Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ....!!!...???



muathutim
01-06-2008, 11:14 PM
Thật sự không thể đặt tên cho những cảm xúc mấy ngày nay.
Đôi khi cũng là có cảm xúc , đôi khi thấy trống trãi vô hồn.
Đôi khi lại thấy nhạt nhẻo.
Có khi lạnh tanh.
Uất ức , và rồi bật khóc.
Khóc vì đau khi bị tổn thương , khóc vì chịu đựng quá nhiều , bộc phát lên , cảm thấy đã đến cái giới hạn của một người.
Cuộc sống - đôi khi - vô vị - đôi khi con người - tàn nhẫn quá.
Là bạn đó , nhưng rồi cũng tổn thương nhau thôi đó.
Là bạn đó , mà vì chính mình , mỗi người thật sự trở nên quá ích kỉ.
Nó ko thích mở lòng mình vì sợ , sợ bị tổn thương.
Và đúng là nó đã bị thế thật , rồi lại chui vào vỏ ốc của mình.
Lại trầm lặng , lặng lẻ và cô đơn.
Nơi này , không thuộc về nó.
Có khi nó buồn thật sự , nhưng có khi , nhiều nỗi đau đến quá, nó chẳng kịp đau , kịp phản ứng gì cả. Cứ trơ mình ra hứng chịu. CÓ là chi? CÓ phải là lần đầu nó chịu nỗi đau?
Niềm tin ít ỏi , hiếm hoi của nó ngày càng lụi tàn.
Cảm thấy bơ vơ biết bám vào đâu?
Biết là cuộc sống khó khăn đấy , nhưng khi mới cố gắng lấy lại tinh thần để vươn lên , lại bị giáng một đòn , cảm thấy bất lực...
Nơi nào là bình yên cho nó chứ ?

kem dâu mút
02-06-2008, 01:19 AM
Em ơi, dang tay ôm chặt cuộc sống nào em. Nhắm mắt, hít thở thật sâu nào em. Rồi thì sẽ nhẹ nhõm thôi nào em.


Hãy đưa tay đón lấy mặt trời
Đón lấy nụ cười, đón lấy cuộc đời
Một ngày buồn đi xa rất xa

Hãy dang tay ôm lấy mặt người
Ôm lấy nụ cười ôm lấy cuộc đời
Thấy giấc mơ bình yên về bên mình

Cuộc sống mình bộn bề em ạ! Giống như căn phòng nhỏ của chúng ta. Rồi thì cứ dọn dẹp, cứ sắp xếp. Bỗng một ngày nào đó bất chợt cảm thấy phút bình yên trong chính căn phòng ấy thôi.... Em ạ!

http://www.nhaccuatui.com/m/sGhqqq2EZA

lừa_đảo_tiểu_thư
02-06-2008, 02:05 AM
liệu có được hay không sự bình yên cho tâm hồn em???????????chịu quá nhiều nỗi đau..........chưa từng nhận được sự tin tưởng trọn vẹn...........xung quanh em chỉ toàn những nghi ngờ và nghi ngờ.............phải làm gì để thấy mình là một con người trọn vẹn?????????????? 18 tuổi người ta có thể làm mọi thứ người ta thích..............18 tuổi em không được tự khẳng định chính mình...............những nghi ngờ vô cớ.............những câu nói lạnh buốt..........người nói có nghĩ rằng em đau nhiều khi nghe những điều đó không??????????????? không đâu..........làm sao mà biết..........biết thì làm gì có chuyện người lại nói với em như thế................chẳng thể làm gì..........đôi khi em muốn vùng lên làm một cái gì đó.........nhưng hình phạt em nhận được sẽ là sự lạnh lùng tàn nhẫn.............em sợ sự lạnh lùng nên em không dám..............em không dám nên em chẳng thể sống an lành khi những ước mơ vẫn cháy bỏng trong em...........tự hỏi..........đâu là tự do và tương lai của em...............

8xloverock
02-06-2008, 02:41 AM
Cha mẹ sinh em ra trên đời , và em bắt đầu một cuộc sống. Một ngày nào đó , em chợt nhận ra, có một sự thay đổi lớn, không còn là nhóc tì "cởi truồng tắm" mưa nữa, em đã lớn và những cảm xúc kì lạ đến trong em. Em suy tư , em mơ mộng , em mơ về một chàng hoàng tử sẽ đến đón em về tòa lâu đài của chàng , như trong truyện cổ tích mà bà thường kể cho em nghe ngày bé. Em cứ vô tư , cứ mơ mộng , đó là tình cảm trong sáng của em , nhưng rồi một lúc nào đó em sẽ nhận ra cuộc sống không đơn giản như em tưởng, cuộc sống không chỉ có màu hồng mà còn những màu sắc khác , màu sắc của sự hờn dỗi, sự thất vọng, màu của sự cô đơn lạnh lẽo, và những màu sắc đó thật chẳng đẹp chut nào, nhưng cuộc sống là như vậy đó. Nếu tinh ý một chút em sẽ thấy được các màu khác nữa , đó là màu của tình bạn trong sáng , màu của lòng mẹ , màu của tình cha , màu của những cung bậc cảm xúc khác , màu của tình người khi một anh thanh niên giúp bà cụ già qua đường, cụ thể hơn là màu của một bông hoa nở buổi sớm , màu của một bản nhạc hay một bài thơ hay , và còn nhiều nhiều nữa mà em đã vô tình quên đi.

Em có một cuộc sống và em coác thể vcoác lên đó những cung bậc màu sắc, chọn màu nào để vẽ đó là do em, vậy hãy vẽ cho mình một bức tranh nhiều màu tươi sáng nhé ^_^.

"Lâu lâu tàn mạn vài dòng gọi là....."

muathutim
02-06-2008, 08:31 AM
Ngay cả bầu trời dường như cũng ảm đạm .
Không ánh sao , không trăng , không gì cả , mây mịt mù , đen tối , như oán , như hờn ai đó .
Lòng nguời - một tình bạn xây nên thì rất khó , phá đi thì rất dễ - dễ lắm .
Thật ra có lẻ với nguời khác cũng ko đau lắm đâu , nhưng nó đã bị tổn thương nhiều nên rất ít mở lòng mình ra , khép kín mình , sợ lắm . Vậy mà , bạn làm nó tin tưởng , sao lại làm tổn thương nhau ?

Vẫn biết cuộc sống là khó khăn , nhưnng nó biết , nó sẽ không gục ngã , vẫn sẽ đau , rồi nén nỗi đau và buớc tiếp . chỉ là bạn đã cho nó thêm một nhát - vào trái tim đầy sẹo của nó mà thôi ![/B]