PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biển tình



bienvang_ls0
04-08-2005, 05:31 PM
Thái Bình Dương cuồn cuộn sóng
Cứ vỗ về chan chứa tình em
Biển xanh thẳm cho anh thương nhớ
Nhớ em nhiều,nhớ mãi chuyện tình xưa.

Có ngày nào đó em quay trởi lại
Với tình yêu mộng ước tương lai
Anh vui lắm vì tình em mãi mãi
xanh hiền hòa như Thái Bình Dương

seshi
31-08-2005, 11:15 PM
B]Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
Dù biết nhịn biết chiều biết nâng khi em ngã
Người ấy sau này biết làm tất cả.
Em cũng chẳng quên rằng đấy không phải là anh[/B]

girl don´t cry
01-09-2005, 12:54 AM
bờ cát trắng con in
dấu chân người đi khuất
bóng anh còn ở lại
nhung hình thì rất xa

vô_danh
01-09-2005, 01:39 AM
biển rộng bao la anh chưa biết
chẳng biết tình em rộng thế nào
chỉ thấy trái tim em mở cửa
đón lấy tình yêu của bao người
để em bơ vơ giửa biển rộng
hụt chân chết đuối chốn bơ vơ......