ chơi vơi
Em em hụt hợng giữa còn và mất.
Có phép màu nào tong cuộc đời tất bật
Đi qua rồi em mới biết tàn phai!
NuocMatMuaThu
17-07-2008, 10:09 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsz_THU20XA.jpg
THU XA
Đành giờ trả lại cho anh
Chút thương yêu đã tan thành khói mây
Em đi nước mắt đong đầy
Nghe mùa Thu chết nơi này lá bay
Rồi mai trên quãng đường dài
Biết ai còn nhớ đến ai một lần
Để nghe lòng biết bâng khuâng
Khi nhìn mưa đổ trên sân sụt sùi
Rừng Thu ấm chỗ ai ngồi
Mà sao giá lạnh một trời trong em
Trăng đêm nay rớt trên thềm
Sầu mây nhuộm cả con tim ngỡ ngàng???
NuocMatMuaThu
Thu xin mến chào eothon và soledad_1811 vẫn khỏe:
Thu thật hân hạnh nhiều vì đã được eothon và soledad dừng chân ghé thăm nhà và đã để lại đôi dòng thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều và xin luôn được gởi lời mến chúc eothon, cùng soledad_1811 những lời chúc thân ái, tốt đẹp, và dễ thương nhất cho một ngày mới bình an, Thu mong hai bạn bảo trọng và xin mến chúc eothon và soledad_1811 hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, thêm lần nữa, Thu xin tri ân, và cũng sẵn dịp, cho Thu được xin phép dán lại đây một bài thơ mộc mạc của mình để xin cùng hai bạn đôi dòng phúc họa :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
__________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
crazy
18-07-2008, 12:15 AM
Anh xin nhận những yêu thương
Của em trả lại dẫu là khói mây
Xót xa nhung nhớ đêm ngày
Ngàn thu ôm mối tình này ngủ yên
Kiếp này chẳng được ấm êm
Kiếp sau hẹn ước êm đềm bên nhau
Yêu mà! Muốn có được đâu
Vô duyên nên mối tình đầu đã xa
Rừng thu tuyết phủ rồi em
Yêu trong lạnh giá chờ ngày hồi sinh
Trăng kia lẻ bóng một mình
Khuyết đi một nửa chờ tình của ai !!!
^_T Lần đầu tiên vào ngôi nhà thân thương của NMMT, chào thân ái, ngắm mãi chữ kí của bạn đó, nó thật là dễ thương. (Cho hỏi chút: cô gái xoa đầu con cún và nhớ người iu hả ^_^)
eothon
18-07-2008, 08:21 AM
"Đành giờ trả lại cho anh "
Tiếng đau như thế,em đành nói sao ?
Lời yêu âu yếm hôm nào
Giờ trôi theo trận "mưa rào" về đâu
Tương tư anh nhận chữ sầu
Vết thương thu ấy còn đau lá vàng
............................
Bây giờ cứ độ thu sang
Anh đeo khăn trắng đội tang "cuộc tình "
CHÚC NMMT MỌI ĐIỀU MAY MẮN
hoangthaituan_hp
20-07-2008, 12:27 PM
Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý - lẽ huyền vi
An nhiên tự tại - lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ
NuocMatMuaThu
21-07-2008, 10:53 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/534005a2e4s0vjxjfsuparboprivosticla.gif
MỘT CHÚT GÌ PHAI
Một thoáng u buồn vương mắt môi
Bao đêm trở giấc dạ bồi hồi
Nằm nghe tiếng hạc sầu than thở
Chạnh nhớ thật nhiều yêu dấu ơi
Sân trường áo trắng dưới hàng cây
Nhặt lá cùng anh kết mộng đầy
Siết chặt vòng tay đan kỷ niệm
Mong tình đẹp mãi chẳng hề thay
Nhưng nào đoán được chuyện ngày mai
Kẻ đi người ở buồn thở dài
Mộng chỉ là mơ là ảo ảnh
Chưa lần hiện hữu ở tương lai
Đành thôi nhật ký xếp lại đây
Nhớ giữ mình em ở chốn này
Hoặc sẽ về mang chôn cất mãi
Quên đi tất cả những gì phai???
