PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa tím nhạt phai



bienvang_ls0
04-08-2005, 05:38 PM
Tháng năm hoa tím ơi!
Tháng năm này khác lắm
Bởi đang lớp mười hai
Tháng năm tháng cuối cùng
Còn ở bên bạn thân
Cùng thầy cô yêu dấu.
Trường ơi! cũng sắp xa
Con đường cũ không qua
Trường trở thành xa lắm

Hoa tím ơi! tháng năm
Hoa tím sắc bằng lăng
nhạt dần theo năm tháng
Thời gian chỉ một tháng
Tháng năm này nữa thôi!
Là phải xa thật rồi
Con thời gian trước mắt
Một tháng! Ừ một tháng
Rồi sẽ qua rất nhanh
Và trở thành quá khứ.

Hoa tím đã nhạt phai
Rụng cánh hoa xuống phố
Tháng năm này sắp qua
Hoa tím sắc bằng lăng
Nhạt nhòa trong nước mắt
Nhạt rồi hoa tím ơi!

apple18
05-08-2005, 10:37 AM
bạn viết bài này hay lắm bạn à ...apple xem thấy thít ghê ^_<làm apple nhớ lại thời còn đi học wá :(
mong tháng ngày còn mãi
còn hoa tím ngày mai
12 năm đến lớp
nay fải xa thật rồi
như hoa tím đang rơi
cánh hoa tàn tả tơi
lòng ta như muốn hỏi
bạn bè đâu cả rồi
--------màu hoa tím bằng lăng-----là màu hoa rất đẹp----

Nhân..sầu
05-08-2005, 10:57 AM
tôi yêu màu hoa tím
màu hoa của học trò
màu hoa của kỉ niệm
màu hoa của vui vẻ
màu hoa của hồn nhiên
xen bước giữa cuộc đời
đầy chông gai thử thách
nó vẫn bước hiên ngang
để rồi đi lặng thầm

thời gian là chữ sợ
sợ những điều đã qua
sợ những việc sẽ đến
sợ những điều dối trá
sợ cái câu thay đổi
sợ những ngày bôn ba
sợ rằng ngày qua ngày
sợ tất cả sẽ tắt
mỗi người sẽ một nơi
rồi một cuộc sống khác
sẽ đến với mọi người
rồi họ sẽ quên rằng
một thời thơ ấu ấy
với biết bao kỉ niệm
sẽ phai nhạc với đời
như màu hoa tim tím
trĩu nặng một chữ sầu
màu hoa tím tàn phai :(