PDA

Xem đầy đủ chức năng : mảnh tình đánh rơi



langtusautinh
02-06-2008, 01:18 AM
bao nhiêu kỉ niệm qua rồi
biết em giờ ở phương trời xa xăm
hết ngày hết tháng hết năm
tôi âm thầm kiếp con tằm nhả tơ
ban ngày cặp mắt ngủ mơ
đêm đêm tựa bóng trăng ngơ ngẩn sầu
đường đời nước cả sông sâu
tìm em tôi biết nơi đâu mà tìm
để buồn khô héo con tim
nắng phai mầu nhớ cây im bóng chờ
em vô tâm đến hững hờ
phần tôi thì cứ dại khờ mãi thôi
nên mình không thể thành đôi
còn yêu vẫn phải nói lời biệt ly
bây giờ tiếc để làm chi
mộng xưa đã vỡ người thì đã xa
điều không mong đã sảy ra
biết thương nhớ chỉ làm ta buồn phiền
nhưng lòng chẳng thể nào yên
vấn vương dù chuyện tình duyên đã tàn
bởi yêu là kiếp mơ màng
nào ai tính được lỡ làng về sau
giờ thì ta đã xa nhau
thời gian hằn lại vết đau vô hinh`
người vui bên mái gia đình
còn tôi gom nhặt mảnh tình đánh rơi

langtusautinh
02-06-2008, 02:17 AM
nhớ ngày xưa còn bé
hai ta hoc chung bàn
tôi phân chia ranh giới
cấm không được bước sang
có lần em sơ ý
để lấn sang vạch ngăn
sẵn trong tay thước kẻ
tôi phang chẳng ngại ngần
thế rồi em bật khóc
nức nở thật là nâu
tôi chẳng thèm để ý
rõ là oan thị mầu
rồi thời gian vẫn thế
cứ lặng lẽ trôi đi
hết bốn năm trung học
mà tôi chẳng nghĩ gì
rồi một hôm bỗng thấy
tà áo trắng bay bay
trong phút giây đẹp ấy
tôi yêu mà đâu hay
em bây giờ đã lớn
mái tóc dài thướt tha
đôi mắt nhung lóng lánh
làn môi thêm mặn mà
hết đêm rồi đến sáng
biết bao chàng si mê
còn riêng toi lẻ bóng
cô đơn trên đường về

langtusautinh
03-06-2008, 07:24 PM
lắm tay trò chuyện thầm thì
em hỏi nhỏ hôn là gì hả anh
xoe tròn cặp mắt long lanh
rằng đây lời nói chân thành từ tim
chợt nghe anh vội lặng im
trời ơi đáp án biết tìm đâu ra
ừ hôn cái đó thì là
câu này khó quá ai mà biết đâu
bao nhiêu năm tháng dãi dầu
mình anh sống với nỗi sầu cô đơn
chưa từng ve vuốt tay ôm
thế nên anh chẳng biết hôn là gì
em bèn khép lại đôi mi
dịch người sát lại tay ghì lấy tôi
sao mà tuyệt thế chao ôi
làn môi đã cham làn môi ngọt ngào
bỏ quên tiếng gió rì rào
cả hai đã biết thế nào là hôn