NuocMatMuaThu
*****
Thu xin mến chào crazy, eothon và hoangthaituan_hp vẫn khỏe:
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được các bạn ghé nhà thăm và cũng đã để lại nhiều bài thơ hay cùng những lời chúc lành mến tặng, Thu rất cảm kích nhiều, và cũng xin cho phép Thu được dán đỡ một bài thơ môc mạc này của mình tại đây xin được phúc âm chung cùng các bạn, và Thu xin rất cảm ơn nhiều cho những lời chào hỏi thật dễ thương của crazy đã mến thăm, dạ, cô chó con và cô chủ nhân này... hm?? dạ, hông biết mình đang nhớ ai nữa nhỉ :), wink wink (^_~), và Thu xin cảm tạ crazy thật nhiều và cũng mong còn thêm nhiều dịp hân hạnh được tiếp đón bước chân của crazy trong dịp khác chứ không phải là chỉ một lần đầu, nếu như crazy và các bạn không chê bai khu nhà nhỏ chật hẹp này của mình, trước khi hạ bút, Thu xin gởi lời mến chúc crazy, eothon và htt_hp một đêm bình an, cùng nhiều mộng lành và thật dễ thương, Thu và cô chó con, xin tri ân.....thật nhiều, mong các bạn bảo trọng :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
___________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
eothon
22-07-2008, 07:11 AM
Chẳng phải yêu là sẽ hạnh phúc đâu
Chỉ như mùa thu lá vàng hơn một chút
Hương hoa sữa nồng nàn hơn một chút
Và chia xa thêm chút nhớ mong manh
Hạnh phúc phải chăng như chiếc áo ko lành
Nhưng đủ ấm để lòng thôi lạnh giá
Vết thương cũ trở trời sao đau quá
Nhờ áo che đi để chút lãng quên thôi
Hạnh phúc nhẹ nhàng như hơi thở qua môi
Ai nắm giữ được khoảng trời đầy mây sáng
Khi hoàng hôn về bờ môi yêu choạng vạng
Bóng đêm sâu giấc ngủ có vui lòng .
Hạnh phúc nào để cả đời ngóng trông
.... !
Những mùa mưa thu đẫm lệ vẫn theo về....
:bighug::typing::rain::xinchao:
Chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với NMMT ^^
chào thân ái
eothon
crazy
22-07-2008, 06:16 PM
Hà Nội thở dài sớm mùa thu
Hoa sữa nồng nàn phố Nguyễn Du
Lộc vừng đỏ rực khoe sắc thắm
Mặt nước Hồ Gươm gió vi vu
Cốm Vòng thơm ngậy sen Hồ Tây
Ngô nướng đưa hương nhớ xum vầy
Ngoài hiên sấu rụng buồn man mác
Ai ơi thương lắm từng phút giây
^_^ Chúc mọi người luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc
Crazy In Love!
23-07-2008, 09:40 AM
Gặp lại mùi hương khúc nhạc trường.
Nghe như quá khứ chợt vấn vương.
Ôi thân thương quá trong nếp gió.
Một bóng hình ai chợt vấn vương.
(Mùi Quá Khứ)
Lòng ta rộng mà lượng trời cứ chật.
Tim anh thuyền gỗ lòng em bể trời.
Thế nên không nói thành lời.....
Không đề thơ viết thay lời xót xa.
(trích KHÔNG ĐỀ)
NuocMatMuaThu
17-08-2008, 08:42 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/016.gif
BUỒN
Hạ bút bài thơ viết chữa xong
Đành thôi xếp lại thả theo dòng
Sông xanh nước cuộn còn đang chảy
Để khỏi lòng vương chuyện nhớ mong
Mơ là ảo ảnh thế mà thôi
Tựa ánh sao soi cứ đổi dời
Bỏ mảnh trăng khuya buồn nhạt bóng
Rơi còn nức nở khóc anh ơi
Tạ từ là hết thế mình xa
Trả lại cho anh bút chữ nhoà
Thổn thức mình em cùng với bóng
Đang còn nuối tiếc chuyện tình qua
NuocMatMuaThu
*****
NMMT xin mến chào crazy và Crazy In Love vẫn khoẻ ạ:
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được crazy và Crazy In Love dừng chân ghé thăm góc nhỏ mộc mạc này của Thu bao ngày qua, nhưng xin lỗi và rất tiếc, vì Thu đã vắng mặt nơi này cũng hơi khá lâu :(, nay mới có dịp dừng chân trở lại ghé thăm, Thu xin rất cảm ơn cho hai bài thơ hay mùh hai Chàng Thơ đã mến tặng trong trang nhà của mình mấy tuần qua, hôm nay Thu mới có dịp trở lại, nên phúc âm có phần hơi muộn, Thu cầu mong hai Chàng Thơ sẽ thứ lỗi cho, và Thu xin gởi lời mến chúc crazy và Crazy In Love vạn lời chúc lành, cho một ngày mới bình an và thật dễ thương, và xin mến chúc hồn thơ của hai Chàng thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, thêm lần nữa, Thu xin tri ân hai Chàng thật nhiều, mong cả hai Chàng Thơ bảo trọng :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
