honghoasatthu
01-06-2008, 08:34 AM
Một ngày mùa hạ, nữ quái K (một siêu trộm lừng danh, có thể nói là đồng nghiệp của KID) trang điểm thành một người hoàn toàn khác đi vào phòng bán đấu gía và lấy đi 2 viên kim cương. Trở về nhà cô ta liền cho vào tủ lạnh cùng với nước tạo thành nước đá, như vậy lỡ có bị lục soát cũng không tìm thấy.
Ngày hôm sau thám tử X (một thám tử lừng danh, có thể nói là đồng nghiệp của Holmes) tìm đến .
"Cô mang ngay 2 viên kim cương đó ra đây . Camera ở phòng bán đấu giá đã quay lại tất cả . Cô trang diểm thế có thể qua mặt được cảnh sat nhưng không thể qua mặt tôi được đâu" - thám tử X nói .
"Ông lại nghi ngờ lung tung rồi . Ông cứ khám xét tự nhiên"- Nữ quai K làm như không có chuyện gì xảy ra - "Hôm nay trời nóng quá, ông uống một cốc coca có đá nhé."
Nói rồi nữ quai đi về phía tu lanh lấy đá bỏ vào trong cốc (do dùng gần hết khay đá nên còn mỗi 4 cục) rồi rót đầy hai cốc côca và đưa cho thám tử một cốc . Đương nhiên cốc chứa 2 viên đá có kim cương là cốc của cô ta . Như vậy kể cả là khi đá tan, màu sẫm của côca sẽ che giấu 2 viên kim cương . Thám tử X có tài giỏi cũng không thể phát hiện ra được - Nữ quái nghĩ thầm .
"Vậy tôi không khách khí nhé" - Nói rồi thám tử X liền uống một ngụm, đột nhiên ông nhìn thẳng vào cốc của nữ quái K .
"Xin lỗi tôi có thể uống cốc của cô được không?"
"Ông nghi ngờ là tôi bỏ thuốc độc vào cốc của ông à?"
"Không, không phải la thuốc độc mà tôi chỉ muốn nếm thử côca cho đá pha lẫn kim cương thì có vị gì thôi" - Thám tử X liền cần lấy cốc nước trong tay nũ quái K . Đá trong cốc mới chỉ hơi hơi hơi tan .
Hởi làm sao mà Thám tử X biết được trong cốc có kim cương ?
Ngày hôm sau thám tử X (một thám tử lừng danh, có thể nói là đồng nghiệp của Holmes) tìm đến .
"Cô mang ngay 2 viên kim cương đó ra đây . Camera ở phòng bán đấu giá đã quay lại tất cả . Cô trang diểm thế có thể qua mặt được cảnh sat nhưng không thể qua mặt tôi được đâu" - thám tử X nói .
"Ông lại nghi ngờ lung tung rồi . Ông cứ khám xét tự nhiên"- Nữ quai K làm như không có chuyện gì xảy ra - "Hôm nay trời nóng quá, ông uống một cốc coca có đá nhé."
Nói rồi nữ quai đi về phía tu lanh lấy đá bỏ vào trong cốc (do dùng gần hết khay đá nên còn mỗi 4 cục) rồi rót đầy hai cốc côca và đưa cho thám tử một cốc . Đương nhiên cốc chứa 2 viên đá có kim cương là cốc của cô ta . Như vậy kể cả là khi đá tan, màu sẫm của côca sẽ che giấu 2 viên kim cương . Thám tử X có tài giỏi cũng không thể phát hiện ra được - Nữ quái nghĩ thầm .
"Vậy tôi không khách khí nhé" - Nói rồi thám tử X liền uống một ngụm, đột nhiên ông nhìn thẳng vào cốc của nữ quái K .
"Xin lỗi tôi có thể uống cốc của cô được không?"
"Ông nghi ngờ là tôi bỏ thuốc độc vào cốc của ông à?"
"Không, không phải la thuốc độc mà tôi chỉ muốn nếm thử côca cho đá pha lẫn kim cương thì có vị gì thôi" - Thám tử X liền cần lấy cốc nước trong tay nũ quái K . Đá trong cốc mới chỉ hơi hơi hơi tan .
Hởi làm sao mà Thám tử X biết được trong cốc có kim cương ?