Xem đầy đủ chức năng : VÌ Em LÀ Con GÁi
lucbinhtimvn
02-06-2008, 03:17 PM
Có phải chăng vì em là con gái
Nên dổi hờn thoáng chốc lại lên ngôi
Muốn xa anh...Muốn bỏ mặc cuộc đời
Muốn hiện tại không trở thành quá khứ !
Chuyện ngày xưa...cũng từ trang quá khứ
Em lật đi lật lại khóc âm thầm
Nấm tro tàn bay la tã bao năm...
Tiếng yêu thương em vụng về đánh đổ...
Biết xa nhau sẽ làm hai đứa khổ
Anh ngây ngô, em cứ mãi buồn phiền
Chán chường rồi thất vọng đến thay phiên
Có phải chăng vì em là con gái?
Có khi nào nổi buồn kia ngưng lại
Hiểu lòng nhau, nước mắt sẽ thôi rơi
Đêm bình yên Thơ nhạc cũng thay lời
Cung sầu muộn không còn ngân thiểu não...
chaulong_551989
02-06-2008, 07:45 PM
Có phải chăng em là con gái?
Hay hờn hay dỗi hay nghi ngờ
Lúc vắng anh cỏi lòng trống trải :nhi:
Khi bên anh thích anh dổ dành
Có phải chăng em là con gái? :ohno:
Là công chúa hay khóc ưa cười
Tim đã trao nhưng miệng bảo không
Cứ ngây ngô, em cứ làm thơ
:flyingangel3:
Có phải chăng em là con gái?
Yêu người ta chẳng thể nói ra :crying:
Giận hờn khi thấy anh cùng ai
Lòng thoáng buồn khi anh không vui :secret:
Có phải chăng vì là con gái
Hay ái ngại khi nói lời yêu
Cứ lắng lặng chờ người lên tiếng
Lặng thầm cứ để thời gian trôi
Tình yêu kia chôn vùi vào dĩ vãng
hoang hon mau tim
05-06-2008, 07:49 AM
cũng chỉ vì em là con gái
nên khi yêu cũng lắm nghi ngờ
lắm nghen tuôn -chính mình đau khổ
nên xa nhau -giải pháp cuối cùng
xin đừng trách -em người phụ bạc
vì quá nhiều nước mắt đã rơi
thôi tình ta chỉ là quá khứ
anh cứ tìm một hình bóng riêng anh
me0c0n
05-06-2008, 09:55 AM
Có lẽ em do em con gái
Cứ khóc nhiều mà nước mắt vẫn rơi
Lòng cô độc một mình em trống vắng
Chẳng chút tình nơi chốn củ ngày xưa
Có lẽ em do em là con gái
Cứ yêu nhiều mà chẳng được bao nhiêu
Muốn mãi yêu nhưng tình ta đã hết
Em đành lòng để iu dấu nhạt phai
Có lẽ em do em là con gái
Anh bảo khờ do cứ mãi ngu ngơ
Anh bảo em do em là con gái
Nên yêu nhiều yêu chỉ mãi mình em
Gió_ấm
06-06-2008, 10:00 PM
Trời sinh em làm thân con gái
Cho đường đời em nếm đủ trông gai
Nghĩa tình gánh nặng hai vai
Bao đêm lặng lẽ lệ dài ai hay
Trời sinh anh kiếp trai này
Rặn anh là phải tháng ngày bên em
Chao em những giấc mộng êm
Men tình dịu ngọt cho thêm sắc đời
Từ nay em nhớ người ơi
Trời sinh một cặp cho đời có đôi
Có em và cả có tôi
Cùng xây hạnh phúc với tôi nhé người
baby9x_1412
22-06-2008, 02:44 AM
Trời sinh em làm thân con gái
Cho đường đời em nếm đủ trông gai
Nghĩa tình gánh nặng hai vai
Bao đêm lặng lẽ lệ dài ai hay
Trời sinh anh kiếp trai này
Rặn anh là phải tháng ngày bên em
Chao em những giấc mộng êm
Men tình dịu ngọt cho thêm sắc đời
Từ nay em nhớ người ơi
Trời sinh một cặp cho đời có đôi
Có em và cả có tôi
Cùng xây hạnh phúc với tôi nhé người
Đời em kon gai' chả dam' mộng mơ
(noi' thê' thui chư' mơ nhiu` lem' )hi`
Anh trai trang' tung hoanh` ngang dọc
Em phận gai' mục tiêu la` học
Không coa' chữ thi` seo vô đại học(^_^)
Kon gai' tuy lem' luc' khoc' than
Nhưng cũng coa' luc' vu vơ mỉm cười
Vi` cuộc đời hem coa' bât' công
Em tuy kon gai' nhưng không vừa đâu anh.