___________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
crazy
17-08-2008, 11:55 PM
Xin em hãy mở cửa trái tim
Chìa em cất kĩ chẳng thể tìm
Đất trời hoang vắng lòng trống vắng
Một mình gác nhỏ ngồi lặng im
Nằm mơ, ngồi mơ, đi cũng mơ
Sợ hình bóng kia bị nhạt mờ
Em ơi đừng rời mơ, em nhé
Nơi anh giấc mơ mãi mong chờ T_T
NMMT vui vẻ, trẻ, khoẻ nha. ( Ôi! Tự dưng thích nuôi cún thế ^_^ )
NuocMatMuaThu
18-08-2008, 08:42 PM
Thu xin mến chào crazy vẫn khoẻ:
Dạ, Thu hông hiểu sao chiều giờ Thu trở vào để xin được phúc hoạ lại bài thơ của crazy mến tặng, mùh sao cái laptop của Thu cứ bị đứng chựng lại hoài, Thu type gởi đi nhiều lần, mùh đều hông được hic hic hic :( buồn ghê, hic hic, chui vào góc, ôm chó con hóc nì crazy ơi, hổng biết giờ phải bắt đền ai nũa đây :(, làm Thu cứ phải type đi type lại nhiều lần, mùh cũng vẫn chưa được, làm mỏi cả tay hic hic hic, nên Thu xin thành thật xin lỗi crazy nhiều, có gì Thu mong crazy sẽ thứ lỗi cho, để chút nữa, Thu sẽ thử type lại lần nữa, xem coi có được hôn nữa, hic hic hic :( , mến chúc crazy một ngày lành và thật dễ thương
Thân ái
NuocMatMuaThu
__________________________________________________ __
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
qminhnguyen
18-08-2008, 10:27 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/016.gif
BUỒN
Hạ bút bài thơ viết chữa xong
Đành thôi xếp lại thả theo dòng
Sông xanh nước cuộn còn đang chảy
Để khỏi lòng vương chuyện nhớ mong
Mơ là ảo ảnh thế mà thôi
Tựa ánh sao soi cứ đổi dời
Bỏ mảnh trăng khuya buồn nhạt bóng
Rơi còn nức nở khóc anh ơi
Tạ từ là hết thế mình xa
Trả lại cho anh bút chữ nhoà
Thổn thức mình em cùng với bóng
Đang còn nuối tiếc chuyện tình qua
NuocMatMuaThu[/size][/b]
___________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
Cũng khá lâu không gặp nàng thơ NMMT ở diễn đàn. Nàng thơ vẫn khoẻ chớ? Chúc nàng 1 đêm an lành !!!
Anh vẫn còn yêu rất mặn nồng
Tim còn tha thiết nhớ thương mong
Hỏi em lòng có còn xao xuyến
Nhạc khúc chiều nay anh hát không ?
Anh vẫn còn thương rất đậm đà
Nhớ hoài kỷ niệm tháng ngày qua
Hỏi em có nhớ lời năm cũ
"Ta mãi gần nhau dẫu cách xa"
Anh vẫn còn mong có một ngày
Em về quyên hết những cuồng say
Trọn câu vàng đá tình phu phụ
Hết những buồn đau với đọa đày !
Anh vẫn còn tin ở cuộc đời
Xanh màu hạnh phúc, rộn niềm vui
Đẹp tình non nước, tình nhân loại
Say phúc ân thiêng của đất trời !
MQN
NuocMatMuaThu
19-08-2008, 09:00 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/beautifuloa5.gif
VẪN MÃI CÒN GHI
Giữ mãi tình anh chữa để phai
Dù cho tháng rộng với năm dài
Trong tim ấp ủ từng giây phút
Chỉ sợ đời mang lắm đắng cay
Bài thơ hạ bút mấy lần đan
Gọi gió về đây thổi lá vàng
Cúi nhẹ hôn lên làn mắt biếc
Cùng anh, nhỏ thả mộng đi hoang
Tới một chân trời xa rất xa
Bên nhau tựa cửa ngắm trăng ngà
Ru xin kỷ niệm tình mình mãi
Đẹp tựa bài thơ thật thiết tha
Giữ mãi dùm em những phút này
Bên Chàng hạnh phúc thiếp vừa xây
Quên đi nỗi khổ đời còn lại
Chỉ có lá vàng nhè nhẹ bay
NuocMatMuaThu
****
Thu xin mến chào qminhnguyen anh và crazy vẫn khoẻ ạ:
