bienvang_ls0
04-08-2005, 05:30 PM
Cách chia hai bờ sâu thẳm
Thái Bình Dương ấy xa xăm đôi bờ
Gần nhau có một vần thơ
Nhưng mà ai vẫn đợi chờ tin ai
Một năm với mộng đêm dài
Xa em nỗi nhớ mỗi ngày lớn thêm
Sóng kia dẫu có êm đềm
Nhưng em nơi đó không về với anh
Chỉ còn anh với riêng anh
Hoàng hôn xuống chậm biển vàng ngóng em.
Thái Bình Dương ấy xa xăm đôi bờ
Gần nhau có một vần thơ
Nhưng mà ai vẫn đợi chờ tin ai
Một năm với mộng đêm dài
Xa em nỗi nhớ mỗi ngày lớn thêm
Sóng kia dẫu có êm đềm
Nhưng em nơi đó không về với anh
Chỉ còn anh với riêng anh
Hoàng hôn xuống chậm biển vàng ngóng em.