he^ he^
vun lỳ
22-06-2008, 11:12 AM
có phải chăng em là con gái???
mỗi khi thấy em đánh con trai!
dù em tên là Quân gì đó
nhưng hồn em vẫn nhẹ như bưng
có phải chăng em là con gái????
khi anh đứng nhìn em bước đi
nhìn em khi thấy em bước đi
tướng em lạ nhưng là girl
tướng nhu vậy nhưng em là
em là phụ nữ em là girl
dù em là ai nhưng con tim tâm hồn vẫn thế
cứ sờ vô là em đánh liền
sutobaby1914
22-06-2008, 11:13 AM
cũng bởi vì... vì em là con gái
nên trong lòng tin tuởng mấy anh đâu
anh yêu em trọn vẹn mối tình đầu
cũng bởi vì ... vì em là con gái
bởi vì em mà một người trót dại
làm thơ tình cho vơi bớt chờ mong
để rồi lòng cứ tơ tưởng mông lung
cũng bởi vì ... vì em là con gái
để rồi thơ ...trong lòng anh mãi mãi
cứ ngập buồn cứ thao thức mà thôi
vì trong tim lỡ đã yêu em rồi
cung bởi vì ... vì em là con gái
SAO TU DUNG EM KOK potst bài được thế mấy anh ơi
Gió_ấm
23-06-2008, 09:16 AM
Con gái ơi! có phải là con gái
Thích dỗi hờn để bắt nạt con trai
Biết xa nhau sẽ nhớ mãi nhớ hoài
Nhưng giả vờ làm ngơ không thèm ngó
Cón gái ơi! sao hay làm khó
Nhưng buồn cười càng khó lại càng yêu
langtukiem87
24-06-2008, 07:31 AM
vì em là con gái
anh chẳng thể nói ra
những lời anh chất chứa
từ sâu tận trong tim
rằng anh yêu em đó
rằng anh muốn có em
nhưng em cứ kiêu kỳ
toàn ngó lơ nơi khác
mà anh thì hay nhát
gặp con gái là run
chẳng biết để mở mồm
cái tình thì ngố wa'
chỉ sợ là nói ẩu
em lại chẳng buồn nghe
nên thành ra khó thật
giờ chẳng biết làm sao
mialau
24-06-2008, 10:18 AM
Là con gái hay thẹn thùng lắm nhá
Ai liếc nhìn là đôi má ửng ngay
Ai khẽ cươì là chân bước như say
Ai hẹn hò là lờ ngay ...hỏng chiụ
Ai noí thương dù là lơì ngọt diụ
Cứ cắn môi cươì nũng niụ ...ứ thèm
Ai bảo yêu... em khe khẽ... chớp rèm
Em chả dám ...đôi tay mềm ...cất dấu
Hỏng cho nắm tay đâu nha ...hihihi..
Dạ mía xin chào moị ngươì ạ , chúc quí vị nguyên tuần luôn nhiều sức khoẻ và vui nhen .Mía lau
bé thư wậy
24-06-2008, 11:25 PM
có phải chăng vì em là con gái
yêu anh rồi cũng chẳng dám nói ra
chiều chiều thu, em cùng anh la cà
mà chàng nỡ nhận em làm em gái
có phải chăng vì em là con gái
nên anh nỡ trêu chọc trái tim em
có phải chăng vì em là con gái
em sai lầm anh cũng chỉ lặng im
anh ko nói làm em buồn nhiều lắm
giấc mộng nào bằng được ở bên anh
cùng anh đi hết quãng dường gian khổ
cùng anh bay suốt cuộc đời này
lần đầu tiên Thư làm thơ tình í. Xấu hổ woé :so_funny:
^___^ :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.