Dạ, Thu thật hân hạnh đã được anh Minh và crazy ghé nhà thăm Thu đêm qua, chẳng may Thu mấy ngày nay lại bị ho, nên lại bị mất ngủ cả mấy đêm qua :(, nhưng Thu xin rất cảm ơn anh Minh và crazy đã có lời dễ thương quan tâm và chào hỏi, dạ, cũng đã khá lâu, nay Thu mới có dịp trở về lại chốn này thăm, cảnh vẫn như cũ, nhưng chỉ nghe có chút gì buồn man mác thôi anh Minh, Thu xin cảm kích thật nhiều cho hai bài thơ thật hay của anh và crazy đã lưu lại mến tặng, thơ anh Minh vẫn hay như thuở nào, Thu lúc nào củng rất ngưỡng mộ, và Thu xin lỗi crazy đêm qua, hông hiểu vì sao, laptop của Thu cứ bị đứng chựng lại hoài, nay Thu mới vào type lại được, nên Thu mong crazy và anh sẽ thứ lỗi cho, dạ, đôi dòng Thu xin tri ân tới anh và crazy, Thu xin mến chúc anh Minh và crazy một đêm mộng thật bình thường, cùng với những gì thân ái và dễ thương nhất cho một đêm bình an, mong hai Chàng Thơ bảo trọng, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích thật nhiều :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
_____________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
hoamytrang
19-08-2008, 09:43 PM
nửa vầng trăng che mờ đôi gối
nhớ người xưa tím biếc hững hờ
mấy đô sang thu ôm gối lặng
cứ nhớ thương ai không biết tự bao giờ
tự ngày xửa ngày xưa mẹ thường hay kể
nhớ từng ngày xa xăm mãi cuối trời
NuocMatMuaThu
20-08-2008, 03:59 AM
Thu xin mến chào anh qminhnguyen, crazy và hoamytrang vẫn khoẻ ạ:
hic hic hic, dạ, Thu xin thành thật xin lỗi anh Minh, crazy và hoamytrang nhiều, suốt đêm qua Thu ráng vào lại hông biết đã bao nhiêu lần, mùh laptop Thu cứ bị đứng chựng lại hoài, Thu type hổng được, nên hông kịp gởi lời phúc đáp và tri ân tới anh Minh, crazy và hoamytrang kịp, mong các Chàng Thơ thứ lỗi cho, hy vọng máy Thu sẽ hông bị như vậy nữa, vì Thu cứ lo nắn nót type, mùh cứ bị mất bài hoài, làm type đến cả mỏi tay, mùh hông được gì cả :( hic hic hic, nên Thu mong anh Minh, crazy và hoamytrang sẽ thông cảm dùm, có gì Thu sẽ cố gắng thử lại thêm lần nữa, Thu xin thành thật xin lỗi nhiều :(, và xin mến chúc anh Minh, crazy và hoamytrang một ngày lành và thật dễ thương, thêm lần nữa, Thu xin tri ân thật nhiều cho những bài thơ hay mùh anh Minh, crazy và hoamytrang đã mến tặng
Thân ái
NuocMatMuaThu
crazy
20-08-2008, 05:04 AM
Thu về rồi đó phải không Thu?
Lành lạnh heo may khói mịt mù
Một mình lê bước con đường cũ
Chợt lòng xao xuyến nhớ mưa Thu ^_^
Ừ thì Thu về rồi Thu đi
Thế là quá đủ, chẳng cần gì
Năm sau, năm nữa Thu trở lại
Kiếp này, kiếp nữa chờ tương lai.
~_~ crazy mến chào NMMT, chúc bạn khoẻ mạnh và có nhiều bài thơ hay, crazy cũng bận lắm. Bạn cài lại máy tính hoặc nhờ ai đó sửa dùm. ( cẩn thận máy die luôn đó ^_^ )
NuocMatMuaThu
20-08-2008, 08:39 PM
Xin em hãy mở cửa trái tim
Chìa em cất kĩ chẳng thể tìm
Đất trời hoang vắng lòng trống vắng
Một mình gác nhỏ ngồi lặng im
Nằm mơ, ngồi mơ, đi cũng mơ
Sợ hình bóng kia bị nhạt mờ
Em ơi đừng rời mơ, em nhé
Nơi anh giấc mơ mãi mong chờ T_T
NMMT vui vẻ, trẻ, khoẻ nha. ( Ôi! Tự dưng thích nuôi cún thế ^_^ )
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/hopeless_romantic.jpg
NHỚ NHỚ THƯƠNG THƯƠNG
Có biết không anh nỗi nhớ này
Bao lần chạm vút cả trời mây
Chao nghiêng nắng đổ bên sườn núi
Lạnh lẽo hồn em một bóng gầy
Làm sao dám mở cửa con tim
Hạnh phúc cùng anh để kiếm tìm
Sợ lỡ mai kia trời nắng tắt
Buồn em thức trọn cả nguyên đêm
Rồi hờn nhỏ biết trách ai đây
Chẳng lẽ làm thinh suốt cả ngày
Dối Mẹ chiều nay vì lá đổ
Nên làm mắt ngọc của em cay????
NuocMatMuaThu
******
Thu xin mến chào crazy vẫn khoẻ ạ:
Dạ, Thu thành thật xin lỗi crazy, anh Minh và hoamytrang thật nhiều, chẳng hiểu vì lý do gì, mùh suốt cả đêm qua, Thu vào trả lời bài không được, máy cứ bị đứng chựng lại hoài, bài thơ phúc âm này Thu phú hoạ lại với crazy, Thu đã type hơn cả chục lần rồi cơ :(, rồi máy lại bị đứng, Thu hông làm sao tiếp tục được nũa :(, đêm nay hông biết sẽ còn bị như vậy nữa hôn, Thu xin hy vọng sẽ là không, vài hàng Thu xin phúc âm, và xin gởi lời cảm ơn crazy, anh Minh, và hoamytrang đã ghé vào thăm cùng Thu phúc họa đôi dòng, thơ ai cũng hay cả, Thu xin cảm kích nhiều, và xin mến chúc crazy, anh Minh, hoamytrang một đêm ngủ ngon, với nhiều mộng lành thật bình thường và thật dễ thương :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
_____________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
Gió Bụi
20-08-2008, 10:32 PM
Sao chẳng vì nhau dẫu một lần
Cho tình thêm đượm dấu ái ân
Cho lòng thôi hoài nuôi khắc khoải
Cho người có xa cũng hóa gần....
Sao em chẳng về đây hở em !?
Về nghe nhung nhớ ngạt môi mềm
Sao em cứ hoài miền viễn xứ
Nơi này nơi đó xót xa thêm....
Ta kẻ lạc đường bao lâu nay
Vô tình khẻ chạm lá thu gầy
Mới hay rằng thu còn bở ngỡ
Vì đời lưu lạc hóa mi cay !!!
L.Q
qminhnguyen
21-08-2008, 12:10 AM
Anh cảm ơn nàng Thu đã ghé qua "chòi vịt" của anh vả để lại 1 bài thơ thật hay và cảm động. Chúc nàng 1 đêm an lành !
Thu đã thổi về ... hỡi Thu ơi
Ríu rít vi vu gió vời vời
Ào ạt cơn lốc hồn buốt lạnh
Lá úa vàng rụng lờ lững rơi
Hình như cảm giác ta yêu Thu
Vẫn buồn hiu quạnh kỷ niệm lưu
Tại vì Thu gợi lòng mang mán
Nhưng sao ta hoài nhớ Thu ư
Ừ thì Thu đến hãy đến đi
Nhưng đừng đọng lại đừng duy trì
Tìm khắc in sâu dấu khuấy nhiễu
Khơi dậy lụy tình ... mãi ngự ghì
MQN
NuocMatMuaThu
22-08-2008, 05:53 AM
Thu xin mến chào anh qminhnguyen, L3m0n Qu3sti0n và crazy vẫn khoẻ:
Dạ, đôi dòng vội vã Thu xin tri ân tới anh Minh, L.Q và crazy đã ghé nhà thăm và đã lưu lại những bài thơ hay mến tặng, nãy giờ Thu đã cố gắng vào lại hơn cả chục lần để ráng cố gắng hồi âm sớm, mùh sao hổng hiểu dạo này, Thu thường hay gặp nhiều khó khăn trong khu phố của vườn thơ này, hông biết có phải tại laptop của Thu đang dở chứng, hay vì lý do kỹ thuật nào khác hơn hôn nũa, mùh Thu hông type được tiếp tục, hay máy cứ bị đứng chựng lại mãi, hông chịu đi đâu hết cả hic hic hic, làm Thu type đến mỏi cả tay :(, cho Thu xin phép lát nữa sẽ cố gắng thử lại thêm lần nữa để xem có được hôn nga, mong các Chàng Thơ sẽ thứ lỗi dùm, Thu xin thành thật xin lỗi nhiều :(, vài hàng Thu xin tri ân tới anh Minh, L.Q, và crazy cho những bài thơ hay, Thu xin mến chúc các Chàng thơ một ngày lành cùng với những gì trọn vẹn và tốt đẹp nhất, hic hic, type hoài mùh chẳng được, làm buồn ghê, chắc Thu phải ôm cô chó con chui vào góc tủ......hóc mí được hic hic :(
Thân ái
NuocMatMuaThu
__________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
NuocMatMuaThu
22-08-2008, 06:48 AM
Thu về rồi đó phải không Thu?
Lành lạnh heo may khói mịt mù
Một mình lê bước con đường cũ
Chợt lòng xao xuyến nhớ mưa Thu ^_^
Ừ thì Thu về rồi Thu đi
Thế là quá đủ, chẳng cần gì
Năm sau, năm nữa Thu trở lại
Kiếp này, kiếp nữa chờ tương lai.
~_~ crazy mến chào NMMT, chúc bạn khoẻ mạnh và có nhiều bài thơ hay, crazy cũng bận lắm. Bạn cài lại máy tính hoặc nhờ ai đó sửa dùm. ( cẩn thận máy die luôn đó ^_^ )
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/THINKINOFU.jpg
SẦU
Thu sắp về rồi anh biết không
Em như con Sáo vẫn trong lòng
Còn đang bỡ ngỡ ôm thầm lặng
Ngắm lá vàng bay rớt cuối sông
Chợt thấy đôi lần dạ xuyến xao
Từ đâu chẳng biết lệ mình trào
Rơi trên khoé mắt thương đời nghiệt
Nức nở buồn dâng chất ngất cao
NuocMatMuaThu
*****
Sao chẳng vì nhau dẫu một lần
Cho tình thêm đượm dấu ái ân
Cho lòng thôi hoài nuôi khắc khoải
Cho người có xa cũng hóa gần....
Sao em chẳng về đây hở em !?
Về nghe nhung nhớ ngạt môi mềm
Sao em cứ hoài miền viễn xứ
Nơi này nơi đó xót xa thêm....
Ta kẻ lạc đường bao lâu nay
Vô tình khẻ chạm lá thu gầy
Mới hay rằng thu còn bở ngỡ
Vì đời lưu lạc hóa mi cay !!!
L.Q
MỘNG THƯỜNG
Lắm lúc lòng nghe tựa lá rơi
Mình em lạc giữa chốn dòng đời
Ơi anh có biết buồn như chạm
Đánh thức hồn thơ chột nhớ khơi
Làm sao dám ước chuyện tương lai
Nhặt lá bên anh tóc rối cài
Sợ có một ngày đời bão tố
Người đi kẻ ở thế tình phai
Cho em mơ mộng thật bình thường
Cuốc sống mai này chẳng lệ tuôn
Bẽn lẽn nhìn anh qua ánh mắt
Thay bằng ngôn ngữ của yêu đương
NuocMatMuaThu
*****
Anh cảm ơn nàng Thu đã ghé qua "chòi vịt" của anh vả để lại 1 bài thơ thật hay và cảm động. Chúc nàng 1 đêm an lành !
Thu đã thổi về ... hỡi Thu ơi
Ríu rít vi vu gió vời vời
Ào ạt cơn lốc hồn buốt lạnh
Lá úa vàng rụng lờ lững rơi
Hình như cảm giác ta yêu Thu
Vẫn buồn hiu quạnh kỷ niệm lưu
Tại vì Thu gợi lòng mang mán
Nhưng sao ta hoài nhớ Thu ư
Ừ thì Thu đến hãy đến đi
Nhưng đừng đọng lại đừng duy trì
Tìm khắc in sâu dấu khuấy nhiễu
Khơi dậy lụy tình ... mãi ngự ghì
MQN
CHO EM ĐƯỢC MỘT LẦN
Có phải ngoài sân chiếc lá bay
Và Thu thật sự đến nơi này
Gieo thêm nỗi nhớ lòng ai đó
Để chợt buồn nghe chất ngất say
Và có bao giờ anh nhớ em
Buông lơi khẽ gọi thật êm đềm
Kèm theo tất cả lời trìu mến
Khởi sự hình như phát ở tim???
Cho em mơ mộng chút gần xa
Ngắm lá vàng bay tự bảo là
Hạnh phúc tình yêu đời vĩnh cữu
Trong lòng từng phút chợt đơm hoa
NuocMatMuaThu
****
Thu xin mến chào anh qminhnguyen, L.Q. và crazy vẫn khoẻ ạ:
Dạ, gặp thật nhiều khó khăn lắm, Thu mới trở vào lại được để xin phép lưu vội đôi dòng phúc đáp và tri ân tới các Chàng thơ, và hông hiểu sao cả mấy ngày nay, Thu vào lại chốn này laptop cứ bị trục trặc mãi, làm thơ Thu type bị mất đi rất nhiều lần, nên nếu hông may bị xãy ra thêm nhiều lần nữa, Thu cầu mong các Chàng thơ sẽ tha lỗi dùm cho Thu, thật nghe buồn ghê :(, dạ, thôi xin phép đôi dòng Thu xin tri ân cho những bài thơ hay mùh anh Minh, L.Q. và crazy đã mến tặng Thu mấy ngày qua trong trang nhà của mình, thơ của các Chàng Thơ rất hay, Thu xin cảm kích nhiều và xin mến chúc anh Minh, L.Q. và crazy một sáng thứ Sáu bình an cùng với những gì thân ái và dễ thương nhất, mong các Chàng Thơ bảo trọng
Thân ái
NuocMatMuaThu
______________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
NuocMatMuaThu
22-08-2008, 07:41 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/07112403047779ft0-1.gif
GỞI GIÓ CHÚT NIỀM RIÊNG
Có phải mưa buồn trong mắt em
Đêm nay tí tách rớt trên thềm
Khơi lòng nỗi nhớ dài vô tận
Nhắc lại càng nghe đau xót thêm
Hỏi có bao giờ anh khóc không
Khi hay Sáo đã bỏ xa lồng
Còn đây con bến sầu đang đợi
Vẫn tháng ngày qua thổn thức mong
Định mệnh an bày tình cách xa
Bao đêm trở giấc mắt cay nhòa
Buồn mang gởi gió lời tâm sự
Một chút niềm riêng ta với ta
NuocMatMuaThu
____________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
Crazy In Love!
23-08-2008, 10:44 AM
Mấy độ thu qua mưa bay bay
Cuốn theo chiều gió nhớ những ngày
Lang lang góc phố chiều quạnh quẻ
Lẻ bóng mình ai đếm lá bay.
crazy
24-08-2008, 03:51 PM
Có phải Thu buồn trong giấc mơ
Nhìn lá vàng rơi sao hững hờ
Tình đang ấm áp sao lành lạnh
Một mình ôm nỗi sầu bơ vơ
Rằng thấy mưa Thu ta lại khóc
Ngày ấy năm xưa sáo xổ lồng
Bay đi xa mãi, tình xa mãi
Nơi này vẫn đợi vẫn nhớ mong
Kiếp này dẫu chẳng được bên nhau
Ước nguyện kiếp sau một phép màu
Mưa Thu ta không phải khóc nữa
Ngày ấy nên duyên lễ trầu cau ^_^
( Chúc NMMT luôn vui khoẻ, hạnh phúc )
NuocMatMuaThu
25-08-2008, 07:17 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/3t9lc6dl.gif
HẸN KIẾP LAI SINH
Trăng thu nhỏ lệ rớt thềm thu
Gọi áng mây bay giữa mịt mù
Những lúc xa anh đời vắng lặng
Nghe hồn chợt chết chốn phù du
Có phải chăng là mộng chỉ mơ
Ra đi bỏ lại nỗi mong chờ
Sầu thu chiếc lá lìa cành rụng
Thơ ghép bao lần chữ ngẩn ngơ
Đành em hẹn lại kiếp lai sinh
Hạnh phúc bên anh chuyện chúng mình
Thả nhẹ hồn ta bay bỗng mãi
Cho lòng say với giấc mơ xinh
NuocMatMuaThu
****
Thu xin mến chào crazry và Crazy In Love vẫn khoẻ:
Dạ, Thu thật hân hạnh đã được hai Chàng Thơ ghé thăm nhà và để lại đôi dòng thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều, và cũng xin được gởi lời mến chúc hai Chàng Thơ một ngày lành cùng với những gì thân ái và dễ thương nhất, mong hai Chàng Thơ bảo trọng :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
NuocMatMuaThu
25-08-2008, 10:04 PM
Mấy độ thu qua mưa bay bay
Cuốn theo chiều gió nhớ những ngày
Lang lang góc phố chiều quạnh quẻ
Lẻ bóng mình ai đếm lá bay.
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/009-Imagem-glitters.gif
TIẾC
Đêm đã dần buông anh biết không
Mưa rơi lất phất ướt cành hồng
Mình em dõi mắt nhìn ra cửa
Bỗng thấy hồn nghe ngập nhớ mong
Thu đến rồi đi đã mấy lần
Sầu bao chiếc lá rớt trong sân
Trăng treo nửa bóng hình như tắt
Phố vắng anh rồi lạc bước chân
Tạ từ là hết thế mình xa
Giấy trắng thơ xanh dòng chữ nhòa
Khẽ khóc thương hoa đời phận bạc
Theo từng ngày tháng cũng phôi pha
Còn sầu đọng mãi vẫn chưa phai
Lặng lẽ lòng buông tiếng thở dài
Xếp lại đành thôi trang nhật ký
Tình buồn tựa chiếc lá thu bay
NuocMatMuaThu
****
__________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
crazy
26-08-2008, 05:03 AM
Ngồi hứng trăng thu giọt lệ sầu
Thả hồn theo gió mặc về đâu
Trách trời lắm mây che trăng mất
Chia nửa vầng trăng, nửa cuộc tình
Dẫu rằng chỉ là giấc mơ qua
Thương nhớ, nhớ thương mãi đậm đà
Thu buồn, thu lạnh, thu thay lá
Vượt qua đông giá lá xanh tươi
( Chúc NMMT như bạn chúc mình, hihi )
forlove
26-08-2008, 09:30 AM
Em có về ngang những hàng cây
Mưa thu lất phất lá rơi đầy
Buông lơi đôi mắt theo dòng nước
Mộng về kí ức tuổi thơ ngây
Em có về thăm góc phố xưa
Gió thu phe phẩy lá đong đưa
Có anh chàng ngốc ngồi đếm lá
Hỏi rằng em đã biết yêu chưa?
Em có về thăm những dấu yêu
Thương ai héo hắt buổi ban chiều
Lặng lẽ thu về trong đôi mắt
Nghe hồn chết lặng mộng cô liêu.:fi:...Góp tí cho vui cữa vui nhà!
Crazy In Love!
26-08-2008, 11:00 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/009-Imagem-glitters.gif
TIẾC
Đêm đã dần buông anh biết không
Mưa rơi lất phất ướt cành hồng
Mình em dõi mắt nhìn ra cửa
Bỗng thấy hồn nghe ngập nhớ mong
Thu đến rồi đi đã mấy lần
Sầu bao chiếc lá rớt trong sân
Trăng treo nửa bóng hình như tắt
Phố vắng anh rồi lạc bước chân
Tạ từ là hết thế mình xa
Giấy trắng thơ xanh dòng chữ nhòa
Khẽ khóc thương hoa đời phận bạc
Theo từng ngày tháng cũng phôi pha
Còn sầu đọng mãi vẫn chưa phai
Lặng lẽ lòng buông tiếng thở dài
Xếp lại đành thôi trang nhật ký
Tình buồn tựa chiếc lá thu bay
NuocMatMuaThu
****
__________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
Những giọt mưa thu em biết không
Góc phố mình anh nhớ những ngày
Em đi bỏ mặc lá thu bay
Cuốn theo những gió rơi xào sạc.
Thôi thì em nhé,chào thu cũ
Đông sang vẫn thế,thêm lạnh lẽo
Thêm chút vấn vương,cũng vậy thôi.
Tiếc nuối làm chi cũng chết rồi!
NuocMatMuaThu
27-08-2008, 08:28 AM
NHỮNG GIỌT MƯA LÒNG
Ngắm giọt mưa buồn đổ trước sân
Lòng nghe bỗng chạnh đã bao lần
Này anh có biết hồn Thu khóc
Nghiệt ngã thương đời qua mấy Xuân
Lá đã trở vàng nắng cũng phai
Sầu vương đọng lại mắt u hoài
Suy tư hạ bút đôi dòng viết
Xếp lại bài thơ biết gởi ai???
Đành mang gởi gió chút hồn Thu
Cơn đau đọng lại trái tim tù
Tình xưa kỷ niệm còn đâu nữa
Chạm nhớ lòng nghe theo tiếng ru
*****
Thu xin mến chào crazy, forlove, và Crazy In Love vẫn khoẻ:
Dạ, Thu xin gởi lời mến chào các bạn thơ vẫn khoẻ và Thu xin rất cảm ơn các bạn đã dừng chân ghé thăm và đã để lại đôi dòng thơ thật hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều và xin mến chúc các bạn thơ một ngày mới đẹp như ý, cùng với vạn điều chúc lành :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
_____________________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
crazy
29-08-2008, 07:37 PM
Trông từng tia nắng lặn cuối trời
Chiều cô đơn quá hỡi người ơi
Có phải Thu xưa về không nhỉ?
Giật mình! Không phải!.... Lệ tuôn rơi
Thu ở nơi đâu Thu có biết
Ta nhớ Thu ra riết khôn nguôi
Gói kỉ niệm gửi vào trong gió
Một mùa Thu đang nhớ một mùa Thu T_T
( Chúc bạn luôn mạnh khoẻ và có những ngày nghỉ thật vui ^_^ )
dungnhinanh_em
30-08-2008, 12:07 AM
hu đi đâu, về đâu
Heo hút gió mây ngàn
Mấy độ phân vân
Trút lá vàng bay
Mưa nhớ ai, mong ai
Ngắn dài than thở
Tình rơi rồi!
Giọt nước chia phôi
Em ơi!
Thiếu em làm sao tôi sống?
Thu tiếc thương
Thu sụt sùi, mưa tầm tã
Mưa nhớ nhung
Mưa ngắn dài lăn lóc
Tôi mất em
Tôi phải làm sao?
Đời chẳng lẽ
Tình chẳng lẽ
Thành không tất cả
Không tôi phải sống
Nhủ lòng phải sống
Sống mà yêu
Sống mà hạnh phúc
Nhưng em ơi!
Hạnh phúc nào có được
Tình cảm quá hiếm hoi
Giá thu kia
Lá vàng không trút
Giá mưa kia
Không rớt giọt sầu
Thì thể nào
Tôi & em - hạnh phúc
Song hành ngọt lịm yêu đương
Nhưng em ơi!
Thu không lá vàng bay, thu chết
Mưa không nước, hóa đá
Thêm buồn
Nhưng em ơi!
Thà rằng thu chết
Thà rằng mưa đá thiên thu
Chớ đừng
Tôi & em – ngăn cách
Ly biệt nghẹn ngào đau xót dường bao
Nhưng không thể
Đời bạc, tình bạc
Tôi em
Em ơi!
Thiếu em làm sao tôi sống?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.